Ngày 19/11, Thượng tọa Thích Minh Quang,Trưởng Ban trị sự Phật giáo quận 1 chủ trì buổi lễ cầu siêu, phóng sanh và thắp nến cầu nguyện cho những nạn nhân mất vì Covid-19 có tro cốt gửi tại chùa Linh Quang (phường 2, quận Bình Thạnh, TP HCM).
Buổi lễ cầu nguyện có sự tham dự của chư Tăng và Phật tử và thân nhân của người mất vì Covid-19 để cùng tưởng nhớ người qua đời, cùng sẻ chia nỗi đau với người ở lại nhằm góp phần xoa dịu nỗi mất mát, đau thương sau đại dịch.
Trước mất mát to lớn nhiều gia đình về tham dự lễ và cũng như gửi tro cốt của mẹ tại chùa chị Hậu cho biết, ba tôi nhiều lần bảo tôi muốn đến gặp thầy nhờ thầy làm lễ, bà Hậu gạt nước mắt kể về nỗi đau mà dịch Covid-19 đã ập đến gia đình bà.
Trong không khí trang nghiêm chư Tăng đã thiết lập Đàn tràng nhằm cầu nguyện những hương linh không may nhiễm bệnh qua đời, tỏ lòng biết ơn và nhớ ơn đối với sự hy sinh thầm lặng của anh linh các cán bộ, chiến sĩ tuyến đầu chống dịch.
Được biết, trong buổi lễ chư Tăng và Phật tử đã tổ chức phóng sanh trên kênh Nhiêu Lộc, tổ chức lễ khai đàn chuẩn tế, bạt độ hương linh và làm lễ thắp nến tưởng niệm nạn nhân Covid-19 tại chùa.
Thượng tọa Thích Minh Quang cho biết tại chùa Linh Quang có 46 hũ tro cốt người mất vì Covid-19, còn chùa Pháp Hoa (phường 5, quận 6, TP HCM) có 138 hũ tro cốt. Hai chùa thường xuyên làm lễ cầu siêu để xoa dịu phần nào nỗi đau cho gia đình có người thân mất vì Covid-19.
Đại dịch Covid-19 đã khiến hơn hai vạn đồng bào và cán bộ, chiến sĩ cả nước hi sinh, tử vong. Hàng vạn gia đình mất đi người thân. Đó là nỗi mất mát không gì có thể bù đắp được. Tính đến 19/11, Việt Nam có hơn 23.500 người tử vong do Covid-19, TP HCM có hơn 17.000 ca.
Một số hình ảnh buổi lễ: