Di vật của hai liệt sĩ Lê Văn Huỳnh (quê huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) và Lê Binh Chủng (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) được đặt trang trọng ở nhà trưng bày trong di tích quốc gia đặc biệt thành cổ Quảng Trị. Những di vật này là điểm nhấn trong thuyết minh của các hướng dẫn viên, để lại ấn tượng với những người đến thăm thành cổ.
Bức thư của liệt sĩ Huỳnh đề ngày 11/9/1972, là ngày thứ 77 của cuộc chiến 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ Quảng Trị. Thư mở đầu như sau: "Toàn gia đình kính thương! Con ngồi đây biên vài dòng chữ cuối cùng phòng khi đã đi nghiên cứu bí mật trong lòng đất thì gia đình khỏi thấy đó là điều đột ngột".
Trong 10 trang giấy, anh Huỳnh viết cho mẹ, vợ và những người thân với dự cảm đây là lá thư cuối cùng. Anh xin lỗi vì chưa làm tròn bổn phận của một người con, một người chồng, nhưng "đã sống trọn đời cho Tổ quốc". Anh cũng gửi gắm lại người cháu phải nhớ chú ruột đã hy sinh, nhớ cúng xôi và gà.
Đặc biệt, thư miêu tả chi tiết vị trí đóng quân, nơi anh dự cảm sẽ hy sinh và được chôn cất. Anh dặn vợ: "Khi hòa bình, nếu có điều kiện thì vào lấy hài cốt anh về. Đi tàu vào thị xã Quảng Trị, qua sông Thạch Hãn là nơi anh đã hy sinh. Từ thị xã Quảng Trị, qua cầu ngược trở lại về Nhan Biều 1, nếu tính xuôi theo dòng nước thì ở cuối làng, về đó tìm sẽ thấy bia ghi tên anh đục trên mảnh tôn", thư viết.
Bức thư viết vội chưa kịp gửi thì anh Huỳnh hy sinh. Đồng đội sau đó gửi thư về quê, còn thi hài anh ở lại với mảnh đất Quảng Trị.
Giữa năm 2002, gia đình theo những dòng nhắn gửi trong bức thư tìm về mảnh đất Quảng Trị và tìm thấy hài cốt của liệt sĩ Huỳnh, đưa về quê an táng.
Ông Trần Khánh Khư, nay 71 tuổi, nguyên Trưởng ban quản lý di tích thành cổ Quảng Trị, ra Hà Nội công tác, nghe cựu binh thành cổ kể về câu chuyện nên đã đến viếng gia đình liệt sĩ Huỳnh, đúng 49 ngày đưa liệt sĩ về quê. Được người thân giới thiệu về bức thư, ông Khư xin đọc, "thấy gai cả người".
"Thư viết cho gia đình nhưng nội dung nhắn nhủ lại cho thế hệ mai sau. Nếu để lại thì chỉ là kỷ vật gia đình, còn trưng bày ở thành cổ thì sẽ được thế hệ sau khắc ghi mãi", ông Khư thuyết phục để gia đình đồng ý tặng kỷ vật của liệt sĩ. Đến cuối năm 2003, bức thư được đưa vào nhà trưng bày ở thành cổ.
Đặt đối diện bức thư của liệt sĩ Huỳnh là di vật của liệt sĩ Lê Binh Chủng, gồm hai tấm ảnh nhỏ của anh Chủng và một cô gái, sổ nhật ký, bút cùng một số bức thư. Các di vật được phát hiện rất tình cờ. Khoảng năm 2000, khi thi công hệ thống thoát nước ở thành cổ, có một đoạn không như thiết kế phải đào lên làm lại.
Khi đào đất lên, công nhân phát hiện một hầm trú ẩn chắc chắn với các tấm sắt và bê tông. Bên trong có 5 hài cốt liệt sĩ và một người có túi xách. Ông Khư kiểm tra, thấy còn nhiều di vật, trong đó có những lá thư của chị Phan Thị Biển Khơi, vợ của liệt sĩ Lê Binh Chủng.
