Từng phạm đủ loại tội danh giết người, chống người thi hành công vụ, khét tiếng trong giới buôn ma túy, nhưng gã giang hồ ấy lại có vẻ lụy tình.
Tin nên đọc
Giang Hồng Ngọc vượt qua "gia đình hoa dâm bụt" đăng quang ngôi vị quán quân
Con đường dẫn đến án tử của gã trai tham thói giang hồ còn được người cha "tiếp sức"
Rợn người kho vũ khí làm nên "số má" của gã giang hồ cộm cán Hà Thành
Gã giang hồ "bẩn tính" và cuộc vây bắt "quỷ dữ" nghẹt thở
Tại thành phố “ngã ba sông” Việt Trì (tỉnh Phú Thọ) nhắc đến Nguyễn Hoài Sơn (Sơn “râu”, SN 1986, ngụ phường Minh Nông) giới giang hồ không ai không biết.
Cõng trên lưng 4 tiền án với thời gian ở tù bằng gần nửa tuổi đời và hiện vẫn đang trả giá trong trại giam, đủ để hiểu số má của gã không phải tự nhiên mà có.
|
Sơn một thời làm mưa làm rõ ở vùng đất ngã ba sông. |
Từng phạm đủ loại tội danh giết người, chống người thi hành công vụ, khét tiếng trong giới buôn ma túy, nhưng điều kỳ lạ là gã giang hồ ấy lại có vẻ lụy tình. ĐờiSơn "ba chìm bảy nổi" vì đàn bà, rốt cuộc vẫn bị phụ bạc không thương tiếc.
Mất mạng vì ghẹo gái
Bố mẹ đều là sỹ quan quân đội, Sơn lại là con cả, khỏi phải nói các bậc phụ huynh đã kỳ vọng vào gã thế nào. Tuổi thơ của Sơn hầu như gắn với miền Nam bởi thường xuyên phải theo bố mẹ di chuyển phục vụ công tác.
Đến khoảng năm 1999, bố mẹ Sơn mới ra hẳn miền Bắc, ngụ ở thành phố ‘ngã ba sông’. Sống trong môi trường của những người lính, Sơn phần nào rắn rỏi, chững chạc hơn bạn bè cùng trang lứa.
Sơn cũng chịu khó học hành nên bố mẹ rất vui lòng. Họ chỉ chờ đứa con cả tốt nghiệp cấp PTTH là dọn sẵn cho hướng theo con đường binh nghiệp.
Tuy nhiên, biến cố xảy đến bất ngờ. Chỉ một phút thiếu kiềm chế, Sơn đã hất cả tương lai, sự kì vọng của bố mẹ xuống sông xuống bể. Biến cố này xuất phát từ một người con gái, khởi đầu cho chuỗi ngày bi kịch của Sơn.
16 tuổi, Sơn đã biết xao xuyến trước cô bạn cùng lớp. Thiếu nữ ấy cũng đáp lại tình cảm của Sơn. Tình yêu tuổi học trò, dù chỉ là phút nhìn sâu vào mắt nhau, vẫn còn e thẹn nỗi lầm chẳng may đụng chạm, nhưng cũng nồng nàn nhiều kỉ niệm.
Hai người đi đâu cũng có nhau và ai ngờ, tại họa xảy ra từ sự gắn bó ấy. Hôm đó, Sơn cùng bạn gái đi phụ giúp đám cưới một người họ hàng.
Tan tiệc, đang ríu rít chở nhau về, bạn gái Sơn bị 3 trai làng dùng tay vỗ vào phần nhạy cảm. Biết đám trai mượn cớ say rượu làm càn, Sơn nóng mặt tính ăn thua 1 trận nhưng nhờ người bạn gái đã ra sức can ngăn mới tránh được vụ ẩu đả ngay tại chỗ.
Tuy nhiên về nhà, nghĩ việc bạn gái bị xúc phạm, Sơn không sao chịu nổi. Gã thủ dao chọc tiết lợn, quay lại tìm đối thủ. Hỗn chiến xảy ra, Sơn đã giết chết một người, làm trọng thương một người khác.
Trở thành kẻ sát nhân, mọi cánh cửa đóng sập trước mắt Sơn. Chứng kiến đứa con non nớt bị tuyên án 8 năm tù, bố Sơn sốc đến mức lâm trọng bệnh, mất sau đó không lâu.
