Clip: Câu chuyện của chàng trai bại não Thiên Ngôn trong chương trình "Lời xin lỗi". (Nguồn: VTV).
Nhân vật xuất hiện trong tập đầu tiên của chương trình “Lời xin lỗi” phát sóng lúc 20h ngày 26/12 là Thiên Ngôn, tên thật là Vũ Quốc Hùng (sinh năm 1993, Hà Nội).
Thiên Ngôn là một chàng trai bị mắc căn bệnh bại não từ nhỏ khiến anh không thể làm gì, chỉ có thể ngồi yên một chỗ.
Chia sẻ trong chương trình, Thiên Ngôn cho biết: "Thời gian có thể thiêu mòn ý chí của con người và đã có những ngày tháng dài, tôi mặc cảm với chính mình. Tôi không khác gì một món đồ bỏ đi, đến việc vệ sinh cá nhân cũng không làm được, tôi còn có thể có ích ư?".
Chàng trai bại não Thiên Ngôn chia sẻ trong chương trình "Lời xin lỗi". Ảnh cắt từ clip. |
Thời gian này với Thiên Ngôn là một chuỗi ngày dài bế tắc. Rồi một ngày, bất ngờ cậu nghe thấy tiếng nhạc phát ra từ một cây đàn ngân lên đâu đó.
Thiên Ngôn quyết định xin mẹ cho đi học đàn, người mẹ luôn động viên, sát cánh tập luyện cùng anh trên con đường đến với âm nhạc.
Để rồi 1 năm sau ngày học đàn, với Thiên Ngôn, cuộc sống của anh đã không thể thiếu đi âm nhạc. Mỗi lần được chạm vào những phím đàn, được chơi những bản nhạc với Thiên Ngôn đó là niềm hạnh phúc vô bờ.
Từng đêm, trong 4 bức tường kín, Thiên Ngôn lết người đến bên cây đàn, gồng mình đưa từng ngón tay co quắp, run rẩy di chuyển trên những phím đàn với quyết tâm viết một ca khúc tặng mẹ thay cho lời xin lỗi và tri ân chân thành. Ảnh cắt từ clip. |
Suy nghĩ về những ngày tháng trước đây luôn làm mẹ buồn, Thiên Ngôn vô cùng ân hận. Từng đêm, trong 4 bức tường kín, Thiên Ngôn lết người đến bên cây đàn, gồng mình đưa từng ngón tay co quắp, run rẩy di chuyển trên những phím đàn với quyết tâm viết một ca khúc tặng mẹ thay cho lời xin lỗi và tri ân chân thành.
Cao trào là khi ca sĩ Bảo Trâm ngân lên giai điệu của bài hát này: “Chẳng muốn lớn lên, chẳng muốn nhìn mẹ già yếu mỗi ngày. Xin lỗi mẹ hiền, vì trước kia con đã khiến mẹ buồn. Chỉ mong lần nữa được mẹ thứ tha…” trong sự xúc động vô bờ và nụ cười hạnh phúc của Thiên Ngôn khiến người xem vô tình rơi nước mắt.
Ca khúc "Giờ con mới biết" cùng bó hoa tươi thắm sau đó đã được chàng nhạc sĩ tật nguyền nhưng tài hoa này gửi tới mẹ như một lời xin lỗi chân thành vì những muộn phiền mà anh đã gây ra cho mẹ trong suốt tháng ngày qua.
Lời xin lỗi được gửi đi và đón nhận trong những cái ôm, giọt nước mắt và nụ cười viên mãn, hạnh phúc của tình mẫu tử thiêng liêng.
Tags: