Do mâu thuẫn trong lúc dựng hàng rào ngăn vách giữa hai khu đất, một người đàn ông được cho là đang công tác tại Viện kiểm sát “nghi” dùng súng bắn đạn bi uy hiếp người dân, gây bức xúc.
Ông Dư và gia đình đang rất bất an sau khi vụ việc xảy ra. (Ảnh: Báo Công an TPHCM)
Theo đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 16h ngày 7/6 tại quán gà Mười Bình Định (địa chỉ 2/24D/730 Lê Đức Thọ, phường 15, quận Gò Vấp, TP HCM) do ông Lê Văn Dư làm chủ. Tại hiện trường, trong sân nhà ông Dư có nhiều gạch đá bể nghi do nhóm người ném sang. Cạnh đó là một số viên kim loại, hình dáng giống viên bi.
Nhận được tin báo, công an phường 15 đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường đồng thời đã đưa khoảng 7 thanh niên được đưa về trụ sở Công an phường làm việc. Ngoài việc tiếp nhận một số vật tại hiện trường nhà ông Dư, kiểm tra quán ông T., lực lượng chức năng cũng phát hiện nhiều dao, rựa…
Kiểm tra quán của ông T., phát hiện một số vật như dao, rựa…
Theo trình bày của ông Dư tại cơ quan công an, ông Dư cho rằng hộ gia đình hàng xóm kế bên (cũng kinh doanh quán nhậu) dựng hàng rào tôn sát vách nhà sơ sài nên ông yêu cầu họ dựng thêm cột chống vì sợ khi mưa gió sẽ đổ sang nhà ông gây nguy hiểm cho gia đình nhà mình. Tuy nhiên, phía hàng xóm vẫn tiếp tục dựng hàng rào, thấy vậy ông Dư liền ngăn ngăn cản. Sau đó có khoảng chục người xuất hiên phía hàng rào tôn, ném đá sang nhà ông Dư.
Chưa dừng lại, một người đàn ông (theo lời ông Dư đó là ông T., con trai chủ lô đất sát vách với ông Dư) cầm một vật màu đen giống súng bắn đạn bi chĩa về phía ông Dư rồi bóp cò. Nhiều viên kim loại hình viên bi được bắn ra, trong đó có một viên sượt qua cằm ông Dư. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, ông T., rời khỏi hiện trường.
Theo ông Dư, người đàn ông tên T., hiện đang công tác trong ngành kiểm sát. Ông này sau đó cũng có mặt tại gần hiện trường để làm việc với cơ quan chức năng.
Ông Dư chia sẻ: “Quán tôi trước đây đã từng bị nhiều đối tượng lạ mặt tạt mắm tôm, sơn vào nhà, thậm chí là có nhiều khách đang ăn trong quán cũng bị vạ lây vì dính mắm tôm, sơn… Sau vụ việc xảy ra mới đây làm tôi và gia đình rất lo lắng và bất an”.
Một số viên kim loại, hình dáng giống viên bi.
Cũng theo ông Dư, trước đây (thời điểm năm 2017) gia đình ông cũng thường xuyên nhận được nhiều tin nhắn khiếm nhã, có mục đích đe dọa khác. Ông Dư cung cấp cho cơ quan điều tra để xác minh làm rõ, đồng thời sẽ làm đơn tố cáo gửi lên các cơ quan chức năng về hành vi trên.
Trao đổi với phóng viên, công an phường 15 xác nhận có vụ việc trên xảy ra tại địa bàn đồng thời đơn vị cũng cho biết hiện vụ việc đã được chuyển lên công an quận Gò Vấp để giải quyết.
Trước đó, Pháp luật Plus đã có loạt bài phản ánh liên quan đến việc tranh chấp đất giữa gia đình ông Lê Văn Dư và hàng xóm. Vụ việc đang trong quá trình chờ tòa án thụ lý giải quyết thì xảy ra sự việc trên.
Theo hồ sơ vụ việc, năm 2009, ông Lê Văn Dư nhận chuyển nhượng đất bằng giấy tờ tay (không công chứng) của vợ chồng ông Phan Quý và bà Lê Thị Bích Thủy (ngụ phường Thạnh Lộc, quận 12) với diện tích 87m², thuộc một phần thửa 504, tờ bản đồ số 40, phường 15, quận Gò Vấp.
Sau này, cũng bằng hình thức giấy tờ tay, ông Dư nhận chuyển nhượng lại từ ông Lê Sỹ Thắng (cháu ông Dư, ngụ cùng địa chỉ) và ông Khâu Văn Sỹ (ngụ phường 6, quận Gò Vấp) diện tích 587m² mà trước đây họ đã mua của vợ chồng ông Phan Quý (các phần đất này đều nằm liền kề nhau, cùng chung một thửa 504, tờ bản đồ số 40).
Theo ông Dư, sau khi mua đất, gia đình ông đã chuyển về đây sinh sống ổn định, không tranh chấp với ai, tiến hành kê khai tạm trú tạm vắng và được chính quyền địa phương cấp số nhà để quản lý.
