Khi thông tin về một công ty sản xuất bình xịt phòng cháy chữa cháy và các thiết bị PCCC giả nhưng lại được cấp phép thật lan truyền, tôi thật sự bàng hoàng.
Không ai có thể ngờ rằng, ngay cả những dụng cụ cứu người – bảo vệ tính mạng con người – cũng bị làm giả, bị biến thành công cụ gián tiếp gây chết người.
Hãy thử hình dung, trong những vụ cháy nhà xưởng, chung cư, cửa hàng hay nhà dân… khi ngọn lửa bùng lên dữ dội, người dân vội vàng cầm bình chữa cháy để dập lửa, đặt trọn niềm tin vào thứ được cho là “thiết bị cứu mạng”.
Nhưng rồi, bình không hoạt động, hoặc chỉ xịt ra thứ khí vô dụng. Lửa nuốt chửng tài sản, nhà cửa, và cả sinh mạng. Ai sẽ chịu trách nhiệm cho những mất mát ấy?
Tôi tin rằng, những bình chữa cháy kém chất lượng này chính là nguyên nhân khiến nhiều vụ cháy gần đây không thể dập tắt kịp thời.
 |
| Các bình PCCC bị làm giả. |
Mỗi một sản phẩm giả không chỉ là hành vi gian dối, mà là tội ác — tội ác giết người gián tiếp bằng sự vô cảm và lòng tham. Nhìn rộng hơn, tình trạng hàng giả – hàng nhái – hàng kém chất lượng đang tràn lan: từ thuốc giảm cân, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm làm đẹp cho tới giờ đây là thiết bị phòng cháy chữa cháy. Một chuỗi gian dối nối tiếp nhau, đe dọa sức khỏe và sinh mạng người dân.
Câu hỏi đặt ra là: Ai đã cấp phép cho công ty này? Ai đã kiểm định và cho phép họ hoạt động suốt thời gian dài mà không bị phát hiện?
Nếu không có sự buông lỏng quản lý, không có những “tấm giấy phép vàng” được cấp dễ dàng, liệu những kẻ làm giả có thể ngang nhiên tồn tại và thu lợi bất chính?
Đã đến lúc, các cơ quan chức năng phải mạnh tay, kiên quyết xử lý tận gốc vấn nạn hàng giả, hàng kém chất lượng, đặc biệt là những mặt hàng liên quan trực tiếp đến tính mạng con người như thiết bị PCCC.
Không thể để những “bình cứu hỏa giả” trở thành “bình gây họa thật”. Bảo vệ an toàn cho nhân dân không chỉ là trách nhiệm, mà là mệnh lệnh của lương tâm. Đừng để ngọn lửa gian dối thiêu rụi lòng tin của xã hội.