Theo lịch dự kiến xét xử, vào ngày 18/11 tới đây, TAND tỉnh Hưng Yên sẽ mở phiên toà xét xử phúc thẩm vụ án “Tranh chấp lối đi chung”. Giữa bà Mai Thị Côi (SN 1940) với các gia đình trong ngõ ở (thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên).
Trước đó, vào ngày 20/5/2019, TAND huyện Yên Mỹ đã xét xử sơ thẩm. Theo bản án số 07/2019/DS-ST ngày 20/05/2019 về việc "Tranh chấp lối đi chung" của Tòa án nhân dân huyện Yên Mỹ.
Được biết, năm 2014, gia đình bà Côi có điều kiện tu sửa lại và mở lại lối đi đã xây bịt tạm vào năm 1979 thì phát hiện lối đi này đã bị vợ chồng ông Đặng Công Nguyên và bà Nguyễn Thị Hằng, vợ chồng ông Đặng Văn Tài và bà Hoàng Thị Phú, vợ chồng ông Nguyễn Thế Đạo và bà Đỗ Thị Thúy và bà Nguyễn Thị Thập quá trình xây dựng đã lấn sang lối đi riêng của gia đình bà Côi có chiều dài 33m, rộng 1.3m.
Gia đình bà Côi đã làm đơn gửi UBND thị trấn Yên Mỹ giải quyết tranh chấp nhưng không thống nhất. Chính vì vậy bà Côi làm đơn khởi kiện yêu cầu TAND huyện Yên Mỹ giải quyết.
Quan điểm của gia đình chúng tôi luôn mong mỏi tình nghĩa xóm giềng và vẫn tạo điều kiện để các hộ có lối đi. Tuy nhiên, việc một số hộ lợi dụng việc này gây khó dễ trong sinh hoạt của gia đình, thậm chí có những lời nói, hành vi không đúng đắn khiến gia đình chúng tôi rất bức xúc.
Các bị đơn không chấp nhận yêu câu khởi kiện của bà Mai Thị Côi và đều xác định nguồn gốc ngõ đi mà bà Côi khởi kiện là ngõ đi chung của các hộ gia đình, ông Nguyên, ông Tài, bà Thập và ông Đạo, và có từ lâu đời quá trình gia đình sửa chữa cải tạo xây dựng mới vẫn xây trên nền móng cũ không lấn sang ngõ đi chung.
Những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: anh Nguyễn Chí Linh, anh Nguyễn Trọng Hoạt, chị Nguyễn Thị Yến, chị Nguyễn Thị Oánh, anh Nguyễn Văn Ánh và anh Nguyễn Văn Sáng nhất trí với yêu cầu khởi kiện của bà Mai Thị Côi.
Trình bày tại tòa, quan điểm của UBND thị trấn Yên Mỹ xác định ngõ đi mà bà Mai Thị Côi khởi kiện yêu cầu TAND huyện Yên Mỹ là ngõ đi chung của các gia đình và UBND thị trấn là người quản lý; nguồn gốc ngõ đi chung có từ lâu đời của các hộ gia đình trên sử dụng đã lâu, trong quá trình sử dụng không hộ gia đình nào phải nộp thuế sử dụng đất đối với diện tích ngõ đi đó.
Phần diện tích đất ở các hộ gia đình sử dụng theo bản đồ đo đạc các thời kỳ và nộp thuế là riêng biệt không liên quan đến ngõ đi. Trong quá trình sử dụng không có hộ gia đình nào xây dựng công trình lấn sang ngõ đi chung.
Tại phiên tòa các đương sự vẫn giữ nguyên quan điểm như trên. Quan điểm của anh Nguyễn Văn Sáng đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn là bà Mai Thị Côi và những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan và người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bà Côi: Yêu cầu TAND huyện Yên Mỹ giải quyết xác định phần lối đi có kích thước 33.54m x 3m = 100.62m2 là của riêng bà Mai Thị Côi.
Và buộc vợ chồng ông Nguyên phải phá dỡ công trình xây dựng trả phần đất có kích thước 14.48m x 1.3m; vợ chồng ông Tài phải phá dỡ công trình xây dựng và trả phần đất có kích thước: 8.36m x 1.3m; buộc vợ chồng ông Đạo phá dỡ công trình xây dựng và trả phần đất lấn chiếm có kích thước: 10.45m x 1.3m; buộc bà Thập phải tháo dỡ công trình xây dựng và trả phần đất lấn chiếm có kích thước 2.25m x 1.3m lấn sang lối đi riêng của gia đình bà Mai Thị Côi.
