Ngày 7/12, TAND TP Hà Nội đã tuyên án đối với nhóm thanh niên côn đồ hung hãn, đã truy sát, rồi dùng đá ném nạn nhân đang vùng vẫy dưới nước đến chết, sau đó thản nhiên bỏ đi.
Trong hai ngày xét xử 3 và 4/12 vừa qua, hôm nay 7/12, TAND TP Hà Nội đã tuyên các bị cáo trong vụ án nhóm thanh niên giết nhầm người.
Theo đó bị cáo chủ mưu, Phùng Văn Thanh nhận mức án: 18 năm tù về tội “giết người”. Trực tiếp tấn công gây ra cái chết cho nạn nhân là là các đối tượng: Lương Văn Du (17 năm tù), Lương Tuấn Thành (14 năm tù), Nguyễn Phi Hùng (14 năm tù), Nguyễn Văn Long (9 năm tù), Hoàng Văn Thắng (14 năm tù), Phùng Văn Tâm (14 năm tù), Nguyễn Duy Khương (12 năm tù) cùng tội “Giết người”.
Theo nhận định của HĐXX, bị cáo Phùng Văn Thanh dù không trực tiếp ra tay và tham gia vào việc dồn nạn nhân và ném đất, đá xuống hồ nhưng là người có hành vi khởi xướng nên phải chịu mức án tù cao nhất.
Liên quan đến vụ án, 15 đối tượng khác (cũng ở thôn Tòng Lệnh, xã Tòng Bạt) lần lượt bị xem xét về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Các bị cáo Chu Văn Lực, Ngô Quang Tuấn, Chu Tuấn Anh cùng chịu án phạt 22 tháng 10 ngày tù. Bị cáo Phùng Đức Quang, Lương Ngọc Tú, Nguyễn Xuân Trường, Lương Thành Luân, Nguyễn Chí Thanh, Chu Văn Chung, Phùng Công Thông, Lê Minh Sáng, Phạm Bá Đạt cùng lãnh án 18 tháng tù. Hai bị cáo Nguyễn Mạnh Hùng và Nguyễn Xuân Thọ chịu hình phạt 12 tháng tù; riêng bị cáo Phùng Thế Quý do lúc phạm tội chưa đủ tuổi thành niên nên chịu mức án 10 tháng tù treo.
|
Các bị cáo tại phiên xét xử sơ thẩm (Ảnh: T.T) |
Qua phần bào chữa của các luật sư và quá trình tranh tụng tại tòa, HĐXX đã tuyên mức án như trên đối với 23 bị cáo.
Đồng thời, HĐXX yêu cầu các bị cáo bị truy tố về tội Giết người, mỗi bị cáo phải bồi thường 25 triệu cho gia đình người bị hại.
Ngay sau khi phiên tòa kết thúc, phóng viên Phapluatplus đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Xuất là bố đẻ của nạn nhân trong vụ án “nhóm thanh niên giết nhầm người”.
Vừa nhìn thấy chúng tôi ông liền kéo lại gần, chẳng cần phải để phóng viên hỏi ông đã tự bộc bạch tâm tư: “Đã lâu lắm rồi hôm nay tôi mới thấy đầu nó nhẹ bao nhiêu, từ khi con tôi chết ngày nào tôi cũng sống trong tâm trạng sợ hãi, lo lắng, nhưng hôm nay khi nghe bản án mà các bị cáo tôi thấy trong mình như chút được gắng nặng”.
Rồi ông nói tiếp: “Ngày mà con tôi chết, những gia đình nhà bị cáo cứ nghĩ là chuyện bình thường, rồi có người còn đe nét, dọa dẫm, nhưng họ có biết được con tôi chết một cách oan uổng, nó đang còn trẻ, tương lai còn ở phía trước, cũng trong suốt thời gian đó tôi sống mà không còn mục đích. Nếu không nghĩ đến các chị gái nó (nạn nhân) thì tôi đã tự tử theo rồi. Con tôi chết, lúc đầu chẳng có ai đến hỏi thăm gì cả, nó là con người, một mạng người chứ có phải...” . Nói đến đây tôi thấy ông nghẹn ngào, rồi nước mắt trực trào ra.
Khi được hỏi về khoản bồi thường, ông có vẻ trầm buồn: “Suốt 2 năm nay, tôi không làm ăn được gì, cháu là con trai độc nhất, bây giờ nó mất rồi, có đúc vàng thì con tôi cũng không quay về được và các vị cũng không bồi thường nổi, tôi cũng không bắt đền được. Tôi chỉ xin đề nghị các gia đình bị cáo có trách nhiệm hỗ trợ”.
Đến khi phóng viên hỏi về mức án mà các bị cáo đã nhận, bản thân gia đình thấy thế nào?
Trải lòng với phóng viên, ông Xuất cho hay: “Thời gian qua, gia đình ông hết sức lo lắng khi phiên tòa chuẩn bị được đưa ra xét xử, cũng vì suy nghĩ nhiều đến chuyện. Nhưng hôm nay tôi thấy mức án dành cho các bị cáo như thế là phù hợp, đúng người đúng tội, kẻ ác thì phải chịu sự trừng trị của pháp luật”.
Khoảng 21h ngày 31/1/2014, Phùng Văn Thanh cùng Nguyễn Duy Khương, Lương Ngọc Tú, Nguyễn Xuân Thọ, Nguyễn Mạnh Hùng, Phùng Văn Tâm, Hoàng Văn Thắng, Nguyễn Xuân Tường cùng một số bạn bè khác đi trượt patin. Khi ở quán trượt patin, Thanh đã gây sự và dùng tay tát một thanh niên (không xác định được) chơi tại đó. Do được can ngăn nên nhóm của Thanh rời khỏi quán patin và đi hát karaoke. Tại đây, do vẫn cay cú nên Thanh rủ cả nhóm quay lại quán trượt patin để tiếp tục đánh các thanh niên lúc trước gây gổ với mình. Cả nhóm đồng ý, Thanh gọi thêm Lương Văn Du và nhiều đối tượng khác cùng đi. Thanh phân công Nguyễn Duy Khương đi đến quán trượt patin để xem số thanh niên lúc trước còn ở đó không và gọi điện báo để nhóm của Thanh biết chặn đánh trên đường. Thanh và các đối tượng còn lại chuẩn bị hung khí như tuýp nước, gậy, gạch, đất, đá để đánh nhau. Khương đến quán patin thì không thấy nhóm thanh niên kia còn ở đó nữa mà chỉ có nhóm của anh Nguyễn Duy Phương, Đỗ Ngọc Hưởng, Đoàn Văn Thoại, Phùng Văn Hòa, Phùng Thế Phong đang chơi tại đây. Khương báo lại cho Thanh biết nhóm anh Phương không phải là nhóm thanh niên có va chạm với Thanh trước đó nhưng Thanh nói "đánh hết". Đến khoảng 2h30 cùng ngày, khi thấy nhóm của anh Phương lên xe máy ra về, nhóm Thanh phục sẵn và dùng gạch đá ném vào nhóm anh Phương khiến 5 người ngã xe và chạy theo các hướng khác nhau. Anh Phương bị trượt chân ngã xuống hồ Tây Ninh, các đối tượng Lương Văn Du, Phùng Văn Tâm, Nguyễn Văn Long, Hoàng Văn Thắng, Nguyễn Phi Hùng, Lương Tuấn Thành dùng đá đứng trên bờ hồ ném anh Phương khiến anh phải bơi ra xa bờ và tử vong. |