Thay vì sự náo nhiệt, ồn ào và ngột ngạt của Hà Nội trong những ngày thường thì nay lại vắng vẻ, thoáng đãng lạ thường.
|
Đường ven Hồ Tây không một bóng người. |
Theo ghi nhận của phóng viên Pháp luật Plus vào chiều ngày 1/1/2018, trên nhiều tuyến phố Hà Nội ngày đầu năm mới khá vắng vẻ, thoáng đãng lạ thường. Nhiều hộ kinh doanh cũng đóng cửa hàng không bán trong những ngày nghỉ lễ.
Do được nghỉ tết Dương lịch kéo dài đến 3 ngày nên nhiều cán bộ, công nhân, viên chức và các lao động ngoại tỉnh tranh thủ về quê thăm gia đình, thăm họ hàng hoặc cùng gia đình đi du lịch...
Cùng với đó, miền Bắc đang đón đợt rét đậm trong mùa Đông năm nay nên việc có nhiều người chọn cách thư giãn ở nhà hơn là ra ngoài đường.
Những yếu tố đó đã khiến đường phố Thủ đô những ngày này trở nên vắng vẻ, thoáng đãng hơn rất nhiều.
Một số hình ảnh Hà Nội vắng lặng trong buổi chiều tết Dương lịch:
|
Tại phố Nguyễn Thái Học giao cắt Trịnh Hoài Đức xe Bus vẫn hoạt động bình thường nhưng lượng khách vắng vẻ. |
|
Trên phố Văn Cao (hướng đi Liễu Giai) rất ít người qua lại. |
|
Phố Hàng Cháo thường ngày rất đông đúc người mua - bán... nhưng nay thì lặng lẽ. |
|
Phố Đào Tấn cũng không còn cảnh kẹt xe hoặc phải nhích từng cm như trước đây. |
|
Đường Hùng Vương (hướng đi Hồ Tây). |
|
Vắng bóng người quốc bộ, người đi tập thể dục trên vỉa hè Trần Đăng Ninh. |
|
Tại Chùa Trấn Quốc (Hồ Tây) số người đến lễ bái chỉ bằng 1/4 ngày thường. |
|
So với Chùa Trấn Quốc, tại Đền Ngọc Sơn (Hồ Gươm) lại tấp nập người tham quan... |
|
Nhiều người tập trung tản bộ quanh bờ Hồ và chụp kỷ yếu. |
|
Thưởng thức nem, nộm đặc trưng phố cổ Hà Nội. |
Clip: Nhiều người tản bộ quanh bờ Hồ và chụp kỷ yếu.