LTS: Hàng trăm cơ sở chế biến gỗ, ván nhân tạo được tỉnh Hà Giang tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động nhằm kích thích người dân trồng rừng sản xuất, tiêu thụ và giúp đồng bào phát triển kinh tế, tạo việc làm tại chỗ… Tuy nhiên, do sự quản lý lỏng lẻo của chính quyền sở tại, cùng phương thức phá rừng biến tướng, những xưởng bóc này đang “gặm nhấm” gỗ tạp, đồng nghĩa với thu hẹp diện tích rừng tự nhiên, rừng phòng hộ…
Kỳ 1 - Thủ đoạn phá rừng mới và sự quản lý lỏng lẻo ở Hà Giang
Trách nhiệm của chủ rừng và người giữ rừng ở đâu?
Hàng loạt những vụ án liên quan đến “chảy máu rừng” đã được cơ quan chức năng xử lý, nhiều người tham gia phá rừng, tiếp tay hủy hoại rừng đã phải trả giá. Song tình trạng phá rừng ở nhiều nơi tại tỉnh Hà Giang vẫn còn phức tạp, nguyên nhân mất rừng thường đổ lỗi cho cái nghèo, sự kém hiểu biết của người dân và một phần là cả trách nhiệm của cơ quan chức năng.
Một lãnh đạo nghành Kiểm lâm Hà Giang nói với phóng viên Pháp luật Plus: “Có thể do lực lượng mỏng, vì thế mới có những vụ phá rừng mà anh em trong nghành không nắm được”.
Nhưng cảnh người dân nhộn nhịp chở gỗ “tung tăng” trên đường mà không có đơn vị nào phát hiện, xử lý thì cũng cần phải xem xét lại trách nhiệm của những người giữ rừng.
Cụ thể, thời gian qua theo phản ánh của người dân, tình trạng phá rừng tự nhiên ở các xã: Tiên Yên, Xuân Giang, Nà Khương, Bản Rịa, Tân Nam… huyện Quang Bình (tỉnh Hà Giang) diễn ra phức tạp. Phóng viên Pháp luật Plus có mặt tại địa phương này ghi nhận thực tế trên là có cơ sở và đúng với phản ánh của người dân địa phương.
Theo tìm hiểu của phóng viên, chỉ trong buổi chiều ngày 9/5/2021, nhiều chuyến xe tải đã lần lượt thay nhau chở gỗ tạp đổ vào xưởng bóc của ông Nguyễn Trung K. địa chỉ thôn Yên Chàm, xã Tiên Yên, huyện Quang Bình.
Đi dọc theo cánh rừng tự nhiên còn xót lại ở xã Nà Khương, huyện Quang Bình hình ảnh người dân khai thác, vận chuyển gỗ tạp diễn ra công khai ngay cạnh đường liên xã.
Buổi tối, khi màn đêm bắt đầu buông xuống đến khoảng 21h, người ta dễ thấy cảnh “lâm tặc” nườm nượp chở những khúc gỗ cắt khúc sẵn bằng xe máy, xe cải tiến hướng đến những xưởng bóc ở xã Xuân Giang, Tiên Yên.
Đặc biệt, theo dõi ngay tại lối vào xưởng của bà Vũ Thị T. L, địa chỉ thôn Kiêu, xã Xuân Giang, người viết ghi nhận cứ khoảng một giờ có đến hàng chục chuyến xe được người dân chở vào đây bán cho xưởng.
Ở một diễn biến khác, phóng viên cũng ghi nhận tại xưởng bóc của ông Đỗ Văn Th. cơ sở sản xuất gỗ tại trung tâm xã Tân Nam, huyện Quang Bình chiều ngày 13-14/5 đang chờ “gặm nhấm” số lượng lớn gỗ tự nhiên. Lúc này, gỗ tạp ngoài được tập kết tại xưởng còn được tập kết ở bờ suối, ven đường chờ thời cơ thích hợp để bốc về cơ sở sản xuất.
Thực trạng trên còn diễn ra tại các xã Yên Thành, Bản Rịa. Đi dọc theo đường vào Bản Rịa thời điểm chập tối ngày 12/5, người viết ghi nhận hình ảnh người dân tập kết gỗ dọc ngay ven đường để chờ xe tải đưa về xưởng.
Những hình ảnh ghi nhận trên qua ống kính của phóng viên một cách chân thực việc vận chuyển gỗ tự nhiên đến các xưởng bóc được thực hiện công khai lẫn lén lút đang đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của chủ rừng và người giữ rừng ở đâu?
Nhận tin báo của phóng viên nhưng khi lực lượng chức năng kiểm tra thì...
Phát hiện thực trạng rừng tự nhiên bị tàn phá nghiêm trọng bởi nguyên nhân một phần là do lợi nhuận từ những xưởng bóc mọc trên địa bàn huyện Quang Bình (tỉnh Hà Giang) mang lại, phóng viên đã men theo lối mòn lên địa điểm lâm “tặc” kéo gỗ ra ngoài bán và choáng ngợp bởi thực tế rừng bị “xẻ thịt”.
