Như Phapluatplus thông tin, trưa ngày 1/12, ông N.V.N (SN 1959, trú tổ 1B, P. Phước Mỹ, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng) đã tưới dầu hỏa lên mình rồi tự thiêu. Hiện ông N. đang được điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng và vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.
Bà Nguyễn Thị Thêm (SN 1949, chị ruột ông N) cho biết, nguyên nhân khiến ông N. tìm đến cái chết là do bị vợ phụ tình. Theo lời kể của hàng xóm và các chị ông N, việc ngoại tình của bà Nguyễn Thị Kim Th. (SN 1966, vợ ông N) đã diễn ra 2 năm nay.
Vợ chồng ông N. có một cô con dâu tên là M. Trước khi về làm dâu nhà ông N., cô M. làm ở một quán nhậu và được người đàn ông tên H. (ngụ P. Phước Mỹ) nhận làm con nuôi.
Khi M. lấy chồng, ông H. nghiễm nhiên trở thành thông gia với gia đình ông N. Tình cảm thông gia ngày càng bền chặt đến độ bà Th. và ông H. nảy sinh tình cảm yêu đương.
Ngay từ đầu, M. đã biết chuyện gian díu giữa mẹ chồng và cha nuôi nhưng vì sợ gia đình xấu mặt nên cô không dám nói với ai. Trong lúc đó, ông N. thường xuyên đi biển vắng nhà nên bà Th. càng có nhiều cơ hội lén lút gặp gỡ người tình.
Đến khi ông N. biết chuyện thì quan hệ ngoài luồng của vợ đã đến mức sâu đậm. Mặc dù ông N. cùng các con hết lời khuyên nhủ nhưng bà Th. đều bỏ ngoài tai. Ông N. cũng nhiều lần giận dỗi, thậm chí mắng chửi vợ nhưng không tài nào khiến bà Th. dứt được mối tình ngang trái.
|
| Ông N. đang điều trị tại bệnh viện |
Mặc cho láng giềng xì xào bàn tán, chồng con khuyên nhủ, bà Th. vẫn mê muội và ngày càng công khai quan hệ với ông thông gia.
Bà Nguyễn Thị Xí (SN 1948, chị cả của ông N) chia sẻ: “Tôi chưa thấy ai như nó (ý nói ông N - PV), làm chồng mà cứ chạy đi tìm vợ mãi. Giữa khuya đang ngủ, thức dậy không thấy vợ đâu liền chạy khắp nơi tìm vợ. Có lần vợ bỏ đi, nó chạy theo kéo lại thì bị vợ xô ngã xuống đất rồi quay mặt bỏ đi luôn”.
Cũng theo lời bà Xí, nhiều lần khuyên bảo vợ không thành, ông N. đành buông xuôi: “Thôi, bà đi đâu, đi với người nào thì đi, miễn là vài ngày về nhà lo cơm nước cho mấy đứa nhỏ là được”.
Cách đây hơn một tháng, ông N. than phiền với bà Xí rằng sẽ cạo đầu đi tu vì vợ đối xử tệ bạc.
|
| Bà Thêm bật khóc khi nhắc đến người em trai bất hạnh |
Không chỉ phụ tình chồng, bà Th. còn không quan tâm đến con cái. Chính vì vậy, cuộc sống gia đình đã khó khăn lại càng thêm khó khăn.
Trong thời gian ông N. điều trị tại bệnh viện, các con ông N. phải chạy ngược chạy xuôi vay mượn tiền để lo cho cha.
Bà Nguyễn Thị Thêm kể trong nước mắt, nhà ông N. đang ở là nhà thuê và hiện ông vẫn còn mắc nợ 10 tháng tiền thuê nhà. Khi thấy ông N. tự thiêu, chủ nhà không muốn cho ông thuê nhà nữa vì sợ nếu ông N. mất phải đưa thi thể về nhà mình...