Thanh Hóa: Bị đâm tử vong trong đêm Noel
Trên đường đi chơi Noel về, phát hiện em họ đang bị nhóm thanh niên hành hung, anh Phạm Văn Quân (Thọ Xuân, Thanh Hóa) dừng xe can ngăn, liền bị một đối tượng đâm tử vong
Thanh Hóa: Quốc lộ 217 thi công chậm tiến độ 20% so với kế hoạch
Thanh Hóa: Khởi tố nhóm đối tượng đánh bạc liên huyện
Thanh Hóa: Dùng dao cắt cổ nạn nhân rồi ra đầu thú
Thanh Hóa: Vượt 280km đem “Tết ấm” đến với “nơi tận cùng” xứ Thanh
Thanh Hóa: Chấm dứt 24 hợp đồng có thời hạn

Vào 22h30 ngày 24/12, anh Phạm Văn Quân (SN 1985, ngụ thôn 1, xã Quảng Phú, huyện Thọ Xuân) đang chở vợ con đi chơi Noel về nhà. Đến địa phận xã Yên Giang (huyện Yên Định) phát hiện em họ mình là Nguyễn Trọng Huy đang bị một nhóm thanh niên hành hung.
Khi anh Quân dừng xe, lao vào can ngăn, đối tượng Lê Văn Bắc (SN 1988) đã dùng dao đâm thẳng vào ngực khiến anh Quân ngã xuống. Mọi người nhanh chóng đưa anh Quân đi cấp cứu, nhưng do trúng chỗ hiểm, nạn nhân đã tử vong trước khi đến bệnh viện. Nguyễn Trọng Huy bị thương hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Ngọc Lặc
Trung tá Lê Như Anh, Trưởng Công an huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) cho biết, sáng ngày 25/12, đối tượng Lê Văn Bắc cùng một đối tượng khác có tham gia đánh nhau là Lê Trọng An (SN 1996) đã tới cơ quan Công an đầu thú. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn cá nhân giữa Huy và nhóm thanh niên.
Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ sự việc.