Nhiều hộ tự ý lấn chiếm xây dựng khiến ngõ giờ bé.
Về phía người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nguyên đơn, anh Nguyễn Văn Sáng và anh Nguyễn Chí Linh đề nghị TAND huyện Yên Mỹ tạm dừng phiên tòa để tiếp tục thu thập biên bản xác định mốc giới các thửa đất của vợ chồng ông Tài, vợ chồng ông Đạo, vợ chồng ông Nguyên và bà Thập của các thửa đất tại bản đồ 299 và 1992.
Tại phiên sơ thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Mỹ cho rằng, TAND huyện Yên Mỹ đã yêu cầu UBND thị trấn Yên Mỹ cung cấp biên bản xác định mốc giới các thửa đất như quan điểm của người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn, nhưng UBND thị trấn Yên Mỹ xác định không có thì TAND huyện Yên Mỹ phải tiếp tục yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền khác cung cấp để làm căn cứ, tuy nhiên TAND huyện Yên Mỹ không yêu cầu là thiếu sót. Do đó đề nghị tòa cần tạm dừng phiên tòa để tiếp tục thu thập các tài liệu do người bảo vệ quyền và lợi ích của nguyên đơn yêu cầu trên.
Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa, căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, TAND huyện Yên Mỹ bác yêu cầu khởi kiện của bà Mai Thị Côi. Xác định ngõ đi có chiều diện tích 1.71m x 33.54m = 57.353m2 là ngõ đi chung của các hộ gia đình ông Đạo, ông Tài, bà Thập, ông Nguyên và bà Côi.
Phía nguyên đơn cho rằng, việc xác định thu thập biên bản xác định mốc giới các thửa đất của vợ chồng ông Tài, vợ chồng ông Đạo, vợ chồng ông Nguyên và bà Thập của các thửa đất tại bản đồ 299 và 1992 là mấu chốt quan trọng để giải quyết vụ án.
Kết thúc phiên xét xử đại diện của gia đình bà Côi cho biết, “Quan điểm của gia đình chúng tôi luôn mong mỏi tình nghĩa xóm giềng và vẫn tạo điều kiện để các hộ có lối đi. Tuy nhiên, việc một số hộ lợi dụng việc này gây khó dễ trong sinh hoạt của gia đình, thậm chí có những lời nói, hành vi không đúng đắn khiến gia đình chúng tôi rất bức xúc, gia đình mong muốn những chứng cứ, thực tế và tồn tại lịch sử đã chứng minh thì cần được tôn trọng, xem xét thấu đáo. Và đặc biệt cần được các hộ dân tôn trọng”.
Ngay sau khi phiên toà xét xử sơ thẩm kết thúc, bà Côi đã có đơn kháng cáo toàn bộ nội dung bản án của TAND huyện Yên Mỹ. Vụ án được đưa ra xét xử theo trình tự phúc thẩm vào ngày 18/11/2019.
Theo anh Nguyễn Văn Sáng (con bà Côi) cho biết: Gia đình anh có một căn nhà được xây dựng từ năm 1880, ở xóm Đình, thôn Ông Tố, thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ (Hưng Yên). Gồm một lối đi riêng dài 32m, rộng 3m đi ra ngõ Cổng Đình.
Năm 1979, do cuộc sống khó khăn, gia đình ông Sáng phải tạm thời bịt cổng chính này lại làm nơi chăn nuôi, gia tăng thu nhập. Nhưng nay khi gia đình tu sửa lại nhà, mở lối đi ra đường làng qua cổng chính thì phát hiện lối đi riêng này đã bị một số hộ gia đình liền kề đã lấn chiếm trong quá trình cải tạo, xây dựng lại nhà cửa, trong đó có hộ ông Đặng Công Nguyên. Hiện, ngõ chỉ còn 1,7m so với 3m trước đây.
Anh Sáng đã làm đơn ra UBND thị trấn Yên Mỹ đã yêu cầu hộ ông Nguyên (một hộ đang có tranh chấp) dừng thi công chờ giải quyết, song, chỉ đạo của UBND thị trấn Yên Mỹ bị phớt lờ. Hộ ông Sáng làm đơn ra Tòa án nhân dân huyện Yên Mỹ.
