Ông nội lên cơn tâm thần nhốt 2 cháu vào phòng rồi chuẩn bị dao, gạch đá cố thủ
Khi hai cháu đến chơi, ông C lên cơn tâm thần nhốt cả hai lại rồi chuẩn bị dao, gạch, đá không cho ai lại gần.
Một trường hợp F1 cố thủ trong nhà không chịu đi cách ly bị phạt 10 triệu đồng
Bắc Giang: F1 cố thủ trên tầng 3 phải điều cả xe thang tới cưỡng chế đi cách ly
Bình Dương là địa phương có thu nhập bình quân đầu người cao nhất cả nước
Hai vợ chồng nhiễm Covid-19 cố thủ trong nhà suốt 2 tiếng vì không muốn đi viện
Vào khoảng 11h30’ ngày 6/7, Công an huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh nhận được tin báo của Công an xã Đức Giang về việc yêu cầu giải cứu hai cháu bé bị ông nội tâm thần nhốt trong nhà.
Nhận được tin báo, Công an huyện Vũ Quang lập tức đến hiện trường.

Hai cháu bé được giải cứu an toàn.
Trước đó, vào sáng cùng ngày, hai cháu P.G.K và P.G.B (cùng SN 2015) đến nhà ông nội là P.V.C (SN 1962) ở xã Đức Giang để chơi.
Khi hai cháu đến nhà chơi thì ông P.V.C phát bệnh tâm thần nên đã đóng cửa nhốt hai cháu trong phòng và chuẩn bị dao, gạch đá “cố thủ” nếu như ai đó có ý định xâm phạm vào nhà.
Dù gia đình, chính quyền đoàn thể địa phương khuyên ngăn nhưng ông C vẫn kiên quyết nhốt hai cháu, cố thủ trong nhà, khi thấy có người tiếp cận thì cầm dao lên doạ.
Sau nhiều lần vận động không thành, đến khoảng 13h cùng ngày, Công an huyện Vũ Quang đã tiếp cận và khống chế ông P.V.C giải cứu an toàn đưa hai cháu bé ra ngoài và giao lại cho gia đình chăm sóc.
Ông P.V.C cũng được lực lượng Công an huyện phối hợp với gia đình, chính quyền địa phương đưa đi cơ sở chữa bệnh bắt buộc.
Được biết, ông P.V.C là người đã có tiểu sử của bệnh tâm thần, những ngày gần đây ông P.V.C có dấu hiệu phát bệnh.











