Chuyến xe chở kiến thức môi trường và kỹ năng báo chí đã lăn bánh được khắp các tỉnh thành Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi, Hà Tĩnh, Hải Phòng… Mỗi chuyến đi là câu chuyện của những người trẻ làm báo, truyền đi những thông điệp bảo vệ môi trường, yêu thương cuộc sống xanh đầy ý nghĩa và nhân văn.
Các em nhỏ tại Hà Giang hào hứng tham gia lớp học phóng viên nhí
Những chuyến xe màu xanh
Câu lạc bộ (CLB) Nhà báo xanh là nơi hội tụ của các bạn trẻ đam mê báo chí, hiện là phóng viên và sinh viên tại Hà Nội. Họ là những người yêu thích viết về môi trường, cùng nhau đi đến khắp mọi miền đất nước để truyền đi những thông điệp về phát triển cuộc sống xanh bền vững. Được thành lập từ năm 2010, CLB Nhà báo xanh đã đồng hành cùng hàng trăm bạn trẻ đam mê báo chí để viết về môi trường. Không chỉ dừng lại là sân chơi để học hỏi giao lưu giữa các bạn trẻ làm báo, Nhà báo xanh còn tổ chức những chuyến xe về các tỉnh thành của đất nước mà họ gọi là “chuyến xe xanh”.
Từ những ngày đầu thành lập cho đến nay, dù gặp nhiều khó khăn để duy trì dự án vì đa số các bạn tham gia là những phóng viên, sinh viên trẻ nên việc có khả năng tài chính là điều khá khó khăn. Nhưng, khi chia sẻ về dự án, Lê Phương Thảo (Điều phối viên của Câu lạc bộ) rất hiếm hoi kể về những khó khăn mà họ phải trải qua. Ở Thảo hay bất kỳ thành viên khác của dự án, họ đều kể về lòng nhiệt huyết, những trải nghiệm đáng nhớ từ những hành trình của mình.
“Em muốn xây dựng cuộc sống xanh” câu nói quen thuộc mà bất cứ thành viên nào nói về mục đích của mình khi đến với CLB Nhà báo xanh. Lê Phương Thảo chia sẻ: “Thông qua dự án, chúng em muốn xây dựng, kết nối các bạn thành một mạng lưới, để cùng nhau xây dựng một thế hệ xanh cho tương lai”.
Các phóng viên nhí trục tiếp đi phỏng vấn người dân để viết bài
Trong quá trình đi đến rất nhiều các tỉnh thành, không phải nơi nào dự án cũng được thành công suôn sẻ như ý muốn. Các thành viên chia sẻ rằng, khó khăn tài chính để thực hiện dự án là một phần, nhưng thuyết phục phụ huynh hay người dân tham gia lại càng gian nan. Có một lần dự án thực hiện tại biển Cửa Việt (Hà Tĩnh), các bạn đến từng nhà thuyết phục phụ huynh cho các em nhỏ tham gia hoạt động 7 ngày học hỏi về môi trường. Nhưng có một phụ huynh nhất quyết không đồng ý cho con tham gia, khi có mặt tại gia đình để thuyết phục cô ấy chỉ tay lên bàn thờ và gay gắt vì cậu con trai 11 tuổi đã mất vì đuối nước. Nhưng, các bạn CLB không nản chí, mưa dầm thấm lâu thuyết phục và đã được cô đồng ý và còn tham gia đồng hành cùng dự án trong suốt một tuần.
Đặc biệt, Dự án Bút Xanh Hà Giang 2018 bắt đầu diễn ra với sự tham gia của sáu cô gái tình nguyện viên (TNV) “báo xanh”. Cùng với đó là thách thức lớn với “tin đồn” về mối liên kết giữa CLB và Hội Thánh Đức chúa trời ở huyện Quang Bình, Hà Giang. Sự hiểu nhầm khiến dự án gặp khó khăn vô cùng và có nguy vơ bị hủy hoàn toàn. Sáu cô gái của dự án năm đó đã đến từng nhà thuyết phục, giải thích và kêu gọi các hộ gia đình ủng hộ dự án. Nhiều phụ huynh còn đến gặp trực tiếp TNV để tìm hiểu thông tin kĩ hơn. Học viên Đào Ngọc Long chia sẻ: “Em thấy các chị là người tốt. Em không tin vào tin đồn. Ngày mai em vẫn tiếp tục theo học lớp Bút Xanh.”. Thế là, Bút xanh Hà Giang kết thúc trong nước mắt của kỷ niệm, sự gắn bó và tình cảm người dân dành cho CLB.