Nỗi đau mất cả tương lai cùng với việc mất đi người cha yêu quý khiến Sơn câm lặng như hóa đá. Gã càng trở lên trơ lì, chai sạm trong môi trường cải tạo toàn những đầu gấu, đại ca.
Gã chẳng còn biết sợ là gì nữa. Vì thế, được đặc xá tha tù năm 2006, Sơn trở lại xã hội nhưng đã hoàn toàn là người khác.
Lấy số má bằng đâm chém
Sau này Sơn kể lại với bạn tù, việc đầu tiên sau ngày ra trại là đi tìm cô bạn gái. Gã đau đớn khi biết tin người trong mộng đã lấy chồng sinh con. Sơn cảm thấy sự phản bội. Vì không chịu được việc cô ấy bị xúc phạm, 1 lần nữa gã gây nên tội ác.
“Tình nghĩa như thế, vậy mà mới chỉ vài năm, cô ấy đã không đợi được”, Sơn tâm sự. Thực ra, tình cảm của tuổi trẻ, ít lý trí nên rất dễ nhạt phai. Trong khi con gái có thì việc đợi chờ một kẻ tù tội, không phải cô gái nào cũng dũng cảm chấp nhận.
Tuy nhiên, Sơn vẫn cay đắng lắm. Gã lao vào chơi bời như để tìm cách quên đời, bỏ mặc ngoài tai lời khuyên can của mẹ. Gã qua lại với nhiều cô gái và một trong số đó đã lỡ mang thai.
Đám cưới nhanh chóng diễn ra, với Sơn giống như "lấy ai cũng thế thôi" chứ không hẳn xuất phát từ tình yêu. Có vợ con, còn chưa kịp làm gì để vun vén cho gia đình, Sơn đã tiếp tục phạm sai lầm.
Một lần, sau cuộc nhậu với bạn bè, Sơn đi xe máy về trong trạng thái lâng lâng. Bị cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng xe, Sơn không chấp hành mà lao thẳng xe vào chốt tuần tra. Cú tông liều lĩnh đã khiến một cảnh sát gãy chân.
Sơn bị xử lý về hành vi chống người thi hành công vụ, phải nhận 30 tháng tù giam. Sự coi thường, bất chấp pháp luật ngày càng thể hiện rõ trong gã giang hồ này. Có lẽ vì thế mà trở về sau khi chấp hành xong án, nhìn vợ con nheo nhóc, Sơn đã tìm lối thoát bằng cách tiếp tục dấn vào tội lỗi.
Thời điểm này, Đền Hùng thu hút rất nhiều khách thập phương về lễ tổ, tham quan. Các dịch vụ phục vụ du khách mọc lên như ‘nấm sau mưa’, cơ quan chức năng quản lý không xuể.
Lợi dụng sự sơ hở đó, dân du đãng trong khu vực cũng tìm về, chia địa bàn làm ăn. Hoạt động khá mạnh là các bãi trông giữ xe tự phát. Khách thì đông, chủ các bãi trông giữ lại tha hồ thu phí với mức giá trên trời.
Người gửi dù biết bị "chặt chém" cũng ít dám phàn nàn khi đối diện với những bản mặt cô hồn đội lốt nhân viên, lợi nhuận vì thế không hề nhỏ.
Nắm bắt điều này, Sơn đã có một quyết định liều lĩnh cướp bãi. Hai lần bóc lịch, lăn lộn trong đám anh chị, gã hiểu rằng nói chuyện vơi dân giang hồ cũng phải bằng cách giang hồ. Gã lại trẻ tuổi, chưa có mấy tiếng tăm, bắt buộc phải đâm chém để gây dựng số má.
Tụ tập hàng chục chiến hữu quen biết từ trong tù, Sơn nói về cách nghĩ của mình và được ủng hộ ngay lập tức khoảng năm 2008, đám giang hồ trẻ tuổi này đã gây ra nhiều vụ đâm chém hỗn loạn trong khu vực Đền Hùng. Hoảng sợ trước sự liều lĩnh ấy, dân anh chị đã ngồi lại bàn bạc với nhau.
