Trang trọng Lễ Tết thầy tại Văn miếu Trấn Biên - Đồng Nai
Ngày 27/1 (Mùng 3 Tết), Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng UBND TP Biên Hoà và Trung tâm Văn miếu Trấn Biên tổ chức Lễ Tết thầy Xuân Canh Tý 2020.

Ông Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đại biểu dâng hương tại Văn miếu Trấn Biên.
Đến dự lễ, có ông Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Nguyễn Hoà Hiệp, Phó chủ tịch UBND tỉnh; ông Bùi Xuân Thống, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu tỉnh; ông Phạm Tấn Linh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; ông Vũ Đình Trung, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; cùng lãnh đạo các sở, ban ngành, lãnh đạo TP Biên Hoà và đông đảo giáo viên, học sinh, sinh viên các trường học trên địa bàn TP Biên Hoà.
Trong diễn văn ôn lại truyền thống ngày Lễ Tết thầy ở Việt Nam, Giám đốc Sở GD-ĐT Huỳnh Lệ Giang khẳng định, Lễ Tết thầy là một nét đẹp văn hóa, thể hiện đạo lý “tôn sư trọng đạo” của dân tộc Việt Nam. Đồng thời, câu thành ngữ “mùng một tết Cha, mùng hai tết Mẹ, mùng ba tết Thầy” cũng cho thấy vai trò, vị trí của người thầy được sánh ngang với bậc cha mẹ trong giáo dục con trẻ nên người.

Các em học sinh dâng hương tại Văn miếu Trấn Biên.
Tại buổi lễ, các em học sinh đã dâng hoa tặng thầy cô của mình. Tiếp đó, các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng các thầy cô giáo, học sinh, sinh viên đã dâng hương lên các bậc tiền nhân đang được thờ tại Nhà Bái đường của Văn miều Trấn Biên, dâng hương trước tượng thờ Khổng Tử.
Năm 1715, Chúa Nguyễn Phúc Chu cho xây dựng Văn miếu Trấn Biên tại thôn Tân Lại, huyện Phước Chánh (nay thuộc phường Bửu Long, TP Biên Hòa, Đồng Nai). Đây là Văn miếu đầu tiên được xây dựng tại xứ Đàng Trong, trước cả Văn miếu ở Vĩnh Long, Gia Định và Huế.
Văn miếu là nơi thờ phụng bậc khai sáng của Nho học, những tiền hiền, danh nhân của đất nước được công nhận di tích cấp quốc gia năm 2016. Lễ Tết thầy Mùng 3 là nét đẹp của người dân Đồng Nai mỗi khi xuân về.











