Trước khi tiến hành phẫu thuật mắt, anh Trung vẫn nhìn thấy, nhưng sau khi được bác sỹ tiến hành phẫu thuật, anh không còn nhìn thấy gì nữa. Hơn nữa, theo anh Trung, trước khi mổ, anh không được bác sỹ tư vấn rõ ràng. Bức xúc, anh kêu cứu đến Pháp luật Plus, mong làm rõ vụ việc.
Bài 1: Bệnh nhân “tố” từ mắt sáng thành mù sau khi phẫu thuật
Không tư vấn cho bệnh nhân trước khi phẫu thuật (?!)
Trao đổi với phóng viên (PV) Phapluatplus.vn, anh Lê Văn Trung (SN 1977, ngụ phường 3, TP Tuy Hòa, Phú Yên) cho hay, bản thân anh nhập viện vào ngày 7/3 tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên, sau đó ngày 11/3, anh được chuyển tuyến vào Bệnh viện Mắt TP HCM. Trước khi chuyển tuyến, Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên ghi nhận về tình trạng mắt của anh: “Mắt trái đau nhức, nhìn mờ, chấn thương đụng dập nhãn cầu - lệch T3/bị đánh”. Như anh nói, lúc này mắt vẫn còn nhìn thấy.
|
Anh Trung khẳng định, trước khi mổ mắt, anh vẫn còn thấy đường. |
Cũng theo lời kể của anh Trung, vào Bệnh viện mắt TP HCM, anh Trung được các bác sỹ tiến hành phẫu thuật, nhưng sau ca mổ, anh không còn khả năng nhìn thấy nữa. Anh kể: “Mổ xong mấy ngày, tôi tháo băng che ra thì không nhìn thấy gì cả. Tôi hỏi bác sĩ D. - người mổ mắt cho tôi thì được trả lời rằng: Mắt anh hư rồi, chúng tôi mổ chỉ lấy máu bầm ra cho đỡ nhức thôi”.
|
Giấy chuyển viện ghi tình trạng chấn thương mắt của anh Trung. |
Anh đặt câu hỏi: “Sao bác sĩ nói kỳ vậy?! Tôi tính mổ thì mắt tôi sẽ sáng chứ. Tôi đâu được bác sĩ nói trước là mổ chỉ để lấy máu bầm ra đâu. Sao họ không tư vấn trước khi mổ? Bác sĩ làm như thể phó mặc cho may rủi vậy”.
Chị Nguyễn Thị Đoàn Viên (vợ anh Trung) kể với PV, bác sỹ đã không tư vấn cho chị, hoặc chồng chị trước khi tiến hành phẫu thuật. Chị khẳng định: “Trước khi mổ mắt, không hề có bác sỹ tư vấn gì về việc mổ mắt cho chồng tôi. Chỉ có một cô mặc đồ màu xanh dẫn tôi lên phòng cho biết là đồng ý mổ thì ký vô bản cam kết. Tôi ký vô đó nhưng không hề được tư vấn là nếu mổ thì có bao nhiêu phần trăm sáng mắt. Giờ tôi cũng không biết làm sao nữa, chưa mổ thì anh còn thấy được, mổ rồi anh không thấy gì hết”.
Bên cạnh đó, hai vợ chồng anh Trung còn “tố” bác sĩ của bệnh viện có thái độ “phân biệt, đối xử” với anh sau khi anh phản ánh đến báo chí. Cụ thể, anh Trung cho biết: “Sáng ngày 24/3, tôi được thông báo lên phòng để bác sĩ khám nhưng khi tôi lên ngồi đợi một lúc khá lâu thì bác sĩ D. cầm hồ sơ đi đâu mất, không thăm hỏi và không khám cho tôi gì cả”.
Từng bị phạt vì “dính” sai phạm Trước đó, vào tháng 9/2015, bệnh viện Mắt TP HCM đã bị Thanh tra Sở Y tế “tuýt còi” do để xảy ra nhiều sai phạm. Ngoài việc Ban Giám đốc bị kiểm điểm, Bệnh viện Mắt TP HCM còn bị thu hồi nộp ngân sách gần 6,7 tỉ đồng do khấu hao lố và phải hoàn trả bệnh nhân 11 tỉ đồng do thu trước của bệnh nhân tiền tái khám. |
Phía bệnh viện và bác sỹ nói gì trước những lời tố của bệnh nhân?
Pháp luật Plus sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.