Thừa Thiên Huế: Ngắm “hoa lửa” ở phố cổ Bao Vinh
Thật kì diệu, những phát búa đặt xuống như trời giáng vào thanh sắt đỏ lừ, những “bông hoa lửa” bỗng nở ra sáng chói trên tay người thợ kim khí.
Nằm e ấp bên dòng sông Đông Ba, phố cổ Bao Vinh (xã Hương Vinh, tỉnh Thừa Thiên - Huế) chính là nơi an cư của trên 10 gia đình sống bằng nghề rèn, nghề sắt truyền thống.Thu mình giữa ngôi làng cổ, hàng chục năm nay làng rèn Bao Vinh vẫn đỏ lửa, vẫn giữ được nét truyền thống của nghề kim khí đã có trước đó hàng thế kỉ.

Ngược về quá khứ, tìm về nguồn gốc làng rèn Bao Vinh, nghề rèn ở Bao Vinh có nguồn gốc từ làng Hiền Lương nằm phía Bắc trung lưu sông Bồ (Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế), là một làng cổ vốn nổi tiếng với với nghề rèn, nghề sắt truyền thống nhiều đời trước. Nơi đây dân làng vốn thành thạo việc rèn ra các loại nông cụ như cày, cuốc, phăng, liềm hái, dao, rựa...
Ông Trương Thái (55 tuổi), người đã làm nghề rèn, nghề sắt hơn 30 năm ở làng cổ Bao Vinh chia sẻ: Nghề rèn truyền thống ở Vinh Hiền đã có từ rất lâu đời, một thời vang tiếng gần xa. Nhưng qua thời gian, nhiều người có tài nhưng đã mất hoặc tuổi đã cao, nhiều ngón nghề gia truyền dần mai một. Nay vẫn còn lại một chút tinh hoa, nhưng thời vàng son thì không còn nữa.