Mỗi dự án, câu lạc bộ đều cùng nhau lên giáo án chương trình thật chi tiết để đảm bảo tốt nhất những hoạt động 7 ngày. Ngoài ra, các thành viên tổ chức đi thực địa, thuyết phục chính quyền và người dân cùng tham gia. Mỗi mảnh đất đặt chân đến, CLB Nhà báo xanh lại đón nhận sự ủng hộ nồng hậu của mọi người. Họ cùng nhau nói về cuộc sống, văn hóa, môi trường và phát triển bền vững. Từ những nơi địa đầu Tổ quốc như Hà Giang hay những vùng biển ô nhiễm như Hà Tĩnh đều được CLB đến và gửi gắm những nhiệt thuyết tuổi trẻ và một thông điệp sống tốt đẹp.
Một số tin môi trường do chính các phóng viên nhí thực hiện
Lan tỏa sống xanh
Không chỉ là nơi để các bạn trẻ chia sẻ kinh nghiệm làm báo về môi trường với nhau, CLB Nhà báo xanh còn mang trong mình một mục tiêu là lan tỏa lối sống xanh đến xã hội. Tất cả các hoạt động của CLB tại các địa phương đều liên quan đến môi trường và nâng cao ý thức bảo vệ thiên nhiên, phát triển bền vững.
Các buổi học của dự án diễn ra sôi nổi, với các kiến thức về bảo vệ môi trường như: biến đổi khí hậu, hạn chế rác thải nhựa và túi ni – lông, tác hại của ô nhiễm môi trường đến cuộc sống hay phát triển bền vững... cho chính các em nhỏ và người dân tại địa phương.
Đến với mỗi địa phương, CLB nhà báo xanh đều mang đến những hoạt động môi trường bổ ích. Các em nhỏ sẽ được học làm đồ tái chế, hay cách viết được một tin trong báo chí, đặc biệt là kỹ năng phỏng vấn và chụp ảnh. Dưới sự hướng dẫn của các tình nguyện viên, các em nhỏ tự tay viết lên một tác phẩm báo chí về môi trường ở chính quê hương mình.
“Em rất vui vì các anh chị đem dự án Bút xanh về quê em. Em ước được tham gia những hoạt động như thế này từ lâu rồi. Em cảm thấy mình được trưởng thành và năng động hơn khi tham gia dự án. Em chưa bao giờ tưởng tượng rằng mình sẽ tự tin phỏng vấn người dân xung quanh và viết về môi trường sống tại quê em. Em mong sau khi dự án kết thúc, tụi em vẫn duy trì được các hoạt động của dự án tại địa phương để góp phần bảo vệ môi trường và phát triển Bút xanh. Em ước sau này mình trở thành nhà báo về môi trường” - Nguyễn Ánh Ngọc (học viên dự án tại Hà Tĩnh) chia sẻ.
Nhìn những bức tranh về môi trường, những ánh mắt háo hức khi lần đầu tiên được học về môi trường đầy hứng khởi. Dự án của CLB không chỉ là chương trình thiện nguyện mà còn là hành trình đi gieo mầm “xanh” đến với mọi người. Rất nhiều em nhỏ sau khi tham gia Bút xanh đã tự tin nuôi dưỡng ước mơ về một nhà báo môi trường tương lai của mình. Đặc biệt chúng có ý thức hơn với thiên nhiên và môi trường sống xung quanh.
