Hai anh em ruột tàng trữ ma túy bị rượt đuổi trên đường, sau đó người em nhảy xuống sông tử vong, người anh bị bắt giữ giao công an.
Ngày 27/7, công an phường 15, quận Gò Vấp, TP HCM đã bàn giao đối tượng Trần Văn Nhân (37 tuổi, quê Cà Mau) cho công an quận Gò Vấp để tiếp tục xử lí về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.
Trước đó, khoảng 12h trưa ngày 26/7, Nhân cùng Trần Văn Đạo (34 tuổi, là anh em ruột) đi trên xe máy biển số 67H6-5405 với tốc độ cao trên đường Tô Ngọc Vân hướng quận Gò Vấp đi quận 12, phía sau có một số người mặc thường phục truy đuổi.
|
Trần Văn Nhân (áo vàng) bị bắt giữ ngay trên cầu Bến Phân, phường 15, quận Gò Vấp. |
Khi tới giữa cầu Bến Phân (phường 15, quận Gò Vấp) thì cả hai bỏ xe chạy bộ. Đạo nhảy xuống sông Vàm Thuật bơi một đoạn thì đuối nước, mất tích. Riêng Nhân bị bắt giữ lại trên bờ.
Gần 2 giờ sau, thi thể Đạo được lực lượng cứu hộ tìm thấy. Bước đầu công an thu giữ 1 tép bột màu trắng nghi là heroin được cho là của Nhân vứt lại trên cầu nhằm phi tang.
Được biết hai anh em Nhân – Đạo là các đối tượng nghiện ma túy, trong đó Đạo đã bị nhiễm HIV.
Hiện Trần Văn Nhân đã được công an phường 15 bàn giao cho công an quận Gò Vấp tiếp tục điều tra, xử lí.