Trưởng ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí và Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Hồ Thị Vàng
Trưởng ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí và Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai cùng Đoàn công tác đã đến thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Hồ Thị Vàng nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2026).

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2026), sáng 28/4, đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Đại biểu Quốc hội đơn vị Đồng Nai cùng đồng chí Vũ Hồng Văn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai đã đến thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Hồ Thị Vàng tại khu phố Phú Trạch, phường Tân Triều.
Tham gia đoàn còn có đồng chí Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và đồng chí Lê Trường Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Mẹ Việt Nam anh hùng Hồ Thị Vàng là vợ của liệt sĩ Nguyễn Văn Đầy và là mẹ của liệt sĩ Nguyễn Văn Dậy.


Năm nay tròn 90 tuổi, mẹ luôn được gia đình, con cháu và chính quyền địa phương quan tâm chăm sóc, phụng dưỡng chu đáo; đời sống vật chất, tinh thần được đảm bảo.
Tại buổi đến thăm, Trưởng ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí và Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước những hy sinh to lớn của mẹ và gia đình đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Các đồng chí chúc mẹ luôn mạnh khỏe, sống vui bên con cháu, tiếp tục là tấm gương sáng về truyền thống cách mạng để thế hệ trẻ học tập, noi theo.
Đồng thời, các đồng chí lãnh đạo đề nghị cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể địa phương tiếp tục phát huy đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, thực hiện tốt hơn nữa công tác đền ơn đáp nghĩa; quan tâm chăm lo toàn diện đời sống vật chất và tinh thần đối với các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.
Xúc động trước sự quan tâm của lãnh đạo Trung ương và tỉnh, Mẹ Việt Nam anh hùng Hồ Thị Vàng bày tỏ niềm vui, phấn khởi khi chứng kiến quê hương Đồng Nai ngày càng phát triển, đổi thay tích cực. Mẹ cũng chia sẻ, địa phương luôn thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công.
Mẹ Hồ Thị Vàng bày tỏ sự mãn nguyện, đồng thời gửi gắm niềm tin, kỳ vọng vào sự phát triển của đất nước và tỉnh Đồng Nai trong thời gian tới; mong muốn đời sống nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc – đó cũng là tâm nguyện lớn nhất của mẹ./.