“Tôi mong muốn Câu lạc bộ Nhà báo xanh tiếp tục hỗ trợ con em trong thôn trong các kĩ năng viết báo về môi trường, tạo điều kiện cho các “phóng viên nhí” tác nghiệp” - bà Hồ Thị Thủy Tiên, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Triệu Tài chia sẻ sau 7 ngày đồng hành cùng CLB tại Hà Tĩnh.
͞Đặc biệt, sự lan tỏa của Nhà báo xanh không chỉ dừng lại ở việc truyền ngọn lửa đam mê cho các bạn nhỏ, mà còn thay đổi nhận thức về môi trường cho người dân địa phương. Theo chia sẻ, một bác nông dân đã tâm sự với các phóng viên nhí về nỗi khổ sống cạnh chuồng lợn. Chính cuộc phỏng vấn đã khiến hộ gia đình gây ô nhiễm tự nguyện lấp đất giảm mùi hôi. Nhiều người đã mua thùng phân loại rác đặt tại nhà, hạn chế dùng túi ni lông và xả rác bừa bãi.
Chuyến xe mang kiến thức và kỹ năng báo chí và tình yêu môi trường vẫn sẽ tiếp tục lăn bánh đến mọi nẻo đường của Tổ quốc. Để những người trẻ viết lên những bài ca về sống đẹp, về sự tử tế từ chính những điều ý nghĩa đó là bảo vệ môi trường sống xung quanh chúng ta.
Phạm Thị Vân Anh khai nhận 4 thỏi kim loại màu vàng trên là vàng, Vân Anh nhận vận chuyển thuê cho một phụ nữ tên Quỳnh từ Trung Quốc về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái để lấy tiền công.
Các cơ sở kinh doanh xăng dầu sẽ bị thu hồi giấy phép nếu không thực hiện quy định về hóa đơn điện tử. Việc sử dụng hoá đơn điện tử áp dụng trước ngày 30/4 tới đây.
Sân bay quốc tế Long Thành không chỉ là một công trình hạ tầng giao thông quy mô quốc gia mà còn là nhân tố quan trọng đang tái định hình toàn bộ không gian phát triển kinh tế vùng Đông Nam Bộ.
Phạm Thị Vân Anh khai nhận 4 thỏi kim loại màu vàng trên là vàng, Vân Anh nhận vận chuyển thuê cho một phụ nữ tên Quỳnh từ Trung Quốc về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái để lấy tiền công.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa vừa bắt giữ Hà Văn Hoàng (SN 2001, quê xã Hòa Mỹ Tây, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên) để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản.
Tại hiện trường, đơn vị chức năng phát hiện có 22 cây rừng bị cưa hạ có tổng khối lượng lâm sản thiệt hại 13,886 m3 trên diện tích rừng bị phá 1.309 m2.
Ngày 19/4, Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định tạm giữ đối với Trịnh Văn Tuấn (48 tuổi) và LI XI (34 tuổi, Quốc tịch: Trung Quốc) để điều tra làm rõ hành vi Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng làm 3 người tử vong tại Công ty TNHH Minh An Vina.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang khởi tố 04 đối tượng về tội “Tổ chức đánh bạc” và một đối tượng về tội tội “Đánh bạc” với hình thức đá gà ăn tiền tại huyện An Minh, tỉnh Kiển Giang.
Gần 1 tháng nay trên tuyến tỉnh lộ 337 và Quốc lộ 279 đoạn từ xã Thống Nhất đến cảng Làng Khánh (TP Hạ Long), thường xuyên xuất hiện hàng chục xe tải lớn chở đất chạy rầm rập suốt ngày đêm, cuốn theo bụi mù mịt.
Chiều 17/3, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.
(PLM) - Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng vẻ vang của mình, nhất là trên cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Quân ủy Trung ương, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã dành tình cảm đặc biệt đối với cán bộ, chiến sĩ Hải quân. Tổng Bí thư luôn kịp thời quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam trong khắc phục khó khăn, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc; xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại.
(PLM) - Dù còn 3 ngày nữa mới diễn ra Quốc tang, nhưng tại một số địa điểm tại Hà Nội cũng như trên cả nước đã treo cờ rủ để tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.