Cùng nhìn lại toàn cảnh vụ việc bà nội gây ra cái chết cho cháu bé 20 ngày tuổi tại Thanh Hóa rúng động dư luận những ngày vừa qua.
Tin nên đọc
Bà nội trong vụ sát hại cháu bé 20 ngày tuổi từng có tiền sự về tội trộm cắp
Rùng mình trước "màn kịch trốn tội" của bà nội vứt thi thể cháu ra thùng rác ở Thanh Hóa
NÓNG: Bà nội là nghi phạm sát hại cháu bé 20 ngày tuổi, hiện trường giả được dàn dựng
Bé trai bị người tình của bà nội bắt cóc
Vài ngày trở lại đây, vụ việc thi thể cháu bé 20 ngày tuổi ở Thanh Hóa được phát hiện tại bãi rác đã khiến người dân không khỏi hoang mang, bất bình.
Không những vậy, để che giấu hành vi tội lỗi của mình, bà Phạm Thị Xuân còn cố tình bịa ra câu chuyện đứa cháu gái non nớt của mình bị kẻ gian đột nhập và bắt đi trong sự đau đớn của bà.
Vẽ ra câu chuyện bắt cóc hòng trốn tội
Vụ việc bắt đầu gây sự chú ý trong dư luận khi chiều muộn ngày 25/11, gia đình anh Lê Hữu Thuận (trú tại số nhà 124, đường Nguyễn Du, khu phố 1, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa) trình báo cơ quan chức năng về việc con anh Thuận bị bắt cóc.
Theo lời kể của bà nội cháu bé, khoảng 19h tối cùng ngày, một đôi nam nữ bịt mặt, đi xe máy đã táo tợn lao vào ngôi nhà của anh Lê Hữu Thuận rồi khống chế bà nội, cướp đi đứa cháu gái mới chỉ 20 ngày tuổi của bà rồi bỏ đi.
|
Hiện trường vụ việc cháu bé tử vong. |
Lúc này, anh Thuận không được chứng kiến sự việc "kinh hoàng" này bởi anh đang đi đón người con lớn ở trường, còn vợ anh đang làm việc trong phòng kín, chỉ duy nhất mẹ anh là người tiếp xúc với bé lần cuối.
Bà Xuân tự tạo hiện trường giả bằng cách ra nằm ngay cạnh đường, trước cửa nhà. Khi được mọi người bế dậy, bà giả bộ như không biết gì.
Trước tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, Công an tỉnh Thanh Hóa đã đề nghị Cục CSHS và Viện Khoa học hình sự Bộ Công an cùng vào cuộc, phối hợp khám nghiệm hiện trường và tiến hành điều tra, truy xét. Ba ngày sau, thi thể bé được phát hiện tại bãi rác cách nhà 10km.
Từ diễn biến lời khai của bà Xuân và những chứng cứ thu được tại hiện trường, cơ quan điều tra đã nhanh chóng xác định nghi phạm gây ra cái chết cho cháu bé chính là bà nội của bé.
Chiếc máy xúc rác bất ngờ hỏng, tố cáo tội ác
8h sáng ngày 27/11, ông Thanh - người phụ trách ở bãi rác phường Đông Sơn (thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa) cho xe đi thu gom rác của các nhà dân. Khoảng 9h sáng thì xe rác về bãi rác để đổ.
Và rồi giống như một điềm báo linh thiêng nào đó nơi linh hồn của bé gái, khi đang hoạt động ở bãi rác thì bất ngờ chiếc máy xúc gặp trục trặc và hư hỏng. Do vậy, ông Thanh đã cho máy xúc tạm dừng và chuyển máy đi sửa chữa, dự kiến chiều đến để tiếp tục làm việc.
Cùng lúc đó, bà Dương Thị Thơm (SN 1964, ở tổ 5, khu 9, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa) đến bãi rác để thu lượm đồ phế thải thì thấy một bao tải buộc đầu nên tò mò kéo xuống.
Bà Thơm kể lại sự việc.
Thấy bao nặng, sờ vào thấy mềm mềm, bà nhầm tưởng đây là đồ dùng còn giá trị sử dụng nên đã mở ra thì phát hiện một thi thể trẻ đã tử vong, trên bao tải có dòng chữ ghi tên anh Thuận và số điện thoại của bố cháu bé.
Hoảng sợ và xót xa tột cùng, bà Thơm lấy hết bình tĩnh gọi điện thông báo cho cơ quan chức năng. Đây quả thật là một điều hi hữu và khó có thể tin nổi khi bãi rác nơi phát hiện thi thể cháu bé cách nhà đến 10km.
Đến 13h ngày 27/11, thi thể nghi là của bé gái 20 ngày tuổi này được cảnh sát đưa về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Tại đây, vợ chồng anh Thuận được đưa vào nhận dạng.
Tưởng rằng việc bịa ra vụ bắt cóc trẻ em sẽ là một kế hoạch vô cùng hoàn hảo giúp bà Xuân trốn tội, thế nhưng mọi hành vi của bà đã không thể qua mắt cơ quan công an. Từ diễn biến lời khai của bà Xuân và những chứng cứ thu được tại hiện trường, cơ quan điều tra đã nhanh chóng xác định nghi phạm gây ra cái chết cho cháu bé là bà nội của bé.
|
Chân dung nghi phạm là bà nội đã gây nên cái chết cho cháu bé 20 ngày tuổi. |
Theo tìm hiểu, bà Phạm Thị Xuân sinh năm 1953, quê Thái Bình, từng có tiền sự về tội trộm cắp tài sản và bị xử phạt hành chính. Bà Xuân mới đến ở cùng gia đình anh Thuận thời gian gần đây, kể từ khi vợ anh sinh con trai đầu lòng.