Dự án xây dựng trạm cấp nước sạch phường Thượng Cát do Ban Quản lý dự án huyện Từ Liêm (cũ) làm chủ đầu tư có tổng mức 23 tỷ đồng, được hoàn thành năm 2009. Đến nay công trình đang phơi sương, phơi nắng và đang xuống cấp nghiêm trọng.
Hàng ngàn người dân phường Thượng Cát, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đang phải dùng nguồn nước từ giếng khoan không đảm bảo vệ sinh, trong khi đó công trình hệ thống cấp nước sạch đã hoàn thiện vào năm 2009. Tuy nhiên công trình vẫn “đắp chiếu”, chưa đi vào hoạt động.
|
Nhà máy nước sạch "bỏ mặc" tại phường Thượng Cát |
Được biết, dự án xây dựng trạm cấp nước sạch phường Thượng Cát, do Ban Quản lý dự án huyện Từ Liêm (cũ) làm chủ đầu tư với số vốn 23 tỷ đồng, công suất thiết kế của trạm là 1.800m3/ngày – đêm.
|
Ống nước hoen gỉ tại bể lọc |
Cuối năm 2009, dự án hoàn thành toàn bộ dây chuyền xử lý nước, gồm: Hệ thống cấp nước thô, bể lắng, bể lọc, bể chứa, mạng lưới đường ống.
Vui mừng vì sắp được sử dụng nguồn nước bảo đảm tiêu chuẩn, nhiều hộ dân đã đóng tiền để lắp đường ống dẫn nước vào nhà. Nhưng hơn 6 qua, vẫn phải "dài cổ" chờ...nước sạch.
Nhà máy cung cấp nước sạch hiện nay đường ống bị hoen gỉ, hư hỏng, các bể chứa nước cỏ mọc um tùm, rác rưởi và là nơi trú ngụ của muỗi và chuột.
|
Cỏ mọc um tùm là nơi trú ngụ của chuột và muỗi |
Để biết thông tin nguyên nhân vì sao, trạm cấp nước được đầu tư 23 tỷ đồng lại "đắp chiếu", phóng viên PhapluatPlus đã có cuộc trao đổi với ông Vũ Tiến Bắc- Phó chủ tịch UBND phường Thượng Cát, ông Bắc cho biết.
“Công trình hệ thống cấp nước sạch đã hoàn thành từ khoảng năm 2009. Sau khi hoàn thiện, đến nay vẫn chưa 1 lần đi vào hoạt động. Chính quyền và người dân phường đã nhiều lần đưa ý kiến lên quận nhưng đến nay vẫn không có gì thay đổi. Người dân địa phương rất bức xúc và luôn mong mỏi từng ngày có nước sạch để dùng”.
|
Ông Vũ Tiến Bắc- Phó chủ tịch UBND phường Thượng Cát |
"Phường Thượng Cát hiện tại có hơn 2.000 hộ dân. Tất cả các hộ đều sử dụng nguồn nước từ giếng khoan. Khi hệ thống công trình cấp nước sạch hoàn thiện đã có hơn 200 hộ dân đóng tiền chi phí lắp đặt hệ thống ống dẫn nước và đồng hồ để dẫn nước về nhà sử dụng."
Ông Bắc cho biết thêm: "Năm 2007, Công ty nước sạch Hà Nội xin khoan giếng và hứa sẽ cung cấp nguồn nước thô cho nhà máy nước sạch phường Thượng Cát, nhưng sau đó Công ty nước sạch Hà Nội lại trả lời là "không đủ áp" nên chưa cấp nước thô cho nhà máy được. Phường đã nhiều lần có ý kiến, kiến nghị, kể cả lên tới Thành phố rồi Quốc hội nhưng vẫn đắp chiếu từ đó đến nay".
"Phường rất tạo điều kiện cho Công ty nước sạch Hà Nội khoan thăm dò các nguồn nước đến nay là 10 giếng nước tại phường nhưng họ (Công ty nước sạch Hà Nội-PV) cũng vẫn chưa cung cấp nước thô cho nhà máy nước sạch Thượng Cát để nhà máy đi vào hoạt động."
|
Cỏ đã mọc che kín bể nước |
|
Vũng nước tại cuối bể lọc là nơi ruồi muỗi sinh sôi |
Trước tình trạng trạm nước sạch bị "bỏ hoang nhiều năm" làm nhiều người dân bức xúc. Cho dù đã nhiều lần ý kiến lên tới UBND quận Bắc Từ Liêm nhưng "nơi đây vẫn khát nước sạch".
Mất tiền đóng góp lắp đường ống về nhà nhưng chưa được sử dụng, chị NTM cho biết: “Các hộ dân ở đây không có hộ nào đóng tiền dưới một triệu để làm đường ống dẫn nước sạch về nhà. Không biết tiền thu ấy đi đâu mà không thấy "giọt" nước nào”.
Trước thực trạng nhiều người trong phường bị ung thư, bà ĐMT bức xúc: “Họ đi đào xới khắp nơi để tìm ông nước, khi dân hỏi thì được biết họ chỉ là người đi làm thuê. Còn bao giờ có nước thì không biết? Cái xã này rất nhiều người mắc bệnh ung thư mà chết rất trẻ, đếm vội khoảng chục người”.
Không chỉ những người dân bức xúc mà ngay cả nhân viên bảo vệ trông giữ công trình nhà máy nước cũng thấy lãng phí cho một công trình cấp nước sạch "khủng", ông T chia sẻ: "Nói đến công trình này tôi cũng bực mình, các ông ở trên đấy các ông ấy biết thừa nhưng cứ để đấy".
Nhân dân phường Thượng Cát đang từng ngày mong mỏi nước sạch để sử dụng, chính quyền phường Thượng Cát đã nhiều lần kiến nghị lên UBND quận Bắc Từ Liêm, nhưng tất cả những kiến nghị này đều "bặt vô âm tín".
PhapluatPlus sẽ tiếp tục thông tin vụ việc tới bạn đọc.