Thế giới trở nên nhỏ hơn trong khi chân trời lại trải dài trước mắt khiến chúng ta cảm thấy lo lắng...
100 giây và 45 ngày
Đối với mọi người, 100 giây không phải là khoảng thời gian đủ dài để làm nên một việc quan trọng. Nhưng đối với tôi, 100 giây trong lần đi bằng cầu thang cổng chính đó đã làm thay đổi cả thói quen và tác phong làm việc của tôi. Một thời gian tuy ngắn ngủi nhưng cũng đủ làm tôi nhận ra một chân lý: “Hãy luôn tự tin vào bản thân mình”.
Có lần được “vinh dự” được gặp Tổng biên tập đi cùng cầu thang. Tôi lấy đủ cam đảm chào ông khi chỉ có tôi và ông cùng bước trên cầu thang rộng rãi. Nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên, nhưng vì phép lịch sự, ông cũng trả lời:
- Chào anh, anh là nhân viên mới của cơ quan? Dường như tôi chưa gặp anh bao giờ?
- Vâng, cháu là nhân viên mới.
Tôi lễ phép trả lời. Tưởng câu chuyện của chúng tôi chỉ dừng lại ở đấy, đột nhiên Tổng biên tập quay sang hỏi tôi:
- Thế anh làm ở bộ phận nào? Anh tên là gì?
- Dạ, cháu làm ở Báo điện tử, cháu tên là Nam Thanh. Tôi trả lời!
- Phòng Báo điện tử à? Thế hôm nay có kế hoạch làm việc gì chưa? Ông quay sang tôi ân cần hỏi!
Tôi thực sự bất ngờ khi nhận được câu hỏi này. Đa phần vì vừa đến cơ quan nên tôi cũng chưa nắm rõ lắm kế hoạch làm việc của phòng. Mọi thứ đối với tôi đều là mới mẻ. Thực sự cũng không biết nên trả lời như thế nào. Tôi luống cuống đến nỗi rơi cả chiếc cặp máy tính trên tay.. Đang nghĩ câu trả lời thì thật may mắn, ông bước theo lối rẽ vào phòng họp tầng 3. Nhìn theo bóng của ông khuất sau phía hành lang, tôi thở phào nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng. Nhìn đồng hồ, thời gian đi trên cầu thang với ông đúng 100 giây mà tôi cảm thấy nó trôi qua lâu như mấy tiếng đồng hồ.
|
Ảnh minh họa |
Dường như, trong thời gian ngắn ngủi đó, tôi đã bộc lộ những khuyết điểm và sự tự ti của mình. Ngay ngày hôm sau, quyết không để trường hợp tương tự xảy ra, thay vì đi thang chính, tôi quyết định đi cổng sau. Đang lơ vơ bước lên cầu thang thì tôi đã gặp ngay Tổng biên tập ở cửa phòng làm việc của mình. Nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên lẫn kinh ngạc, tôi bối rối nói: “nhà cháu ở gần cổng phụ” đi lối này cho gần để tiết kiệm thời gian hơn. Và rồi sau đó, việc “nhà tôi ở gần cổng phụ” đã được lan truyền khắp phòng ban cơ quan. Để thực hiện đúng lời nói với Tổng biên tập tôi đã phải đi cầu thang phụ trong hơn 45 ngày.
Đồng nghiệp ai ai cũng tỏ ra rất ngạc nhiên nhưng chỉ có một mình tôi biết nguyên nhân thực sự của nó. Sau những ngày vòng vèo đi cầu thang phụ tôi mới nhận ra rằng: Sao lại phải làm như vậy? Mặc dù được nhận một công việc khá mới mẻ nhưng tôi tin mình sẽ có kinh nghiệm nhiều hơn. Nếu mãi như thế này thì có lẽ tôi phải đi cầu thang phụ cả đời. Sau đó, tôi luôn cố gắng học hỏi và hoàn thành tốt mọi công việc của mình.
Sau mỗi buổi làm tôi lên kế hoạch làm việc cho ngày mai. Hơn 45 ngày sau, tôi đã đủ tự tin để bước trên cầu thang cổng chính. Cũng giống như cách đây 45 ngày, tôi gặp lại Tổng biên tập. Khi ông nói chuyện tôi thấy ông cũng rất thân thiện và gần gũi. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó tôi lại nhìn đồng hồ. Vẫn là 100 giây, nhưng 100 giây lần này khác với 100 giây lần trước.
Sau này, mỗi khi gặp Tổng biên tập ở cầu thang, chúng tôi đều nói chuyện vui vẻ như những người bạn. Ông cũng hỏi tôi về công việc và tôi đều trả lời tự tin, không còn bối rối hay sợ hãi như trước kia nữa. Có một điều Tổng biên tập không biết là trong khoảng thời gian ngắn ngủi 100 giây và 45 ngày đi trên cầu thang đó, tôi đã phải suy nghĩ và tích cực thay đổi bản thân mình rất nhiều: làm thế nào tôi có thể trở thành một người đủ tự tin để đối diện với ông và quan trọng làm thế nào để cả đời tôi sẽ không phải leo cầu thang phụ…
Nam Thanh thân mến! Cảm ơn bạn về những chia sẻ mà bạn đã gửi tới chương trình. Thế giới trở nên nhỏ hơn trong khi chân trời lại trải dài trước mắt khiến chúng ta cảm thấy lo lắng. Tuổi trẻ chính là quãng thời gian khiến chúng ta cảm thấy bối rối và lúng túng trước mọi việc nhiều nhất nhưng trong mọi sự hãy giữ tình thần lạc quan. Với những tâm sự vừa rồi của Nam Thanh rất hi vọng quý vị sẽ có thêm cho mình những kinh nghiệm và niềm khích lệ thật nhiều quý vị nhé.
Để cộng tác viết bài, quý vị vui lòng liên theo địa chỉ: [email protected]; SĐT 0961191211 (Ms. Lan Anh)
Phản ánh, đóng góp theo địa chỉ: [email protected]