Với phương châm nếu không mở được két sắt, thì bê luôn về nhà. Hoằng cùng anh ruột và đồng bọn thuê taxi đi lang thang các phố ở Hà Nội, rồi liên tiếp gây ra các vụ trộm két sắt trên địa bàn. Mỗi phi vụ thành công, chúng chia nhau hàng trăm triệu đồng.
Ngày 18/12, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử các đối tượng là Nguyễn Văn Việt (SN 1995), Nguyễn Bá Thái (SN 1989) bị truy tố về tội “Trộm cắp tài sản” và Lê Văn Hoằng (SN 1991) bị truy tố về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Cả 3 đều (trú ở xã Hoàng Phú, Hoằng Hóa, Thanh Hóa).
Riêng đối với Lê Văn Hoàn được coi là kẻ cầm đầu hiện vẫn đang bỏ trốn.
|
Dù liều lĩnh, tinh vi đến mức nào các siêu "đạo chích" cuối cùng cùng phải lĩnh án (Ảnh: Minh họa) |
Với bản tính ham chơi, lười lao động, nhưng lại thích hưởng thụ, ba đối tượng này đã bàn nhau và cùng chung “ý tưởng lớn” lên Hà Nội để hành nghề “đạo chích”.
Ở Hà Nội, cả 3 thuê nhà tại địa chỉ số 37/105 phố Hồ Tùng Mậu, phường Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội. Tại đây, chúng rèn luyện kỹ năng “phá khóa”, “đục két”... Kèm theo những dụng cụ phục vụ cho nghề nghiệp của bọn chúng: cà lê, mỏ lết, đèn pin.
Tại nơi trọ, vì có sẵn xe taxi của em trai Hoàn gửi ở chỗ thuê trọ, chúng tranh thủ những lúc xe để không để điều khiển xe taxi đi thực hiện hành vi phạm tội của mình.
Trong thời gian trước khi bị bắt, chúng đã thực hiện được rất nhiều phi vụ trót lót, bằng việc “rình mò”, đợi lúc chủ nhà đi ngủ, không có nhà chúng vào phá két lấy đi rất nhiều tiền.
Khoảng 1h ngày 12/10/2014, Việt lái xe tới đầu ngõ đường Lạc Long Quân thì dừng lại đợi Hoàn và Thái vào bên trong “do thám”. Ngay khi phát hiện nhà chị Nguyễn Thị Mai A. (40 tuổi) đã chìm vào giấc ngủ sâu, trong khi cửa sổ tầng 1 lại để toang hoang.
Lợi dụng sơ hở này, Thái và Hoàn nhanh chóng lẻn được vào bên trong nhà, liều lĩnh hơn chúng còn “ôm” cả két sắt nhà chị này về phòng trọ một cách trót lọt và dùng đồ nghề phá khóa két. Chúng đã vô cùng “hả hê” với khối lượng tài sản trị giá rất lớn lên đến hơn 250 triệu đồng.
Thấy việc hành nghề “đạo chích” dễ dàng, vào rạng sáng ngày 22/10/2014, cũng với phương thức và thủ đoạn như trên, ba tên trộm lại tiếp tục “viếng thăm” nhà chị Phạm Hải Yến (36 tuổi, ở quận Đống Đa, Hà Nội) và “cuỗm” đi số tài sản trị giá lên tới 240 triệu đồng.
Tiếp tục, đến ngày 25/11/2014, các đối tượng này lại lẻn vào trộm cắp của gia đình chị Trịnh Thị Hoàng A. (41 tuổi, ở phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội) và biến mất cùng số tài sản có tổng trị giá hơn 40 triệu đồng.
Ở phi vụ cuối vào ngày 11/01/2015, Việt đã sắm đồ nghề mới đưa cho Hoàn đi trộm cắp ở nhà bà Nguyễn Thị N. (55 tuổi, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).
Ma mãnh như phi vụ đầu, tên này cũng “ôm” luôn cả két sắt nhà bà N. về đến tận rừng Sến, thuộc địa bàn Hà Trung, Thanh Hóa thì gọi điện cho em trai là Lê Văn Hoằng mang xà cầy và búa đinh đến phá khóa.
Tổng giá trị tài sản mà tên Hoàn chiếm đoạt lên tới 434 triệu. Hoằng được anh đưa cho 2,5 triệu và đã sử dụng chi tiêu cá nhân hết.
Như vậy, Hoàng Văn Việt, Lê Văn Hoàn can tội “Trộm cắp tài sản” (04 vụ) với tổng số tài sản chiếm đoạt được là hơn 965 triệu đồng.
Nguyễn Bá Thái can tội “Trộm cắp tài sản” (03 vụ) với tài sản chiếm đoạt được là hơn 532 triệu đồng. Còn Lê Văn Hoằng bị truy tố về tội danh “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có (01 vụ) với tài sản có giá trị 433 triệu đồng, hưởng lợi 2,5 triệu động.
Hiện Lê Văn Hoàn vẫn đang bỏ trốn chưa bắt được, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.
Xét thấy, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, cần có hình phạt nghiêm khắc đối với bị cáo. Chính vì lẽ đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Việt và Thái cùng nhận mức án 15 năm tù về tội “trộm cắp tài sản”. Còn Hoằng nhận mức án 30 tháng tù cho tội danh “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.