Trong bức thư đề ngày 15/5/1972, chị Biển Khơi viết: "Cầm bút viết thư cho anh trong lúc chiến trường Trị Thiên đang thắng to. Tin vui bay về hậu phương làm cho mọi người dân lòng dậy lên sung sướng. Tự hào thay, trong hàng ngũ những người chiến thắng đó có anh, người mà em gửi gắm bao niềm thương nỗi nhớ... Em và con gửi lời thăm tới các anh trong đơn vị. Gửi tới anh nhiều cái hôn".
Cuốn số nhật ký và tài liệu cho thấy anh Chủng tham gia giải phóng Quảng Trị, rồi vào trấn giữ thành cổ trong cuộc chiến 81 ngày đêm. Trong một đợt tấn công, anh Chủng và đồng đội chiếm giữ được một căn hầm kiên cố trong thành cổ. Không may, bom đạn trút xuống khiến anh và đồng đội hy sinh ngày 3/8/1972.
Anh Chủng và chị Biển Khơi yêu nhau ở chiến trường, được đơn vị làm đám cưới vào tháng 1/1970 khi đóng quân ở Quảng Bình. Hai người có một con trai, nhưng gia đình liệt sĩ Chủng ở Nghệ An lại không hay biết. Gần 30 năm sau, những lá thư đã giúp bà Khơi và con trai được đoàn tụ với nhà chồng. Cũng nhờ các di vật này, người con trai được công nhận là con liệt sĩ.
Từ ngày 28/6 đến 16/1972, Mỹ cùng quân lực Việt Nam Cộng hòa rải xuống thành cổ và thị xã Quảng Trị 328.000 tấn bom đạn nhằm tái chiếm thành, gây sức ép trên bàn đàm phán Paris. "Quân ta quyết liệt chiến đấu bảo vệ thành cổ, thương vong rất lớn, đến nay còn chưa thống kê hết. Trung bình một ngày đêm ta hy sinh một đại đội, tức khoảng 100 người", thiếu tướng Nguyễn Đức Huy, nguyên Phó tư lệnh Quân khu 2, lúc đó là Trung đoàn phó Trung đoàn 9 Sư đoàn 304, kể lại.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến thương binh, liệt sỹ, những người có công với cách mạng. Bác viết: “Máu đào của các liệt sỹ ấy đã làm cho lá cờ cách mạng thêm đỏ chói. Sự hy sinh anh dũng của liệt sỹ đã làm cho đất nước ta nở hoa độc lập, kết quả tự do. Nhân dân ta đời đời ghi nhớ công ơn các liệt sỹ…”.
Trong tháng 7 linh thiêng và ân tình này, tỉnh Quảng Trị sẽ tổ chức Lễ hội Vì hòa bình với chủ đề “Chung tay kiến tạo thế giới hòa bình”. Đây là lễ hội đầu tiên của cả nước về một sự kiện tôn vinh giá trị của hoà bình. Báo Pháp luật Việt Nam đã phỏng vấn ông Hoàng Nam (Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội Vì Hòa bình năm 2024) về vấn đề này.
Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không (CHK) Quảng Trị sẽ là động lực, bệ phóng "cất cánh" đi lên của vùng đất lửa anh hùng, góp phần phát triển kinh tế khu vực miền Trung và đất nước.
Gần 20 năm Báo Pháp luật Việt Nam thực hiện chuyến đi tri ân miền Trung vào dịp tháng 7. Một chương trình thường niên nhưng luôn được chúng tôi háo hức chờ đón, bởi dù bước đi trên cùng một con đường nhưng mỗi chuyến đi là một hành trình mới của lòng biết ơn.
Sau khi kiểm tra, xác minh nội dung phản ánh của công dân do Báo PLVN chuyển đến, các cơ quan chức năng tại tỉnh Quảng Trị đã xác định Cty TNHH Thiết kế & Xây dựng Đại Cát có vi phạm trong hoạt động đấu thầu.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký Quyết định số 1212/QĐ-TTg ngày 18/10/2024 ban hành Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Bộ Công an đã đề xuất thời hạn đăng ký kiểm tra kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ đối với trường hợp giấy phép lái xe bị trừ hết điểm.
