Trước đó, vào ngày 12/11/2024, thông qua trò chuyện trên mạng xã hội Facebook, anh N.C.T được một người đàn ông tên Ngọc tư vấn cho anh T đi làm nhân viên chăm sóc khách hàng, bán hàng qua mạng cho người Việt Nam và thế giới tại khu tự trị Mae Sot, Thái Lan với những lời chào mời hấp dẫn như: Mức lương 18 triệu đồng/ tháng, được nuôi ăn ở, được thưởng thêm 5% -10% tổng doanh thu, cho ứng 25 triệu đồng ban đầu.
Đặc biệt, được đi lại tự do, được sử dụng điện thoại, thời gian hợp đồng là 14 tháng, trong đó có 2 tháng thử việc và 12 tháng làm việc chính thức, nếu phá hợp đồng sẽ đền bù toàn bộ chi phí đã sang làm việc bao gồm chi phí đi lại, thủ tục giấy tờ, ăn uống từ 60 đến 80 triệu đồng.
![]() |
Anh N.C.T tại cơ quan Công an. (Ảnh: Công an Bắc Kạn). |
Sau khi được tư vấn, anh T đã chụp ảnh căn cước cá nhân và thông tin đăng nhập, mật khẩu ứng dụng VneID gửi cho Ngọc rồi được một số tài khoản mạng xã hội giới thiệu lần lượt từ tổ trưởng đến quản lý khác nhau phỏng vấn và thông báo anh T trúng tuyển.
Ngày 15/11/2024, anh T được một người đàn ông đón tại một khách sạn ở Hà Nội, sau đó đưa ra sân bay Nội Bài và bay đến thủ đô Bangkok (Thái Lan).
Đến Thái Lan, anh T không được bố trí làm việc theo hứa hẹn mà được các đối tượng sử dụng xe ô tô đưa thẳng qua biên giới vào lãnh thổ Myanmar.
Anh T được bố trí làm việc tại 1 tòa nhà và ăn ở, sinh hoạt tại chỗ cùng với nhiều người Việt Nam khác cho giới chủ người Trung Quốc, không được đi ra ngoài, có lực lượng giám sát 24/24 giờ, không được sử dụng điện thoại và liên lạc với người thân, gia đình, nếu vi phạm sẽ bị phạt tiền hoặc bị bỏ đói, đứng phơi nắng, đánh đập.
Hằng ngày, anh T phải làm việc từ 8h sáng đến 20h 30 phút. Anh T được Công ty cấp cho 1 máy tính để bàn, 1 điện thoại di động cùng nhiều tài khoản Facebook, Telegram, Zalo và 1 tập kịch bản để tư vấn cho khách hàng, sau đó tìm kiếm, dụ dỗ, lôi kéo khách hàng là người đang có nhu cầu tìm việc làm sang nước bạn làm việc.
Quá trình làm việc phải thường xuyên tạo thông tin giả, xây dựng hình ảnh một người có công việc ổn định, thu nhập cao để thu hút các đối tượng tham gia.
Ngày 23/02/2025, anh T được lực lượng quân đội Myanmar phối hợp với quân đội Thái Lan giải cứu và đưa về khu tập trung. Đến ngày 28/4/2025 thì bị trục xuất về nước theo đường hàng không đến sân bay Quốc tế Nội Bài.
Cũng với thủ đoạn tương tự, ngày 03/12/2024, chị H.T.H, trú tại thành phố Bắc Kạn được một người phụ nữ rủ sang Thái Lan làm việc và hứa hẹn với mức lương cao.
Sau đó, chị H được người phụ nữ đặt mua vé máy bay và cùng nhau xuất cảnh từ sân bay Quốc tế Nội Bài đến sân bay Bangkok (Thái Lan).
![]() |
Chị H.T.H. (Ảnh: Công an Bắc Kạn). |
Sau khi xuống sân bay Bangkok thì được xe ô tô đưa thẳng sang Myanmar và làm việc tại một Công ty thuộc quản lý của giới chủ người Trung Quốc ở khu vực Myawaddy, thuộc tòa nhà Century Courtyard E.
Chị H được sắp xếp ở phòng tầng 4 tòa nhà 5 tầng cùng với 2 người phụ nữ Myanmar, làm việc tại tầng 1 của tòa nhà. Tại đây, chị H được giao nhiệm vụ tạo tài khoản Facebook của người nước ngoài, mọi thông tin cá nhân, hình ảnh do công ty cung cấp để tạo tài khoản, sau đó kết bạn với các khách hàng là người Mỹ, tầm trung tuổi làm quen và mời chào, dụ dỗ vào các sàn giao dịch chứng khoán theo chỉ định của Công ty (mục đích là sau khi khách hàng đầu tư tiền đến các sàn giao dịch chứng khoán, Công ty sẽ chiếm đoạt).
Sau khi làm việc một thời gian, chị H không muốn tiếp tục làm việc để trở về Việt Nam thì bị phía Công ty yêu cầu gia đình chị H phải gửi sang số tiền 150.000.000 đồng để đền bù hợp đồng cho Công ty mới được giải quyết cho về.
Do gia đình không chuẩn bị được số tiền theo yêu cầu, chị H vẫn tiếp tục phải làm việc. Ngày 21/02/2025, chị H được lực lượng quân đội Myanmar phát hiện và đưa đến nhiều nơi ở khác nhau và đến ngày 28/4/2025 thì bị trục xuất về nước.