Điều lạ lùng, trong khi đang chờ tòa án phân xử, thì gia đình ông Nguyên nhận được giấy mời của UBND thị trấn Yên Mỹ về việc nộp phí trước bạ để cấp GCNQSD đất.
Câu hỏi đặt ra, theo quy định pháp luật, không cho phép tiến hành các biện pháp cấp GCNQSD đối với các diện tích đất đang có tranh chấp, vậy tại sao UBND thị trấn Yên Mỹ lại tiến hành việc đấy?
Ngày 11/4, Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức kỳ họp không thường lệ để xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền. Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã thống nhất thông qua tờ trình cho phép thành phố Hà Nội làm chủ đầu tư dự án xây dựng cầu Ngọc Hồi – cây cầu kết nối trực tiếp giữa Hà Nội và Hưng Yên.
Lô dầu gội dược liệu sạch chấy Aladin hộp 1 tuýp 30g do chi nhánh Công ty cổ phần Sao Thái Dương tại Hà Nam sản xuất vừa bị Cục Quản lý dược đề nghị thu hồi trên toàn quốc.
Từ tháng 01/01 đến nay, Sở Y tế Hà Nội đã rà soát kiểm tra và thu hồi hàng loạt chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận “Thực hành tốt phân phối thuốc” do vi phạm Luật Dược.
Sáng ngày 8/4, TS. Vũ Hoài Nam, Tổng Biên Tập Báo Pháp luật Việt Nam cùng đoàn công tác của Báo tổ chức Lễ bàn giao căn nhà “Mái ấm Tư pháp” cho hộ gia đình bà Lâm Thị Chắt có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại thôn Hợp Thành, xã Nam Trung, tỉnh Thái Bình.
Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng vừa ký Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 15/4/2025 phê duyệt Đề án "Chuyển đổi số trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2025 - 2030" (Đề án).
Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank) có kế hoạch chào bán hơn 95,8 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, nhằm bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh.
Hỗ trợ xây dựng nhà ở cho bà con mới chỉ là một phần nhỏ để họ bớt khổ. Cái khổ đó tiền bạc chưa thể giải quyết được hết. Đó là nỗi đau quá dài, quá sâu… - Ông Hoàng Trọng Nghĩa Dũng - Chủ tịch HĐQT Cty Hoàng Gia Phát Group.
Thay vì chấp hành hiệu lệnh của cán bộ Công an, đối tượng Lâm Quốc Khánh đã điều khiển ghe cào điện đâm vào xuồng máy của Công an khiến 1 chiến sỹ bị rơi xuống sông mất tích.
Giám đốc Công ty cổ phần vận tải Hòa Thịnh Phát cùng một số đối tượng đã thực hiện hành vi bán hàng là khoáng sản nhưng không xuất hóa đơn bán hàng và không kê khai thuế, trốn thuế với số tiền hơn 1 tỷ đồng.
Một cuộc nhậu mang tinh thần gia đình đã bộc phát thành một vụ án hình sự nghiêm trọng, khi ba thanh niên bị đưa ra xét xử vì hành vi cố ý gây thương tích. Phiên tòa diễn ra tại TAND huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, để lại nhiều bài học xã hội đắt giá về sự bốc đồng, lòng tự ái, và hậu quả khó lường của việc thiếu kiểm soát trong men say.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hà Nam đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp một đối tượng trú tại tổ dân phố Ninh Lão, phường Duy Minh, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam về hành vi “Xâm hại tình dục”.
Công an TP Hà Nội đã bắt giữ thêm một đối tượng trong vụ nhóm "Lợn rừng" bảo kê vật liệu xây dựng tại quận Tây Hồ, để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.
Gần 1 tháng nay trên tuyến tỉnh lộ 337 và Quốc lộ 279 đoạn từ xã Thống Nhất đến cảng Làng Khánh (TP Hạ Long), thường xuyên xuất hiện hàng chục xe tải lớn chở đất chạy rầm rập suốt ngày đêm, cuốn theo bụi mù mịt.
Chiều 17/3, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.
(PLM) - Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng vẻ vang của mình, nhất là trên cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Quân ủy Trung ương, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã dành tình cảm đặc biệt đối với cán bộ, chiến sĩ Hải quân. Tổng Bí thư luôn kịp thời quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam trong khắc phục khó khăn, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc; xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại.
(PLM) - Dù còn 3 ngày nữa mới diễn ra Quốc tang, nhưng tại một số địa điểm tại Hà Nội cũng như trên cả nước đã treo cờ rủ để tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.