Con đường mòn đi sâu vào trong rừng tại thôn Bản Tát, xã Xuân Giang cách đường liên xã chỉ khoảng 300m là “đại công trường” gỗ rừng mới, cũ đang nằm la liệt, cây đã bị xẻ mang đi, có cây còn đang nằm chờ “lâm tặc” khiêng, không khỏi khiến chúng tôi xót xa.
Lại nói đến những xưởng bóc, nơi mà điểm cuối gỗ rừng tự nhiên sẽ được tập kết, nếu như không được phát hiện kịp thời sẽ chẳng có lực lượng chức năng nào nhận ra đâu là gỗ tạp, đâu là gỗ sản xuất nếu như được bóc thành ván. Chính vì thế, để tiếp sức cho lực lượng chức năng địa phương, phóng viên đã thông tin, đồng thời gửi hình ảnh ghi nhận được đến lãnh đạo Chi cục Kiểm Lâm Hà Giang. Đồng thời, người này cho biết sẽ chỉ đạo ngay trong đêm để kiểm tra những xưởng gỗ đã được phóng viên cung cấp thông tin.
Theo Báo cáo của Hạt Kiểm lâm Quang Bình số 53/BC-HKL ngày 11/05/2021, qua kiểm tra tại xưởng ván bóc của ông Nguyễn Trung K. vào hồi 22h ngày 09/05/2021, phát hiện có 59 khúc gỗ tự nhiên không có nguồn gốc, khối lượng 3,067m3. Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản, đồng thời thu giữ số gỗ trên để làm rõ.
Tại xưởng bóc của ông Nguyễn Bá T. địa chỉ thôn Yên Ngoan, xã Tiên Yên sáng ngày 10/5/2021, lực lượng chức năng không phát hiện có gỗ tạp mới được thu mua.
Đặc biệt, kiểm tra tại xưởng bóc của bà Nguyễn Thị T. L. vào 8h30 sáng 12/05/2021, lực lượng chức năng không phát hiện có gỗ tự nhiên, trái ngược với hình ảnh mà phóng viên ghi được đêm hôm trước. Lý giải về việc lực lượng chức năng đến tận sáng ngày hôm sau mới đến kiểm tra, một lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm cho biết, cấp dưới trao đổi lại đêm hôm trước đã đến kiểm tra nhưng chủ xưởng không cho vào, đồng thời không liên lạc được với chủ xưởng ván bóc để làm việc.
Tối ngày 14/5/2021, phóng viên tiếp tục gửi thông tin về thực trạng mua bán, vận chuyển gỗ tạp từ các thôn về xưởng ván bóc của ông Đỗ Văn Th. tại xã Tân Nam cho lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm Hà Giang xem và chỉ đạo. Tuy nhiên, theo nguồn tin của Pháp luật Plus, đến 9h30 sáng ngày hôm sau 15/5/2021, lực lượng liên nghành giữa Công an xã, Kiểm lâm địa bàn… mới bắt đầu đi kiểm tra, đồng thời cho kết quả không có gỗ tự nhiên tại xưởng của ông Th. và không có gỗ tự nhiên tập kết tại những địa điểm như phóng viên ghi nhận được.
Ngoài những xưởng ván bóc kể trên, một xưởng bóc ván tại xã Yên Thành, huyện Quang Bình cũng xuất hiện nhiều gỗ tạp để lẫn với gỗ tự nhiên. Đi dọc theo đường lên xã Bản Rịa, phóng viên tiếp tục phát hiện nhiều khúc gỗ cắt sẵn thành từng mét tập kết ven đường chuẩn bị được bốc về các xưởng tại xã Yên Thành, huyện Quang Bình.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội vừa phục hồi giải quyết nguồn tin tội phạm, về việc bà Nguyễn Thị Ngọc tố cáo một số cá nhân lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc nhận tiền để đầu tư dự án “Xây dựng hạ tầng KCN Yên Sơn - Bắc Lũng” giai đoạn 1 và 2.
Chiều 29/9, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đã có văn bản gửi Sở Y tế Hà Giang, Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức về việc tổ chức cấp cứu, điều trị kịp thời người bị nạn.
Vừa qua, VietinBank vinh dự nhận Giải thưởng “Ngân hàng nội địa tốt nhất cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tại Việt Nam” (Best Local Bank for FDI in Vietnam) và Giải thưởng “Thương vụ tài trợ dự án cơ sở hạ tầng của năm” (Infrastructure Deal of The Year) trong 3 năm liên tiếp (2022, 2023, 2024).
Nắm bắt được nhu cầu tích lũy thông minh và an toàn trên nền tảng số, cũng như hòa mình vào xu thế phát triển công nghệ số của Quốc gia, từ 10/9/2024, VietinBank và VietinBank Gold & Jewellery (VGJ) chính thức mang đến giải pháp tài chính số, mở ra trải nghiệm tích lũy bền vững, giao dịch thuận tiện mang tên digiGOLD: Trải nghiệm số - Trọn an tâm.
