Rộn ràng ngày hội tựu trường, trường Tiểu học Thanh Xuân Nam hân hoan bước vào năm học mới 2026-2027
Sáng nay, ngày 5/9 trên sân trường Tiểu học Thanh Xuân Nam ngập tràn sắc cờ hoa, tiếng trống khai trường rộn rã hòa cùng nụ cười rạng rỡ của thầy cô, học sinh, chính thức mở ra một năm học mới đầy hứng khởi và tràn ngập niềm tin.

Từ tờ mờ sáng, khi ánh nắng đầu thu còn chưa kịp trải vàng trên những tán bàng, tán phượng trong sân trường, không khí tại Trường Tiểu học Thanh Xuân Nam đã bắt đầu nhộn nhịp khác thường.
Từng tốp phụ huynh dắt tay con nhỏ, lưng đeo cặp sách mới tinh, bước qua cổng trường trong tâm trạng vừa hồi hộp vừa háo hức.

Sân trường được trang hoàng rực rỡ với cờ Tổ quốc, cờ Đội tung bay phấp phới, xen lẫn những dải bóng bay đủ sắc màu và băng rôn chào mừng năm học mới 2026 - 2027.
Sân khấu chính được dựng trang trọng, phía sau là phông nền in dòng chữ "Chào mừng năm học mới" nổi bật, hai bên là hàng ghế ngay ngắn dành cho các vị đại biểu, phụ huynh và thầy cô giáo.

Học sinh toàn trường, trong bộ đồng phục chỉnh tề, khăn quàng đỏ thắm trên vai, xếp hàng ngay ngắn theo từng khối lớp, tay cầm cờ hoa nhỏ, gương mặt ai nấy đều ánh lên niềm vui của ngày hội lớn.
Đúng giờ khai mạc, tiếng trống khai trường vang lên giòn giã, đánh dấu thời khắc thiêng liêng mở đầu năm học mới. Ba hồi trống dài do cô Hiệu trưởng đánh lên không chỉ là nghi thức truyền thống mà còn như lời hiệu triệu, thắp lên ngọn lửa nhiệt huyết trong lòng mỗi thầy cô giáo và khơi dậy tinh thần hăng say học tập nơi các em học sinh.

Ngay sau tiếng trống, cả sân trường như vỡ òa trong tiếng vỗ tay, tiếng reo hò phấn khởi, tiếng cười nói rộn rã của hàng nghìn học sinh.
Phát biểu tại buổi lễ, Cô giáo Nguyễn Lệ Hằng – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường đã ôn lại chặng đường phát triển của trường trong những năm qua, đồng thời gửi gắm niềm tin và kỳ vọng vào một năm học mới với nhiều thành tích đáng tự hào hơn nữa.

“Tinh thần đổi mới sáng tạo trong dạy và học, xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, an toàn, để mỗi ngày đến trường thực sự là một ngày vui đối với các em học sinh” Cô Lệ Hằng nhấn mạnh.
Bằng kỷ cương, tình thương và trách nhiệm cô chia sẻ: "năm học mới, các em sẽ luôn chăm ngoan, tự tin, chủ động học tập, biết yêu thương, chia sẻ và cố gắng mỗi ngày. Để mỗi ngày đến trường thành một ngày vui, mỗi bài học thành một hành trang quý giá cho tương lai"
Với nhiều em học sinh lớp 1, đây là buổi khai giảng đầu tiên trong đời, ngày các em chính thức khoác lên mình bộ đồng phục học sinh, chững chạc bước vào một hành trình tri thức mới.
Ánh mắt ngơ ngác pha lẫn tò mò của các em nhỏ, xen giữa những cái nắm tay thật chặt của bố mẹ, tạo nên một khung cảnh vừa xúc động vừa đáng yêu.


Một trong những khoảnh khắc được mong chờ nhất của buổi lễ chính là màn đón chào các em học sinh lớp 1. Từng em nhỏ, tay trong tay cùng các anh chị lớp lớn, bước qua "cổng trường yêu thương" trong tiếng nhạc rộn ràng và tiếng vỗ tay cổ vũ nồng nhiệt từ toàn trường.
Có em còn rụt rè, ngơ ngác nhìn quanh, có em lại tự tin vẫy tay chào bố mẹ đang đứng ở hàng rào, ánh mắt lấp lánh niềm vui của ngày đầu tiên "làm học sinh". Nhiều phụ huynh không giấu được xúc động, tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ này bằng điện thoại, máy ảnh.
Với các thầy cô chủ nhiệm lớp 1, đây còn là dịp đặc biệt hơn cả, khi lần đầu tiên đón nhận những "mầm non" mới vào mái nhà chung, ân cần dặn dò, hướng dẫn từng em xếp hàng, tìm chỗ ngồi, làm quen với bạn bè mới.
Bên cạnh phần nghi lễ trang trọng, chương trình văn nghệ chào mừng cũng là điểm nhấn không thể thiếu, góp phần làm nên không khí tưng bừng của ngày hội. Những tiết mục múa hát do chính các em học sinh biểu diễn, với trang phục rực rỡ sắc màu, mang đến những giai điệu tươi vui về mái trường, thầy cô và bạn bè.
Tiếng nhạc rộn ràng, những bước nhảy hồn nhiên, những nụ cười tươi tắn của các em nhỏ trên sân khấu khiến cả sân trường như bừng sáng, xóa tan mọi cảm giác e dè của ngày đầu năm học.


Không khí phấn khởi còn thể hiện rõ qua sự chuẩn bị chu đáo của đội ngũ giáo viên nhà trường. Nhiều thầy cô cho biết đã dành nhiều ngày để trang trí lớp học, chuẩn bị góc học tập, treo cờ hoa, viết lời chúc mừng lên bảng để đón học trò trở lại sau kỳ nghỉ hè.
Kết thúc buổi lễ, các em học sinh nô nức trở về lớp học của mình trong tiếng cười nói rộn ràng khắp các dãy hành lang. Trên gương mặt mỗi em đều ánh lên niềm hân hoan, háo hức chờ đón những bài học đầu tiên, những người bạn mới và một năm học tràn đầy niềm vui phía trước.

Ngày khai giảng năm học 2026 - 2027 tại Trường Tiểu học Thanh Xuân Nam đã khép lại trong không khí ấm áp, rộn ràng và đầy xúc động, để lại dấu ấn khó quên trong lòng thầy cô, học sinh và các bậc phụ huynh. một khởi đầu tràn đầy hy vọng cho một năm học mới thành công.


















