Đó là ông Nguyễn Thận, nguyên Chủ tịch UBND xã Tân Minh ( nay là thị trấn) của huyện Hàm Tân ( Bình Thuận).
Tên ông được các nhà báo nhắc đến khi viết về vụ án “oan chồng oan” của ông Huỳnh Văn Nén.
Ông là chủ tịch xã nhưng người dân ở Tân Minh chỉ quen gọi ông là thầy trước khi giữ cương vị chủ tịch xã, ông là thầy giáo làng.
|
| Ảnh minh họa. |
Khi ông Nén bị bắt vì tình nghi giết là Lê Thị Bông, trong lòng ông Nguyễn Thận đầy hoài nghi, bởi Huỳnh Văn Nén nghiện rượu, người thì nhỏ bé, trói con gà cũng không chặt, sao có thể một mình lại siết được cổ bà Bông.
Một người phụ nữ to con, khỏe mạnh, dấu chân ở hiện trường cho thấy có hai người…nhưng công an đã bắt, viện kiểm sát đã truy tố, tòa đã xét xử.
Ông Chủ tịch không thể không đau lòng, khi gia đình của một công dân trong xã mà cả hai vợ chồng đều dính đến tù tội vì giết người, hai mạng chứ không phải là một.
Ba đứa trẻ, đứa lớn khi bố bị kết án chung thân mới 12 tuổi, đứa nhỏ nhất mới 7 tuổi, bà ngoại, cậu, dì cũng đều bị tù tội, biết nương tựa vào đâu ( cũng là nạn nhân của án oan giết bà Mỹ, do Huỳnh Văn Nén bị nhục hình khai ra và đã được giải oan từ năm 2006) .
Ông Nguyễn Thận đã làm thủ tục chuyển 8 cháu bé, con của các bị cáo trong đại gia đình vợ Huỳnh Văn Nén vào làng SOS ở TP Hồ Chí Minh.
Ngày 31/8/2000. Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử Huỳnh Văn Nén và bản án khép lại mức án chung thân, vì đã khai báo giúp Công an tỉnh Bình Thuận tìm ra thủ phạm giết bà Dương Thị Mỹ. Thời hạn tính từ ngày 17/5/1998.
Chỉ hai ngày sau khi tòa tuyên án, ông Nguyễn Thận đã nhận được đơn tố giác thủ phạm giết bà Bông là Nguyễn Thọ và Hồ Thanh Việt của Nguyễn Phúc Thành (người ở địa phương) đang thụ án 18 tháng tù ở trại giam Sông Cái ( Ninh Thuận) do mẹ Nguyễn Phúc Thành chuyển đến.
Nguyễn Phúc Thành cho hay: Khi biết ông Nén bị án tử hình vì giết bà Bông, tôi thấy cần phải làm rõ không thì hàm oan cho ông Nén, tôi kể cho cán bộ trại gian nghe, lãnh đạo động viên tôi nói sự thật và cho nghỉ lao động ba ngày để viết đơn tố giác.
Hoài nghi về Huỳnh Văn Nén không là thủ phạm giết bà Bông bước đầu đã có cơ sở. Nguyễn Thọ và Hồ Thanh Việt là người địa phương nên ông Thận không lạ gì thành tích bất hảo của hai đối tượng này. Cả hai lại bỏ đi khỏi địa phương ngay sau khi bà Bông bị giết?
Vì đơn tố giác của Nguyễn Phúc Thành vượt quá thẩm quyền của UBND xã, nên ngày 29/9/2000, UBND xã Tân Minh đã có công văn báo cáo vụ việc gửi kèm đơn tố giác tới các cơ quan có thẩm quyền ở tỉnh Bình Thuận và trung ương.
Sau đó, ông Nguyễn Thận trực tiếp đi vào TP HCM gặp ông Nguyễn Xuân Phát- Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và ông Đinh Thế Trạc, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tại TP HCM để trình bày.
Lá đơn tố giác thủ phạm của Nguyễn Phúc Thành cũng được lãnh đạo trại giam Sông Cái gửi về Cục V26, Bộ Công an.
Lá đơn tố giác này đã được giao cho Công an tỉnh Bình Thuận xác minh và chính điều tra viên Cao Văn Hùng đã vào trại giam gặp anh Thành để xác minh.
Trong đơn tố giác viết lần thứ 2 vào ngày 20/11/2013, anh Thành cho biết: Điều tra viên Cao Văn Hùng có gặp anh trong trại giam và đe dọa là tôi tố cáo sai, nên rút lại đơn, bảo tôi mày muốn chết tao cho mày chết.
Lá đơn tố giác của anh Thành đã vĩnh viễn nằm trong tù hồ sơ của công an tỉnh Bình Thuận, với báo cáo của điều tra viên Cao Văn Hùng.
Vào cuổi tháng 11 năm 2013, khi ấy đang giữ cương vị là Phó Chủ tịch UB MTTQ huyện Hàm Tân, thấy ông Nguyễn Thanh Chấn ở Bắc Giang bị kết án oan 10 năm, thế là ông Nguyễn Thận xin nghỉ phép, đưa ông Huỳnh Văn Truyện, cha của tù nhân Huỳnh Văn Nén ra Hà Nội kêu oan với bao hy vọng…
Linh cảm về chuyến đi đầy hy vọng của ông Nguyễn Thận đã có kết quả. Lá đơn tố giác của anh Thành viết lần hai đã đến được Cục thi hành án và Hỗ trợ tư pháp của bộ Công an. Ba cơ quan: Công an, Viện kiểm sát, tòa án ở trung ương xem xét lại vụ án Huỳnh Văn Nén, Ủy ban Tư pháp cũng đưa vụ án ra thảo luận.
Và sau hơn 6.200 ngày ngồi tù oan, ông Huỳnh Văn Nén đã được minh oan.
Không chỉ được giải oan vụ giết bà Bông mà đại gia đình vợ của ông Nén cũng được minh oan vụ giết bà Mỹ.
Án oan đã tròng lên cổ công dân Huỳnh Văn Nén những hai lần
Ông Nguyễn Thận, người dân Tân Minh, người dân cả nước quan tâm đến vụ án oan sai nổi tiếng này cũng đã gọi ông là ông chủ tịch nặng gánh nỗi oan sai.