Sáng 17/9, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Pharmacity đã đến thăm và tặng quà cho người dân tại xã Hiền Lương, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ. Đây là địa phương có nhiều hộ dân vẫn còn bị chia cắt bởi nước lũ, trong khi một số nơi khác đã bắt đầu bước vào công cuộc tái thiết cuộc sống sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề từ cơn bão số 3.
Lực lượng Cảnh sát giao thông cùng Công an các đơn vị, địa phương đã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, vận động quần chúng tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông..
Theo CDC Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 11/10 đến 18/10), toàn thành phố ghi nhận 403 trường hợp mắc sốt xuất huyết và có thêm 24 ổ dịch sốt xuất huyết.
Tổ công tác đã ra hiệu lệnh và dừng phương tiện để kiểm tra, lúc này do đã uống rượu nên Cao Văn Tuấn không chấp hành việc kiểm tra, có hành vi xô đẩy, giằng co, đồng thời liên tục chửi bới, lăng mạ xúc phạm lực lượng chức năng.
Lực lượng Cảnh sát giao thông cùng Công an các đơn vị, địa phương đã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, vận động quần chúng tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông..
Ông Lý Vỹ Triều Dương - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bạc Liêu thông tin, 9 tháng đầu năm 2024, ngành du lịch tỉnh tiếp tục phát triển với tổng thu ước đạt khoảng 3.420 tỷ đồng, đạt 82,9% kế hoạch, tăng 9,1% so cùng kỳ.
Tổ công tác đã ra hiệu lệnh và dừng phương tiện để kiểm tra, lúc này do đã uống rượu nên Cao Văn Tuấn không chấp hành việc kiểm tra, có hành vi xô đẩy, giằng co, đồng thời liên tục chửi bới, lăng mạ xúc phạm lực lượng chức năng.
Lực lượng chức năng Công an quận Hoàng Mai, TP Hà Nội đang vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc một người đàn ông tử vong tại phòng tập gym trên địa bàn phường Mai Động, quận Hoàng Mai.
Đến tháng 4/2023, nhiều người đến đòi tiền hụi nhưng Tâm mất khả năng chi trả và tuyên bố vỡ hụi. Số tiền Tâm chiếm đoạt trong vụ việc khoảng 2,2 tỷ đồng.
Nhận được cuộc gọi từ số máy lạ của đối tượng tự xưng là Công an, sau đó chị T đã thực hiện các thao tác theo hướng dẫn của đối tượng và bị đối tượng lừa chiếm đoạt số tiền gần 3 tỷ đồng.
Phát hiện nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe máy có hành vi phóng nhanh, lạng lách... gây náo loạn đường phố, Công an quận Hà Đông phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự xuyên đêm truy lùng, bắt giữ toàn bộ các đối tượng.
Ngày 19/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương thông tin về việc truy nã đối với Khổng Thị Thanh (SN 1972; KHKTT: khu phố Bình Thuận 2, phường Thuận Giao, TP Thuận An, Bình Dương) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Sau khi gây án, Huỳnh Trung Quân đã lấy tiền, trang sức và điện thoại của nạn nhân, sau đó phi tang thi thể xuống mương nước và về nhà người thân ẩn náu thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.
(PLM) - Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng vẻ vang của mình, nhất là trên cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Quân ủy Trung ương, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã dành tình cảm đặc biệt đối với cán bộ, chiến sĩ Hải quân. Tổng Bí thư luôn kịp thời quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam trong khắc phục khó khăn, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc; xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại.
(PLM) - Dù còn 3 ngày nữa mới diễn ra Quốc tang, nhưng tại một số địa điểm tại Hà Nội cũng như trên cả nước đã treo cờ rủ để tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
(PLM) - Trải qua nhiều cương vị quan trọng do Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, như: Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng từ khoá VII đến khóa XIII; Uỷ viên Bộ Chính trị từ khoá VIII đến khóa XIII; Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Bí thư Thành uỷ Hà Nội; Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Chủ tịch Quốc hội; Chủ tịch nước; Tổng Bí thư từ khoá XI đến khóa XIII, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã có nhiều cống hiến to lớn, quan trọng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta, nhất là trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
(PLM) - Hơn nửa thế kỷ hoạt động cách mạng không ngừng nghỉ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cống hiến hết mình, trọn một đời đóng góp cho Đảng, cho nhân dân. Hình ảnh vị lãnh đạo kiên trung, trí tuệ và mẫu mực, tận trung với Đảng, hết lòng vì dân sẽ luôn sống trong trái tim của mỗi người dân Việt Nam.
(PLM) - Sáng ngày 18/7/2024, Tại Hội trường Đa năng - Bộ Tư Pháp đã diễn ra Tọa đàm đánh giá, rút kinh nghiệm về Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 và đánh giá việc thực hiện Đề án 06 trong 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp từ nay đến cuối năm 2024 của Bộ tư Pháp.