Sáng 19/2, người dân tại đường số 1, phường 11, quận Gò Vấp phải một phen thót tim khi phát hiện một người đàn ông đã chết bốc mùi trong phòng trọ.
|
| Hiện trường vụ việc. |
Theo người dân sống gần khu vực, do ngửi thấy mùi hôi thối ở khu vực đường số 1 và đường số 2 nên tiến hành đi kiểm tra. Đến khi gõ của phòng trọ ông Của (45 tuổi) không thấy ai mở cửa, nghi điều không lành nên vội hô hoán cho mọi người và báo lên cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng quận Gò Vấp xuống mở cửa kiểm tra thì tá hỏa phát hiện ông Của đã chết nên đã tiến hành phong tỏa hiện trường, báo cho các đơn vị nghiệp vụ liên quan tới điều tra, quải quyết vụ việc.
|
| Xác nạn nhân được đưa ra khỏi nhà trọ. |
Được biết, ông Của làm nghề xe ôm, sống hiền lành không mất lòng ai, thuê trọ sống 1 mình, thường đi rất sớm về rất khuya. Lần cuối cùng người dân nhìn thấy ông Của cách đây khoảng 5 ngày.
|
| Lực lượng chức năng đưa xác nạn nhân đi khám nghiệm. |
Đến khoảng 12h cùng ngày thi thể nạn nhân được di dời khỏi hiện trường để tiếp tục phục vụ công tác điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ việc.