Dự án nhà ở khu công nghiệp Thụy Vân, Việt Trì có tổng mức đầu tư gần 500 tỷ đồng, với diên tích 7,8ha bỏ hoang, cỏ mọc um tùm. Sau 5 năm thực hiện, dự án mới xây được phần móng trong khi đó chỗ ở của hàng ngàn công nhân vẫn chật chội, ẩm thấp...
Hiện nay, nhu cầu nhà ở xã hội tại các tỉnh thành đặc biệt là các khu công nghiệp trở nên cấp thiết. Để đáp ứng nhu cầu nhà ở xã hội, năm 2010 UBND tỉnh Phú Thọ đã giao cho Công ty cổ phần đầu tư sản xuất và Thương mại Hà thành làm chủ đầu tư, thực hiện dự án xây dựng khu nhà ở xã hội cho công nhân khu công nghiệp Thụy Vân.
Theo thiết kế tổng thể quy hoạch dự án được duyệt xây dựng trên diện tích 7,8ha với tổng mức đầu tư gần 500 tỷ đồng, gồm: 24 tòa nhà chung cư, 1 khu thương mại với 1.198 căn hộ, diện tích từ 36m2 đến 46m2/căn hộ.
Dự án có tổng mức đầu tư gần 500 tỷ đồng, được đánh giá là dự án nhà ở xã hội có quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn TP Việt Trì và sẽ đáp ứng tất cả nhu cầu nhà ở của công nhân KCN.
|
Phần móng dở dang , trở thành nơi đọng nước (Ảnh: Thu Hường) |
Theo quan sát của Phapluatplus, mặc dù dự án được bao quanh bằng các rào sắt nhưng nhìn từ bên ngoài, người dân nơi đây cảm thấy xót xa và tiếc nuối bởi sự lãng phí của dự án.
Sau 5 năm từ ngày khởi công đến nay dự án mới thi công được phần móng, sàn tầng 1 của các khối nhà còn dang dở, một số hạng mục đã xây dựng có dấu hiệu xuống cấp nghiêm trọng theo thời gian, các thanh sắt đã hoen rỉ, vôi gạch ngổn ngang, có mọc um tùm...
|
Một góc của dự án bỏ hoang, các khối bê tông ngổn ngang và cỏ mọc um tùm (Ảnh: Thu Hường) |
Ông N.V.A một người dân sống cạnh dự án cho biết: "Ngày khởi công, UBND tỉnh, các ban ngành liên quan và chủ đầu tư đã làm buổi lễ long trọng...trong hai ngày. Đặc biệt hàng chục nghìn công nhân khu công nghiệp đều vui mừng, phấn khởi vì tương lai sẽ được ở nhà kiên cố, khang trang đảm bảo cuộc sống".
Tuy nhiên chỉ sau vài tháng thi công, nhà thầu đã ngừng thi công công trình và cho công nhân, trang thiết bị vật tư rút về dần. Đến nay, công trình vẫn dang dở, mọi thứ đều ngổn ngang.
Khi phóng viên đang tìm cách tiếp cận vào phía trong của công trình với mong muốn tìm được đại diện Ban quản lý dự án để nắm bắt thực tế triển khai dự án thì gặp người đàn ông ngoài 40 tuổi tên Liên đang trông coi công trình, ông này cho biết: “Hơn 1 năm nay công trình không hoạt động, công ty chính ở Hà Nội nên không biết lúc nào có người lên làm việc. Thỉnh thoảng mới có cán bộ kế toán công ty lên trả lương cho bảo vệ trông giữ công trình”.
Đặc biệt, khi chúng tôi cầm máy ảnh lên chụp, người đàn ông này không cho chụp với lí do: "đây là nơi cấm chụp ảnh, bởi trước đây có một vài phóng viên báo chí đến xin chụp ảnh và đã nói không đúng sự thật. Hơn nữa, không may gặp kế toán công trình sẽ bị thu máy ảnh và xóa hết dữ liệu."
|
Công trình thi công bị tạm ngưng không rõ lí do (Ảnh: Thu Hường) |
Chị Giang sống ngay sát dự án chia sẻ “Cách đây hơn 2 năm công trình có rất đông cán bộ, công nhân thi công xây dựng, máy móc thi công hoạt động suốt ngày, nhưng hơn 1 năm trở lại đây không thấy thi công nữa, người ta chuyển hết máy móc đi rồi!
Đối lập với dự án hoành tráng hàng trăm tỷ đồng thì những công nhân khu công nghiệp vẫn phải sống trong những dãy trọ chật chội, ẩm thấp và cả xóm trọ phải chung nhau một nhà vệ sinh. Không thể đảm bảo cuộc sống cũng như sức khỏe của từng con người nơi đây.
Trong khi đó nhu cầu về nhà ở xã hội là rất cần thiết thì dự án nhà ở xã hội này được triển khai từ năm 2010-2011 nhưng tiến độ chậm, đến nay dự án vẫn chỉ là trên giấy tờ.
Phapluatplus sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.