Say rượu, chồng bóp cổ vợ ép uống thuốc trừ sâu
Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, đối tượng Hùng đã nhẫn tâm bóp cổ vợ và bắt uống trừ sâu vào miệng, khiến người vợ chết trên đường đi cấp cứu.
Kỳ lạ: Gạo mua ở Co-opMart nấu chín để 11 ngày không hỏng?
Hà Tĩnh: Giết người, vứt xác bên đường trai làng lĩnh án chung thân
Tuyên án Phó ban Quận ủy Cầu Giấy tội giết người
Nỗi ám ảnh của thẩm phán về vụ mượn tay "anh chị" giết người tình
Ngày 7/3, tin từ cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Phan Thanh Hùng (SN 1978, trú thôn Hướng Phương, xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch) với tội danh “giết người”.

Nạn nhân đau lòng trong vụ án trên là chị Phạm Thị Hoa, vợ của Hùng.
Trước đó, vào chiều ngày 4/2 (tức 26 Tết), chị Hoa đi chợ chiều ở làng về hơi muộn chưa kịp chuẩn bị bữa cơm tối trong gia đình. Lúc vừa uống rượu về, thấy vậy giữa vợ chồng Hùng và chị Hoa đã xảy ra cãi vã, dẫn đến mâu thuẩn.
Đến tối cùng này, Hùng tiếp tục gây gổ, chửi bới chị Hoa và trong lúc nóng giận Hùng đã đi vào nhà lấy chai thuốc trừ sâu rồi bóp cổ ép chị Hoa uống xong rồi lên giường đi ngủ.
Sau khi bị chồng ép uống một lượng thuốc quá nhiều, chị Hoa thấy chống mặt, một lúc sau thì nhờ người thân đem vào Trạm Y tế, sau đó được chuyển gấp đến Bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng Bình để cấp cứu.
Tuy nhiên, do uống quá nhiều chất độc đã ngấm vào dạ dày, đường ruột. Đến khoảng 20h cùng ngày, chị đã tử vong.
Theo thông tin cơ quan Công an nhận được ban đầu chị Hoa bức xúc nên uống thuốc sâu tự tử. Nhưng trong quá trình khám nghiệm tử thi các điều tra viên phát hiện nhiều dấu hiệu của vụ án giết người và triệu tập Phan Thanh Hùng đến làm việc lấy lời khai.
Tại cơ quan điều tra, Hùng đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình và khai nhận do uống quá chén và không làm chủ được bản thân và hành động dại dột.











