Các thanh niên tổ chức đánh “binh tố” tại một quán cà phê trên địa bàn phường An Đông.
Những ngày cuối năm chuẩn bị đón tết Tân Sửu, cũng là thời điểm bùng phát dịch Covid-19. Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ - Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19, Thừa Thiên Huế đã có thông báo về việc triển khai quyết liệt, nắm vững phương châm “4 tại chỗ ngồi”, “mỗi người dân là một chiến sỹ trên mặt trận chống dịch”, thực hiện tốt “5K”… Tuy nhiên, đáng lo ngại khi dạo quanh các khu phố, khá dễ dàng bắt gặp hàng chục điểm quán cà phê, quán nước đang tổ chức tụ tập đánh bạc mà người tham gia không tuân theo hướng dẫn đảm bảo phòng dịch, khoảng cách...
Người dân xếp bàn ra sân để tổ chức đánh bạc, mặc thông báo “5K”, không một ai đeo khẩu trang.
Tụ tập bất chấp mùa Covid-19
Từ đầu năm đến nay, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã phá nhiều vụ đánh bạc lớn và nhỏ, đặc biệt là vụ ngày 20/1 vừa qua với số tiền khủng lên đến 250 tỷ đồng. Dạo quanh thành phố Huế, phóng viên ghi nhận khu vực phường An Đông, Vĩnh Ninh, Thuận Thành, … có rất nhiều điểm tụ tập đánh bạc công khai, thậm chí có nơi chỉ cần dọn cái bàn ra giữa sân là đủ để các con bạc có thể sát phạt nhau.
Một số tụ điểm đánh bạc ở phường An Đông mà phóng viên ghi nhận được như: quán cà phê M.V.H, dọc bờ sông cầu Kiểm Huệ, chợ hoa An Cựu City, quán cà phê C.Q, … Hầu hết mọi người ở đây không đeo khẩu trang, tụ tập rất đông người. Không chỉ người đánh, mà còn có thêm nhiều người ngồi xem xung quanh cũng chủ quan không có biện pháp bảo vệ. Đây là điều đặc biệt nguy hiểm trong thời điểm dịch Covid-19 hiện tại.
Thắc mắc về việc tổ chức đánh bạc, một người trong chiếu bạc cho biết: “Tết mà, đánh một tí cho vui thôi, chỗ này không thấy Công an lần nào hết, với lại ở đây ngày nào cũng đánh hết nên chắc không sao”.
Còn khi đặt vấn đề Covid-19, người này dõng dạc: “Yên tâm, tao ở Thuận An, Bình Dương, những chỗ bị Covid ở Thuận An chỉ gần tao thôi, về quê khai báo Y tế rồi, không lo”.
Chỉ cần gọi một ly nước ở quán cà phê, các bạn trẻ có thể “thoải mái” đánh bài.
Hệ lụy từ thói quen đánh bạc ngày “Tết”
Cứ mỗi dịp Tết đến, Xuân về, nhiều người thường hay muốn thử vận may của mình bằng các hình thức đỏ - đen. Họ mặc định rằng, đánh bạc trong ngày dịp tết là chuyện bình thường mà quên rằng, cho dù chỉ với số tiền nhỏ, họ đã vi phạm pháp luật, có thể dẫn đến truy tố trách nhiệm hình sự. Nhiều “con bạc” với tuổi đời còn trẻ vẫn dám bỏ ra hằng trăm nghìn cho mỗi ván để mong tìm kiếm sự may mắn cho mình.
Hệ luỵ xuất phát từ tệ nạn đánh bạc sẽ chuyển sang các tệ nạn khác như trộm cướp, vay nặng lãi,… Đã có rất nhiều những vụ án mạng lớn dẫn đến chết người liên quan đến việc đánh bạc như vụ Tuấn “khỉ” ở Hồ Chí Minh đình đám vừa qua. Không những thế, các quán cà phê mà các con bạc đang sát phạt này còn được xem là bao che, không tố giác tội phạm.
Trao đổi với phóng viên, ông T.P.H (27 tuổi) ngụ tại phường An Đông cho biết: “Cứ vào thời điểm này, tôi và các anh em trong phường thường rủ nhau chơi đánh bài, ăn có thua có, năm nào cũng vậy, tôi cứ nghĩ đánh bài chắc là bình thường không phạm pháp, hoặc cùng lắm chỉ phạt tiền hành chính. Với tâm lý như vậy, nên tôi cứ ỷ y đi đánh, cho tới khi tháng 7 năm vừa rồi, trong lần đánh đó, tôi bị Công an bắt và bị tạm giam, suýt nữa còn bị khởi tố ở tù. Từ đó đến nay, mỗi lần nhìn thấy là bài là tôi lại nổi cả da gà lên, không dám đụng đến nữa”.