UBND tỉnh Bắc Giang vừa có văn bản chấn chỉnh, yêu cầu sau ngày 30/03/2025, nhà ở nhiều tầng, kết hợp cho thuê trọ, cơ sở kinh doanh không đảm bảo về PCCC sẽ phải tạm đình chỉ và dừng hoạt động.
Ông Lý Vỹ Triều Dương - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bạc Liêu thông tin, 9 tháng đầu năm 2024, ngành du lịch tỉnh tiếp tục phát triển với tổng thu ước đạt khoảng 3.420 tỷ đồng, đạt 82,9% kế hoạch, tăng 9,1% so cùng kỳ.
Chiều 17/10, Báo Pháp luật Việt Nam tổ chức chương trình gặp mặt, tri ân các cá nhân, tập thể, doanh nghiệp cùng đồng hành với Báo trong hành trình hỗ trợ các tỉnh phía Bắc bị thiệt hại bởi bão số 3.
Sau khi gây án, Huỳnh Trung Quân đã lấy tiền, trang sức và điện thoại của nạn nhân, sau đó phi tang thi thể xuống mương nước và về nhà người thân ẩn náu thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.
Nguyễn Trọng Khỏe đăng tải trên trang mạng xã hội facebook, zalo cá nhân các bài viết, hình ảnh hoạt động tuyển dụng, đưa người Việt Nam đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản và một số nước châu âu theo diện du học sinh, kỹ sư...
Thông qua mạng xã hội Facebook, Công an thị xã Hoàng Mai phát hiện tại nhà Nguyễn Đình Lương (sinh năm 1971), trú tại phường Quỳnh Xuân (thị xã Hoàng Mai - Nghệ An) diễn ra việc đốt pháo nổ trong quá trình tổ chức đám cưới.
Tại khu vực kiểm tra, nam hành khách đã lấy ra trong người 7 miếng kim loại màu vàng, nghi là vàng, trong đó 5 miếng để xung quanh cạp quần và 2 miếng để trong đế giày.
Được giao nhiệm vụ quản lý tài sản của TPBank, Nguyễn Văn Linh nhận thấy vàng của ngân hàng chỉ được kiểm tra 2 lần/năm nên đã chiếm đoạt 246 lượng vàng SJC rồi đem bán lấy tiền đầu tư mua tiền ảo USDT, ngoại hối (Forex), xổ số Vietlott...
(PLM) - Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng vẻ vang của mình, nhất là trên cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Quân ủy Trung ương, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã dành tình cảm đặc biệt đối với cán bộ, chiến sĩ Hải quân. Tổng Bí thư luôn kịp thời quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam trong khắc phục khó khăn, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc; xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại.
(PLM) - Dù còn 3 ngày nữa mới diễn ra Quốc tang, nhưng tại một số địa điểm tại Hà Nội cũng như trên cả nước đã treo cờ rủ để tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
(PLM) - Trải qua nhiều cương vị quan trọng do Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, như: Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng từ khoá VII đến khóa XIII; Uỷ viên Bộ Chính trị từ khoá VIII đến khóa XIII; Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Bí thư Thành uỷ Hà Nội; Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Chủ tịch Quốc hội; Chủ tịch nước; Tổng Bí thư từ khoá XI đến khóa XIII, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã có nhiều cống hiến to lớn, quan trọng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta, nhất là trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
(PLM) - Hơn nửa thế kỷ hoạt động cách mạng không ngừng nghỉ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cống hiến hết mình, trọn một đời đóng góp cho Đảng, cho nhân dân. Hình ảnh vị lãnh đạo kiên trung, trí tuệ và mẫu mực, tận trung với Đảng, hết lòng vì dân sẽ luôn sống trong trái tim của mỗi người dân Việt Nam.
(PLM) - Sáng ngày 18/7/2024, Tại Hội trường Đa năng - Bộ Tư Pháp đã diễn ra Tọa đàm đánh giá, rút kinh nghiệm về Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 và đánh giá việc thực hiện Đề án 06 trong 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp từ nay đến cuối năm 2024 của Bộ tư Pháp.