Tưng bừng các cuộc thi “Trói cua nhanh nhất” và “Càng cua to nhất xứ cua”
Trong không khí sôi động của Ngày hội Cua Cà Mau lần thứ II năm 2025, tối 19/11, tại Quảng trường Phan Ngọc Hiển (phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau) diễn ra hai cuộc thi độc đáo “Trói cua nhanh nhất” và “Càng cua to nhất xứ cua” do Tỉnh đoàn Cà Mau tổ chức đã mang đến những màn tranh tài gay cấn, đầy bản sắc vùng đất địa đầu cực nam Tổ quốc đã thu hút đông đảo người dân và du khách đến xem, cổ vũ.
Cuộc thi “Trói cua nhanh nhất”

Ở phần thi này, có 4 đội thi sử dụng cua được Ban Tổ chức chuẩn bị. Sau hiệu lệnh của trọng tài, thí sinh tiến hành mò, bắt và trói cua; đội hoàn thành nhanh và nhiều cua nhất, chắc, đúng kỹ thuật sẽ được vào vòng chung kết.
Năm nay, Ban Tổ chức bổ sung nội dung thi thú vị, trước khi trói, đội thi phải mò cua trong bể lớn. Con cua bắt được sẽ được chuyển cho đồng đội để cắt dây rút, sau đó mới được đưa dây trói để thực hiện phần thi chính. Đội có kỹ thuật đẹp, tốc độ nhanh sẽ giành quyền đi tiếp.
Cuộc thi “Càng cua to nhất xứ cua”
Cuộc thi được chia làm hai bảng A và B: Bảng A: Cua nặng từ 300–350 gram; Bảng B: Cua nặng từ 400–450 gram.
Các đội mang cua lên sân khấu VUA CUA để biểu diễn, tạo nên những khoảnh khắc thú vị và sôi động. Tiêu chí chấm điểm gồm, độ nguyên vẹn, sự khỏe mạnh và vẻ đẹp của càng cua. Ban Tổ chức lựa chọn những cá thể có càng to, khỏe, đẹp nhất để trao giải.

Cơ cấu giải thưởng cuộc thi “Trói cua nhanh nhất” và “Càng cua to nhất xứ cua” là 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 02 giải Ba và 03 giải Khuyến khích.
Theo Ban Tổ chức Ngày hội Cua Cà Mau năm 2025, các cuộc thi nằm trong chuỗi hoạt động điểm nhấn của sự kiện, nhằm tạo sân chơi vui tươi, độc đáo cho người dân và du khách. Thông qua đó, tỉnh kỳ vọng góp phần quảng bá mạnh mẽ thương hiệu “Cua Cà Mau” đến bạn bè trong và ngoài tỉnh, thu hút đông đảo du khách tham gia trải nghiệm và thưởng thức nét văn hóa đặc trưng của vùng đất cực Nam.

Nhiều du khách chia sẻ họ rất hào hứng trước những phần thi độc đáo, vừa mang tính giải trí, vừa thể hiện kỹ năng đặc trưng của cư dân vùng đất biển. “Lần đầu tiên tôi được xem thi trói cua và càng cua to như thế này, rất vui và lạ mắt” – bà Đinh Thị Na đến từ TP. HCM cho biết.