Trật tự địa bàn có thay đổi, Sơn được quản lý một bãi giữ xe, gã chính thức trở thành đại ca trong băng nhóm. Có "quyền lực đen", sẵn tiền "bẩn", Sơn tiếp tục lao vào ăn chơi trác táng. Đây là lúc gã bắt đầu bập vào ma túy và nhìn thấy lợi nhuận khủng của việc buôn bán "cái chết trắng".
Vì thế, dù bãi xe hoạt động tốt, mở thêm được quán karaoke kinh doanh nhạy cảm, Sơn vẫn tìm cách móc nối với các đầu nậu ma túy. Là kẻ chập chững trong "nghề", làm ăn lộ liễu, Sơn nhanh chóng bị trả giá. Năm 2010, gã nhận án lần thứ 3 về tội buôn bán ma túy.
Không lâu sau khi đi bóc lịch, Sơn nhận được đơn li dị từ vợ. Sơn kể lại, ‘Cô ấy bảo sống vớí nhau có 2 mặt con nhưng thời gian thực sự sống chung chỉ có 13 tháng, trách tôi không chơi bời gái gú thì lại đi tù. Cô ấy bảo đi nước ngoài để làm ăn và để quên quá khứ. Trước khi đi cô ấy bán xe ô tô tôi vừa mua và không để lại đồng nào’
Cay đắng vì tình
Thêm một lần cay đắng vì đàn bà, Sơn từng tự hứa sẽ không yêu ai nữa. Nhưng gã không làm được. Ra tù, thấy gã buồn chán, bạn bè đã giới thiệu làm quen với Phương, cô sinh viên một trường nghệ thuật trên địa bàn tỉnh. Mới 21 tuổi, thiếu nữ quê Thái Nguyên là hoa khôi ở nơi mình theo học.
Vẻ đẹp non tơ của cô đã nhanh chóng ‘đốn tim’ gã giang hồ. Sơn dường như tìm thấy bến đỗ của đời mình, không tiếc tiền của cung phụng người trong mộng. Không chỉ đi ăn đi chơi, không chỉ những món quà đơn thuần, Sơn thậm chí còn mua căn nhà cả tỷ bạc và cho người yêu đứng tên.
"Lâu đài tình ái" đã xây, hai người đã thề nguyện "chỉ cái chết mới chia lìa". Tất nhiên, tiêu tiền như ném qua cửa sổ, Sơn kiếm chỉ bằng cách buôn ma túy. Điều đáng trách là khi biết người tình kiếm tiền bằng cách nào, Phượng không hề ngăn cản.
Sau này, cô còn đòi đi cùng Sơn những lúc giao hàng cho khách. Tuy nhiên, "đi đêm lắm có ngày gặp ma", cuối năm 2013, công an mật phục bắt quả tang cả hai cùng số lượng khá lớn ma túy "đá".
Tại cơ quan điều tra, để cứu người tình, Sơn đã khai Phương không hề biết trên xe có ma túy, việc buôn bán chỉ một mình Sơn. Không đủ chứng cứ buộc tội, Phương được tạm tha. Biết tin này, Sơn mừng lắm. Gã chấp nhận một mình trả giá, những mong ngày trở về, có người trong mộng đón đợi ngoài cánh cổng trại giam.
Nhưng lời thề ước giữa họ chỉ như gió thoảng. Chưa đầy một năm sau ngày bị bắt, Sơn nhận tin Phương đi lấy chồng, căn nhà định làm ‘lâu đài tình ái” cũng bị bán. Sơn tâm sự "Quãng đời trước, tôi đã chìm đắm trong tội lỗi, mê muội vì ma túy và đàn bà. Nực cười thay khi bán mạng kiếm đồng tiền phi pháp cung phụng người tình, để rồi khi gặp nạn, vẫn bị rũ bỏ không thương tiếc".
Tuy nhiên, lần nhận quả đắng đến xót xa này, gã giang hồ vùng "ngã ba sông" lại không quá bận lòng. Sơn kể lần thăm gặp mới đây, hai đứa con đã khôn lớn, nhất là cô cả đã biết lo lắng cho bố, đã ra dáng thiếu nữ rồi. Sơn hiểu rằng giờ các con mình rất cần sự có mặt dạy dỗ của người cha. Và chỉ có một cách, trở lại cuộc sống lương thiện, Sơn mới có thể làm được điều ấy.