Vụ tai nạn kinh hoàng cướp đi sinh mạng của 13 người khiến nhiều người xót xa. Hàng trăm người dân tập trung đến nhà nạn nhân chia buồn.
Tin nên đọc
Đoàn công tác Ủy ban ATGT Quốc gia thăm hỏi gia đình nạn nhân vụ tai nạn 13 người tử vong
Giám đốc Công an Quảng Nam hé lộ nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chỉ đạo khắc phục vụ tai nạn khiến 13 người tử vong ở Quảng Nam
Clip: Tai nạn thảm khốc trên đường rước dâu, 13 người tử vong
Vụ tai nạn xảy ra vào rạng sáng ngày 30/7 tại ra trên QL1A đoạn qua thị trấn Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam giữa xe khách 16 chỗ mang BKS: 75B-000.52 lưu thông hướng Bắc - Nam với một xe container đi chiều ngược lại BKS: 51D-411.21, kéo theo rờ-moóc BKS: 51R-215.75 đã cướp đi sinh mạng của 13 người, khiến nhiều người cảm thấy đau lòng.
|
Nỗi đau quá lớn khiến người thân trong gia đình các nạn nhân ngã quỵ. |
Nỗi đau quá lớn khiến người thân trong gia đình các nạn nhân ngã quỵ, không khí tang thương bao trùm cả con hẻm nhỏ dẫn vào nhà của chú rể Nguyễn Khắc L., tiếng khóc liên tục vang lên.
Ngoài bà con làng xóm còn có chính quyền địa phương đến chia buồn cùng gia đình khi đám cưới bỗng chốc hóa thành đại tang, nỗi đau mất mát đến với gia đình thật sự quá lớn.
Trong vụ tai nạn, ngoài chú rể còn có 3 người khác trong cùng một gia đình tử nạn là bà Ngô Thị B. (mẹ chú rể), chị Nguyễn Thị Nh. (chị gái chú rể) và bé Nguyễn Thư K. (cháu chú rể).
Được biết, gia đình của anh Nguyễn Khắc L. có hoàn cảnh khá khó khăn, bố của anh Long không may qua đời vì tai nạn cách đây khoảng 10 năm, bà Bê ở vậy nuôi con cho đến thời điểm hiện tại.
Anh L. vào Bình Dương lập nghiệp được khoảng 5 năm, trong thời gian này đã quen và quyết định đi đến hôn nhân với người vợ hiện tại.
Trong nhà có 4 anh em thì anh L. cùng chị gái không may qua đời trong tai nạn thương tâm sảy ra trên QL1A đoạn qua thị trấn Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.
Không khí tang thương cũng bao trùm lên ngôi nhà của các gia đình tử nạn như vợ chồng ông Nguyễn Khắc Ng., bà Nguyễn Thị G., hai anh em ông Nguyễn Khắc B., Nguyễn Khắc M. … Các gia đình đều ở gần nhau và là họ hàng thân thiết, sự việc xảy ra làm cả xóm nghèo tang thương.
Trước sự việc thương tâm này, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã kịp thời có mặt tại gia đình các nạn nhân để thăm hỏi, động viên, giúp đỡ và chia buồn cùng các gia đình nạn nhân.
|
Ông Nguyễn Đức Chính, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị trực tiếp về quê nhà của các nạn nhân để thăm hỏi, động viên. |
Ông Nguyễn Đức Chính – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, trước mắt, chính quyền địa phương sẽ hỗ trợ, giúp đỡ tối đa cho gia đình các nạn nhân. “UBND tỉnh Quảng Trị hỗ trợ 5 triệu đồng cho mỗi người thiệt mạng, hỗ trợ 3 triệu đồng cho mỗi người bị thương”.