
Những ngày cuối tháng 6, trên tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc thuộc xã Tùng Vài, tỉnh Tuyên Quang, hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ cùng cán bộ địa phương và người dân vẫn miệt mài bám núi mở đường tuần tra biên giới. Giữa cái nắng gay gắt xen những cơn mưa bất chợt của vùng cao, từng bao xi măng, từng gùi cát, viên đá vẫn được lặng lẽ vận chuyển lên sườn núi để nối dài con đường dẫn tới các mốc 307, 308 và 309 ở thôn Chín Sang.
Tùng Vài là xã biên giới có diện tích gần 150 km² với hơn 33 km đường biên tiếp giáp Trung Quốc, gồm 56 cột mốc do Đồn Biên phòng Tùng Vài quản lý, bảo vệ. Nhiều cột mốc như 275, 276, 277, 289, 307, 308, 309 nằm sâu trong núi, muốn tiếp cận phải men theo những lối mòn nhỏ hoặc băng qua những cánh rừng già nhiều giờ đồng hồ.
Chính vì vậy, việc mở các tuyến đường tuần tra không chỉ phục vụ nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia mà còn tạo điều kiện thuận lợi để người dân vận chuyển nông sản, phát triển kinh tế.
Thực hiện phương châm "bám địa bàn, bám nhân dân, đồng hành cùng chính quyền địa phương", 15 cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 4, Trung đoàn Cảnh sát cơ động số 2 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động) được phân công hỗ trợ xã Tùng Vài mở tuyến đường tuần tra biên giới dẫn đến các mốc 307, 308, 309 thuộc thôn Chín Sang.
Ngay từ sáng sớm, mọi người đã tỏa đi theo từng nhóm công việc. Người xúc cát, người gùi xi măng, người khiêng đá, người đổ bê tông. Không có tiếng máy móc rền vang, chỉ có tiếng cuốc xẻng, tiếng bước chân và những lời động viên nhau vượt dốc.
Đáng nói, địa hình hiểm trở khiến toàn bộ vật liệu đều phải vận chuyển thủ công. Những bao xi măng nặng hàng chục kilôgam được cõng trên vai, len lỏi qua những con dốc dựng đứng. Mồ hôi mỗi người đều ướt đẫm trên lưng áo, đôi bàn tay chai sần vì cuốc xẻng nhưng không ai nản chí.
Đại úy Trần Hải Anh, cán bộ Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 4, Trung đoàn Cảnh sát cơ động số 2, cho biết: "Quá trình thi công gặp rất nhiều khó khăn do địa hình dốc cao, hiểm trở, vật liệu xây dựng đều phải vận chuyển thủ công bằng gùi. Tuy vậy, cán bộ, chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các lực lượng và Nhân dân địa phương để vận chuyển vật liệu, đổ bê tông, góp phần đẩy nhanh tiến độ công trình, tăng cường tình đoàn kết quân – dân và bảo đảm quốc phòng, an ninh khu vực biên giới".
Những ngày thi công, thời tiết vùng biên Tùng Vài diễn biến thất thường. Buổi sáng nắng gắt, buổi chiều lại xuất hiện những cơn mưa lớn khiến việc đổ bê tông nhiều thời điểm phải tạm dừng.
Không chỉ có lực lượng Công an, đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân địa phương cũng chung sức làm nên tuyến đường mang ý nghĩa đặc biệt này. Hưởng ứng phong trào "Ngày thứ Bảy hướng về xây dựng nông thôn mới", UBND xã Tùng Vài duy trì huy động gần 100 lượt cán bộ, đảng viên và người dân tham gia mở đường, vận chuyển vật liệu, đổ bê tông.
Tinh thần đoàn kết quân – dân đã tạo nên khí thế thi đua sôi nổi giữa vùng biên giới Việt Nam – Trung Quốc.
Anh Tẩn Phổng Dâu, người dân thôn Chín Sang, chia sẻ: "Bà con rất phấn khởi khi được trực tiếp góp sức xây dựng tuyến đường. Người dân trong thôn đã hiến hơn 2.600 m² đất và tích cực tham gia ngày công lao động để mở tuyến đường tuần tra đến các mốc 307, 308 và 309".
Theo anh Dâu, khi hoàn thành, tuyến đường không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng chức năng quản lý, bảo vệ đường biên, mốc giới mà còn giúp người dân đi lại thuận tiện hơn, mở ra cơ hội phát triển sản xuất, nâng cao đời sống.
Được biết, tuyến đường tuần tra biên giới từ thôn Chín Sang đến các mốc 307, 308, 309 có chiều dài 2,6 km. Kinh phí mua vật liệu khoảng 450 triệu đồng được xã hội hóa từ sự hỗ trợ của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và Ban Nội chính Tỉnh ủy Tuyên Quang. Toàn bộ ngày công mở đường và đổ bê tông được huy động từ cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang và Nhân dân địa phương.
Ông Nguyễn Văn Lý, Chủ tịch UBND xã Tùng Vài, cho biết: "Đến nay công trình đã hoàn thành việc mở nền đường và đổ được khoảng 1.000 m bê tông".
"Mỗi mét đường được mở, mỗi bao xi măng, cát, sỏi được vận chuyển hôm nay đều chứa đựng tinh thần cống hiến, trách nhiệm và tình yêu biên cương của các lực lượng cùng Nhân dân địa phương. Trên công trình nơi vùng biên Việt Nam – Trung Quốc, khẩu hiệu 'Vượt nắng, thắng mưa, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ' không chỉ là lời động viên mà đã trở thành hành động cụ thể của mỗi cán bộ, chiến sĩ và người dân", ông Lý nhấn mạnh.
Giữa những dãy núi trùng điệp nơi cực Bắc Tổ quốc, hình ảnh những cán bộ, chiến sĩ Công an cùng người dân cần mẫn gùi từng bao xi măng, cõng từng gùi đá, miệt mài đổ từng mét bê tông giữa nắng gắt rồi lại đội mưa tiếp tục làm việc đã trở thành những khoảnh khắc đẹp về tình quân – dân nơi biên cương.
Và, những đôi giày lấm bùn ấy, cùng những bộ quân phục bạc màu vì nắng gió, những bữa cơm vội bên sườn núi không chỉ phản ánh sự gian khó của công trình mà còn là minh chứng sinh động cho tinh thần trách nhiệm, ý chí vượt khó và tình yêu dành cho biên cương Tổ quốc.
Khi hoàn thành, tuyến đường tuần tra sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tuần tra, kiểm soát, quản lý, bảo vệ đường biên, mốc giới; nâng cao khả năng cơ động của các lực lượng thực thi nhiệm vụ trên tuyến biên giới Việt Nam – Trung Quốc. Đồng thời, công trình còn góp phần củng cố thế trận biên phòng toàn dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực biên giới ngày càng vững chắc.
Thực hiện: GIÀO HỌ - HOÀNG CHÍNH





























