Chưa hết bàng hoàng về sự việc xảy ra, người hàng xóm kể lại giây phút chứng kiến sự việc đầy sợ hãi.
Rạng sáng nay (10/4), người dân khu phố Đền Rồng thuộc phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh đang yên giấc thì bị đánh thức bởi những tiếng kêu cứu thất thanh vọng ra từ ngôi nhà vợ chồng anh Vũ Xuân Điệp, chị Nguyễn Thị Giang.
Không ai ở khu phố này có thể biết được, trong ngôi nhà của vợ chồng Điệp-Giang đang xảy ra chuyện tày trời.
Người chồng là anh Điệp trong lúc mâu thuẫn, cãi cự với vợ mình đã xuống tay sát hại những thành viên trong gia đình, trong đó có chị Giang và hai con nhỏ. Không dừng lại ở đó, gã chồng “thú tính” còn sát hại cả bà Mận (mẹ đẻ Điệp).
|
Hiện trường bên trong ngôi nhà nơi xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng. |
Hậu quả đã khiến cho con út (5 tuổi) của hai vợ chồng Điệp-Giang tử vong tại chỗ. Chị Giang và đứa con 8 tuổi cùng bà Mận bị thương nặng. Vụ việc được người dân sinh sống gần kề phát hiện và nhanh chóng đưa những nạn nhân bị thương đi cấp cứu.
Về phần Điệp, với ý đồ tự tử, sau khi gây án đã tự dùng dao đâm nhiều nhát vào người mình và nhảy từ tầng 3 ngôi nhà xuống đất. Nhưng ngay sau đó cũng đã được người dân xung quanh đưa đi bệnh viện cấp cứu.
Chưa hết bàng hoàng khi chứng kiến sự việc xảy ra, bà Nguyễn Thị Khanh là hàng xóm sát vách nhà Điệp run rẩy kể lại sự việc, khi bà đang ngủ trong nhà thì bỗng nghe thấy tiếng la hét thất thanh. Bà liền chạy ra lan can ngó sang thì thấy 3 mẹ con chị Giang cùng mẹ đẻ của Điệp trên người nhiều thương tích do bị chém.
|
Bà Khanh vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể về sự việc xảy ra tại gia đình người hàng xóm. |
“Khi tôi chạy sang thì thấy nhiều người hàng xóm đá có mặt, một người thì mang con bé nhỏ đi trước, sau đó mới đưa con lớn đi sau vì nó bị nhẹ hơn, vẫn ngồi thẫn thờ trong nhà, sau đó 4 đến 5 người mới lên đưa mẹ của hai cháu nhỏ xuống, lúc ấy chồng nó chắc trên tầng 3”, bà Khanh run rẩy nói.
“Lúc ấy tôi không dám lên, vì không khéo khi lên nó chém cả tôi thì chết. Mẹ nó (bà Mận, mẹ của Điệp-PV), nó còn đâm cơ mà, chắc là mẹ nó thấy thế thì chạy lên bênh hay sao ấy. Mẹ của nó cũng bị đâm vào cổ, xong bà ấy chạy ra đường, mọi người cứ tưởng bà ấy không bị sao, nhưng hóa ra bà ấy cũng bị đâm”, bà Khanh nhớ lại.
Cũng theo bà Khanh: “Lúc ấy tôi chỉ dám nhìn thôi chứ không dám lên trên nhà, nhiều người cũng không ai dám lên vì sợ, mãi sau đó mọi người mới lên. Nó (Điệp-PV) ngồi trên tầng 3 ấy, mọi người ai nhìn thấy cũng sợ, nó cũng đâm vào nó mấy nhát rồi lao từ tầng 3 xuống đất để tự tử nhưng cũng không chết”.
Theo một số người thân của Điệp cho biết, Điệp vốn là công nhân nhà máy gạch. Điệp được bà con láng giềng đánh giá là hiền lành bình thường. Trước khi xảy ra vụ việc, Điệp không có biểu hiện gì bất thường.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, các nạn nhân cũng như hung thủ gây án đã được người dân xung quanh đưa đi bệnh viện cấp cứu. Sự việc nhanh chóng được trình báo cơ quan chức năng địa phương.
Nhận được thông tin, lực lượng chức năng Công an thị xã Từ Sơn đã nhanh chóng có mặt phong tỏa, bảo vệ hiện trường. Đồng thời xác định, đây là một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng đã báo cáo lên Công an tỉnh Bắc Ninh.
Thông tin về sự việc, Đại tá Nguyễn Công Nghiệp, Phó giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh xác nhận có vụ việc trên và cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra vẫn đang tích cực điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng Công an tỉnh Bắc Ninh tiến hành điều tra, làm rõ.