Nhân viên Bưu điện bị “tố” hách dịch, thờ ơ khách hàng
Chống tay vào cằm ngồi đọc mạng, mặt lạnh tanh như tượng nhìn khách, không có trách nhiệm… là những thái độ của nhân viên Bưu điện đã bị khách hàng “tố”.
Khách bỏ quên tài sản, tài xế taxi yêu cầu mang tiền tới “trao đổi”
Fan cuồng - phim lạ nhất của Đạo diễn Charlie Nguyen đầu tư tới 24 tỉ đồng
Mầm đậu nành tốt cho phụ nữ như thế nào?
Hà Nội: Xóa sổ bãi đỗ xe ô tô khu vực gầm cầu Chương Dương
Chung kết nữ Cúp Hùng Vương 2016: Ngân hàng Công thương toàn thắng, giành chức vô địch
Tin nên đọc




Mới đây, nickname G.H (sinh năm 92, trú tại Trung Hòa, Thanh Xuân, Hà Nội) đã bất bình phản ánh trên trang cá nhân về những gì chị “tai nghe mắt thấy” ở một nữ nhân viên bưu điện có thái độ hách dịch trong ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ Giỗ Tổ.
Theo dòng chia sẻ, vào ngày 16/4, G.H đã ra lấy tiền hàng của khách gửi tại Bưu cục Láng Trung có địa chỉ tại số 95 Nguyễn Chí Thanh (Ba Đình, Hà Nội).
Tuy nhiên, khi đặt yêu cầu lấy tiền code của khách hàng gửi, G.H đã nhận được thái độ không hợp tác từ người nhân viên bưu điện tên L.

Cụ thể, “Chống tay vào cằm ngồi đọc mạng, em nói rõ tử tế ‘chị ơi cho e lấy tiền code’ mà mặt chị lạnh tanh như tượng, nhìn em rồi lại đọc tiếp, không trả lời lại câu nào”. Và cũng theo dòng chia sẻ, 5 phút sau, người nhân viên này mới trả là “chờ một tí”.
Trong khi chờ đợi, G.H cũng chứng kiến 2 khách hàng khác bị “đối xử” tương tự, mặt nhăn lại và cũng không trả lời. Thậm chí, người nhân viên tên L. đã “ném tờ giấy lấy tiền lên bàn rồi nói: ký ghi rõ họ tên”.
Theo một bình luận khác: “Nhà mình ở Định Công, ngày xưa bán hàng online, mỗi lần ra bưu điện gửi cũng đều gặp kiểu thái độ làm việc như thế này, nhìn mấy chị dửng dưng để mình hỏi đến 3, 4 câu mới trả lời mà bức xức,…”.

Bạn K.P.T đã chia sẻ riêng với G.H: “Bưu điện 95 Nguyễn Chí Thanh là thế đó, mình gửi son thì hạnh họe mỗi lần một kiểu, lần đầu không có gì vẫn gửi, lần sau đòi chèn đồ mới gửi cho, lần sau có chèn thì bé quá không gói, bức xức quá nhiều,…”.
Ngay sau khi đăng tải dòng chia sẻ, nhiều bạn bè đã, khách hàng đã nhắn tin, gọi điện đồng cảm với G.H.

Chia sẻ với Phapluatplus, ngày 18/4 G.H cho biết: “Nhiều lần đến đây nhận tiền của khách đều nhận phải thái độ thờ ơ của nhân viên bưu điện, lần nào thái độ cũng như vậy. Có lẽ đây là thực trạng chung của nhân viên bưu điện tại đây rồi”.
Cũng theo G.H: “Đã có có người gọi điện cho mình tự xưng là nhân viên bưu điện và yêu cầu gỡ bài, thậm chí, có người tự xưng là Giám đốc rồi Phó Giám đốc Bưu cục 95 và Chánh văn phòng Bưu điện Hà Nội gọi điện để yêu cầu gỡ bài, nhưng quan điểm của em là không gỡ, nếu đã sai thì sửa”.
Phapluatplus sẽ tiếp tục thông tin sự việc.