Thế nhưng theo ông Dư cho biết, vào khoảng cuối tháng 3/2017, con trai ông Quý là Phan Anh Tuấn tìm đến nhà ông đưa ra lời đề nghị buộc ông Dư trả lại toàn bộ phần diện tích đất 674m² trước đây gia đình đã bán.
Đồng thời, ông Tuấn cũng hứa sẽ trả lại ông Dư một khoản tiền khoảng hơn 1,3 tỷ đồng (tương đương với số tiền mà các hộ như ông Sỹ, Thắng và ông Dư đã mua từ năm 2002, 2009). Tuy nhiên, ông Dư không đồng ý vì cho rằng đây là mảnh đất duy nhất mà vợ chồng ông vất vả làm lụng, vay mượn họ hàng mới mua được.
Sau khi đòi lại đất nhưng không được ông Dư đồng ý, ông Quý đã cho người đập bỏ hàng rào ranh giới đất giữa hai gia đình. Đồng thời làm đơn tố cáo ông Dư ra chính quyền địa phương vì xây dựng nhà ở không có giấy phép.
Không những vậy, lấy lý do giao dịch mua bán đất không hợp pháp (mua bán bằng giấy tay) và các hộ tự ý chuyển nhượng đất cho nhau, xây dựng không phép nên khoảng tháng 6/2017, ông Quý đã làm đơn khởi kiện ông Dư ra TAND quận Gò Vấp, yêu cầu ông Dư hoàn trả diện tích 674m² đất trước đây đã nhận chuyển nhượng. Hiện tại, vụ việc đang được TAND quận Gò Vấp thụ lý giải quyết.
Ngày 4/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước đã khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với nhiều cá nhân liên quan đến vụ án "Đưa hối lộ, nhận hối lộ" xảy ra tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Lộc Ninh.
Bộ Nội vụ đã hoàn thiện và gửi lấy ý kiến về dự thảo Luật Cán bộ, công chức sửa đổi. Dự thảo bổ sung một số quy định liên quan các trường hợp miễn trách nhiệm với cán bộ, công chức.
Nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công việc, TP Hồ Chí Minh triển khai chương trình bồi dưỡng nguồn nhân lực AI cho cán bộ, công chức trên địa bàn. Chương trình do Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức, kéo dài suốt năm 2025, hướng tới việc cải thiện hiệu suất làm việc và tối ưu hóa quy trình xử lý công việc hành chính.
Phạm Thị Vân Anh khai nhận 4 thỏi kim loại màu vàng trên là vàng, Vân Anh nhận vận chuyển thuê cho một phụ nữ tên Quỳnh từ Trung Quốc về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái để lấy tiền công.
Các cơ sở kinh doanh xăng dầu sẽ bị thu hồi giấy phép nếu không thực hiện quy định về hóa đơn điện tử. Việc sử dụng hoá đơn điện tử áp dụng trước ngày 30/4 tới đây.
Sân bay quốc tế Long Thành không chỉ là một công trình hạ tầng giao thông quy mô quốc gia mà còn là nhân tố quan trọng đang tái định hình toàn bộ không gian phát triển kinh tế vùng Đông Nam Bộ.
Phạm Thị Vân Anh khai nhận 4 thỏi kim loại màu vàng trên là vàng, Vân Anh nhận vận chuyển thuê cho một phụ nữ tên Quỳnh từ Trung Quốc về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái để lấy tiền công.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa vừa bắt giữ Hà Văn Hoàng (SN 2001, quê xã Hòa Mỹ Tây, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên) để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản.
Tại hiện trường, đơn vị chức năng phát hiện có 22 cây rừng bị cưa hạ có tổng khối lượng lâm sản thiệt hại 13,886 m3 trên diện tích rừng bị phá 1.309 m2.
Ngày 19/4, Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định tạm giữ đối với Trịnh Văn Tuấn (48 tuổi) và LI XI (34 tuổi, Quốc tịch: Trung Quốc) để điều tra làm rõ hành vi Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng làm 3 người tử vong tại Công ty TNHH Minh An Vina.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang khởi tố 04 đối tượng về tội “Tổ chức đánh bạc” và một đối tượng về tội tội “Đánh bạc” với hình thức đá gà ăn tiền tại huyện An Minh, tỉnh Kiển Giang.
Gần 1 tháng nay trên tuyến tỉnh lộ 337 và Quốc lộ 279 đoạn từ xã Thống Nhất đến cảng Làng Khánh (TP Hạ Long), thường xuyên xuất hiện hàng chục xe tải lớn chở đất chạy rầm rập suốt ngày đêm, cuốn theo bụi mù mịt.
Chiều 17/3, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.
(PLM) - Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng vẻ vang của mình, nhất là trên cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Quân ủy Trung ương, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã dành tình cảm đặc biệt đối với cán bộ, chiến sĩ Hải quân. Tổng Bí thư luôn kịp thời quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam trong khắc phục khó khăn, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc; xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại.
(PLM) - Dù còn 3 ngày nữa mới diễn ra Quốc tang, nhưng tại một số địa điểm tại Hà Nội cũng như trên cả nước đã treo cờ rủ để tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.