Chúng ta không chỉ tôn vinh những người mẹ mà còn phải khoác cho họ “chiếc áo” trách nhiệm trong việc giáo dục và làm gương cho con trẻ noi theo.
Rất nhiều ngôn từ bất hủ mà các nhà đại thi hào sáng tác để ngợi ca tình mẫu tử, thứ tình cảm thiêng liêng luôn hiện hữu trong mỗi con người. Mỗi người một cách suy nghĩ khác nhau, nhưng tất cả họ đều muốn thể hiện tình cảm của mình và sự tri ân sâu sắc đối với các bậc sinh thành.
Nhân ngày của mẹ, PV Pháp luật Plus xin gửi được chia sẻ những nỗi niềm, tâm tư của quý độc giả về ngày của mẹ.
“Chỉ có cha mẹ mới yêu thương mình hết lòng mà không đòi hỏi bất cứ điều gì….”, đó là lời tâm sự của chị Phương Lan, giáo viên trường Trung học cơ sở Hoàng Hoa Thám, TP Bắc Giang.
|
Chị Phương Lan luôn trân trọng và dành tình cảm đặc biệt nhất cho người mẹ của mình. |
“Tất cả những người mẹ trên thế giới đều yêu thương con cái mình, cho dù người con đó có thành đạt và có địa vị trong xã hội hay không. Chỉ có người mẹ luôn mới sẵn sàng thứ tha mọi tội lỗi cho đứa con của mình. Mỗi người con lại có cách khác nhau để thể hiện sự yêu thương đối với mẹ. Với tôi tình yêu thương dành cho mẹ rất giản đơn, tôi chỉ cần được ở bên mẹ mỗi ngày và vòng tay ôm lấy mẹ rồi nói “con yêu mẹ”.
Chị Phương Lan bộc bạch thêm: Nhân ngày của mẹ, tôi xin được gửi lời chia sẻ tới tất cả những ai đang còn mẹ hãy nói “con yêu mẹ” kèm theo những cử chỉ ấp áp, chỉ đơn giản thế thôi, mẹ tôi thấy thỏa mãn. Tôi cũng làm mẹ của hai con trai nên tôi rất hiểu, đối với cha mẹ họ luôn coi trọng trong tình cảm, cách đối xử của con cái chứ không phải những thứ vật chất hay những món quà đắt tiền.
Tôi rất thấm thía câu thơ “Con dù lớn vẫn là con của mẹ. Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con”. Cho dù con cái có lớn khôn như thế nào, nhưng cha mẹ vẫn luôn khoác cho mình chiếc áo trách nhiệm, đó thực sự là tình cảm thiêng liêng cửa người mẹ dành cho con cái mình”, chị Phương Lan xúc động cho biết.
Chị Nguyễn Thị Vân đến từ Bắc Giang cũng chia sẻ với PV: "Lúc tôi còn là một cô sinh viên đầy mơ mộng, có lúc tôi cảm thấy mình sao nhãng việc quan tâm đến mẹ, cho dù một lá thư gửi về quê hỏi thăm. Có những kỳ nghỉ lẽ kéo dài đến gần một, tôi chợt nhận ra đã lâu mình không về thăm cha mẹ… Rồi khi trưởng thành và đi xây dựng gia đình, tôi càng thấm thía và ân hận vì những tháng còn trẻ tuổi."
"Đến khi mẹ già đi, đau ốm triền miên, tôi đã bỏ mọi công việc để về nhà được gần gũi, chăm sóc mẹ già. Dù có cơ hội chăm nom nhưng không lâu sau đó, mẹ đã trút hơi thở cuối cùng trong sự đau xót, tiếc nuối vô bờ. Điều đó đã khiến tôi day dứt, ân hận đến suốt cuộc đời này, vậy nên, ai còn mẹ xin hãy dành tình yêu thương và sự chăm sóc tận tâm với mẹ.”
|
TS Đào Hồng Thu trong một lần trao đổi với PV. |
TS Đào Hồng Thu, giảng viên, Trưởng Bộ môn Ngôn ngữ, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội cho biết: “Nhân ngày của mẹ, tôi xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất và lời chi ân tới tất cả các bà mẹ. Tình.cảm của người mẹ luôn là thứ tình cảm cao đẹp và thiêng liêng nhất. Tuy nhiên, với cuộc sống hiện đại cùng với sức ép của cuộc sống hiện nay, khiến thứ tình cảm thiêng liêng và cao đẹp đó ít nhiều bị ảnh hưởng."
Điều khiến tôi buồn và lo lắng cho một tương lai của thế hệ trẻ sau này, đó là những người con thiếu đi sự gần gũi của cha mẹ, các cháu đã dần trở nên cô đơn và vô cảm… được minh chứng từ những clip trẻ em đánh lộn nhau. Tất cả những lỗi đó thuộc cha mẹ của các em.
Theo bà Thu, chính cha mẹ các em thiếu đi sự gương mẫu, thiếu quan tâm tới các em và vô tình đó là tội ác gián tiếp. Vì sao một bạn nữ có thể đánh một cùng lớpi tới ..đủ 50 cái tát mà không ghê tay? Sự vô cảm này xuất phát từ đâu? Nếu không phải vì thiếu giáo dục, thiếu tình yêu thương từ chính cha mẹ của các em…?
"Một xã hội tốt đẹp phải có nền tảng tốt đẹp từ gia đình. Trách nhiệm của người mẹ không chỉ dạy con cái biết yêu thương mình mà còn phải biết yêu thương đồng loại. Ngày này, chúng ta không chỉ tôn vinh những người mẹ mà còn phải khoác cho họ “chiếc áo” trách nhiệm trong việc giáo dục và làm gương cho con trẻ noi theo. Tương lai của con cái là công trình của người mẹ", TS Đào Hồng Thu chia sẻ.