Đỏ đen vào dịp xuân, chúng ta cần nhìn nhận không còn là niềm vui, giải trí mà đó là nỗi đau của xã hội, nhiều gia đình đã tan cửa, nát nhà chỉ vì có người thân dính đến cờ bạc.
“Người không chơi mới là người chiến thắng” câu nói này vẫn không sai. Rất mong chính quyền địa phương vào cuộc để sớm giúp người dân có được một cái tết Tân Sửu ấm no, hạnh phúc.
Hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm TP HCM ghi nhận từ 05/5/2025 đến 11/5/2025, toàn Thành phố có 16 ca được báo cáo, tăng 10 ca so với trung bình 4 tuần trước đó.
Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Tiền Giang đã phát hiện, xác minh, xử lý 2 vụ tổ chức đánh bạc dưới hình thức chơi lô tô thắng thua bằng tiền hoặc hiện vật trong phiên livestream trên nền tảng mạng xã hội Facebook.
Bộ Công an kêu gọi các cá nhân ra trình diện, hợp tác với Cơ quan ANĐT Bộ Công an, làm rõ các nội dung có liên quan đến vụ án để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.
Vừa qua, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra, bắt quả tang 19 đối tượng cùng nhiều tang vật gồm 18 điện thoại di động, 11 xe máy và hơn 10 triệu đồng tiền mặt.
Ngày 21/5, Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã mở phiên tòa sơ thẩm theo hình thức trực tuyến 2 điểm cầu Tòa án nhân dân tỉnh và Trại tam giam Công an tỉnh xét xử vụ án mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy.
Tòa án xác định cựu Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn vi phạm quy định khi cấp phép cho Công ty Thái Dương và nhận quà 500 triệu đồng, dẫn tới hậu quả là doanh nghiệp này khai thác trái phép số đất hiếm trị giá hơn 700 tỷ đồng.
Do bực tức trong quan hệ tình cảm, vào tối ngày 14/5/2025, lợi dụng lúc ông Phong đang ngủ, Hoa dùng dao đâm, chém nhiều nhát cơ thể người tình, đến khi thấy nạn nhân bất động mới dừng lại. Gây án xong, Hoa khoá cửa lại rồi bỏ đi.
Ngày 21/5, Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã mở phiên tòa sơ thẩm theo hình thức trực tuyến 2 điểm cầu Tòa án nhân dân tỉnh và Trại tam giam Công an tỉnh xét xử vụ án mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy.
Ông Lê Tùng Vân bị phạt 3 năm tù tội loạn luân. Cùng với bản án 5 năm tù về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân bị tuyên trước đó, ông Vân nhận tổng hình phạt 8 năm tù.
Theo lời khai của nghi phạm, trong lúc đang sử dụng ma túy thì bị tổ trưởng tổ an ninh địa phương phát hiện, đối tượng đã dùng dao đâm trọng thượng vị tổ trưởng khiến anh này bị trọng thương và tử vong.
Ngày 20/5, Công an tỉnh Bắc Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với Nguyễn Văn Khánh, (SN 1996, ở thôn Lải, xã Đại Lâm, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) về hành vi "Sản xuất, buôn bán hàng giả".
Gần 1 tháng nay trên tuyến tỉnh lộ 337 và Quốc lộ 279 đoạn từ xã Thống Nhất đến cảng Làng Khánh (TP Hạ Long), thường xuyên xuất hiện hàng chục xe tải lớn chở đất chạy rầm rập suốt ngày đêm, cuốn theo bụi mù mịt.
Chiều 17/3, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.
(PLM) - Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng vẻ vang của mình, nhất là trên cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Quân ủy Trung ương, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã dành tình cảm đặc biệt đối với cán bộ, chiến sĩ Hải quân. Tổng Bí thư luôn kịp thời quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam trong khắc phục khó khăn, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc; xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại.
(PLM) - Dù còn 3 ngày nữa mới diễn ra Quốc tang, nhưng tại một số địa điểm tại Hà Nội cũng như trên cả nước đã treo cờ rủ để tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.