Theo dự kiến, ngày 25/12 tới, TAND cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm xét xử cựu Phó ban Tổ chức Quận ủy Cầu Giấy Hà Nội và các đồng phạm về ““vụ án giết người trên xe CRV”.
Trước đó vào tháng 6/2015, bị cáo Lê Trung Kiên (44 tuổi, nguyên Phó ban Tổ chức Quận ủy Cầu Giấy), bị tuyên phạt: 12 năm tù; Nguyễn Kim Bình (44 tuổi, ở quận Cầu Giấy): 20 năm tù; Hoàng Tuấn Anh (35 tuổi, huyện Sóc Sơn): Tử hình và Lê Hồng Thuận (23 tuổi, quận Thanh Xuân): 20 năm tù.
|
Lê Trung Kiên và đồng phạm trong phiên xét xử sơ thẩm (Ảnh: Duy Khương) |
Ngay sau khi phiên tòa sơ thẩm vào tháng 6/2015, nhận thấy hình phạt giành cho mình là quá cao, các bị cáo trong vụ án làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Về gia đình bị hại của Ông Kiều Hồng Thành nạn nhân trong vụ án cũng có đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm. Theo quan điểm của gia đình bị hại, bị cáo Nguyễn Quốc Văn cần được xem xét tội danh Giết người.
Trong phiên tòa xét xử sơ thẩm trước đó luật sư Lê Anh Tùng (Đoàn luật sư Hà Nội) - bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho gia đình bị hại không đồng tình với bản cáo trạng truy tố các bị cáo.
Theo luật sư, việc sát hại ông Kiều Hồng Thành đã được các bị cáo bàn bạc từ trước, nhưng chưa được cơ quan tố tụng làm rõ. Ông Tùng cũng cho rằng, cơ quan tố tụng chưa làm rõ vai trò đồng phạm của Nguyễn Quốc Văn trong hành vi Giết người và bà Phạm Hồng Minh (vợ của Văn) hành vi Không tố giác tội phạm.
Trước đó ở phiên sơ thẩm, phiên tòa diễn ra trong sư căng thẳng, nỗi oán trách của người nhà nạn nhân, những chiếc khăn tang trắng làm cho không khí trên "công đường" thêm tang tóc.
Đến dự phiên tòa ngày hôm đấy có gần hai chục người thân của nạn nhân đến dự. Chỉ một số người nhà ông Thành là được vào trong phòng xử án, còn lại rất đông các anh chị em và con cháu nạn nhân phải ngồi bên ngoài.
|
Ở phiên xét xử sơ thẩm người nhà nạn nhân đau đớn mang di ảnh đến tòa (Ảnh: Duy Khương) |
Chị H. (con gái ông Thành) trên đầu cũng là một vành tang trắng, mắt đỏ hoe vì khóc thương cha, luôn miệng lẩm bẩm bức xúc: “Giết người phải đền mạng, đừng tưởng có tiền là có quyền mà thích làm gì thì làm”.
Nỗi bức xúc của con gái ông Thành cũng là sự bức xúc chung của nhiều người trong gia đình phía bị hại. "Sau khi sự việc xảy ra thì gia đình các bị cáo không có một người đến hỏi thăm, xin lỗi" - bà T. cho biết.
Theo lời của chị H. và một số người nhà nạn nhân, họ không đồng tình với bản án và sẽ kháng án đền TAND cấp cao hơn. "Kẻ giết người vẫn cứ nhơn nhơn và không hề có thái độ hối lỗi. Phải chăng bản án còn quá nhẹ? "- một người nhà nạn nhân bức xúc đặt câu hỏi.
Tóm tắt nội dung vụ án, ông Kiều Hồng Thành - Giám đốc Công ty Cổ phần xây dựng thương mại Hằng Anh và Nguyễn Quốc Văn - cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng thương mại tổng hợp và kinh doanh bất động sản có quan hệ với nhau trong lĩnh vực xây dựng. Quá trình làm ăn, Văn nợ ông Thành số tiền khoảng 2 tỷ đồng. Về phía ông Thành còn mượn của Văn 2 chiếc máy lu từ năm 2013. Cả 2 bên đều đòi nhau nhiều lần, nhưng chưa thống nhất để trả. Sốt ruột đòi nợ, tháng 6/2014, ông Kiều Hồng Thành đã thuê Bùi Minh Chuyên nhắn tin đe dọa và ném chất bẩn vào nhà ở và trụ sở công ty của Văn. Khoảng tháng 7/2014, Văn tâm sự với Lê Trung Kiên – cựu Phó ban tổ chức Quận ủy Cầu Giấy về sự việc. Lê Trung Kiên đã tự đồng ý cho Nguyễn Kim Bình – bạn học thời phổ thông, chỉ đạo đàn em đánh dằn mặt ông Thành. Ngày 3/8/2014, Nguyễn Kim Bình đã thuê Hoàng Anh Tuấn, Lê Hồng Thuận với giá 30 triệu đồng để đánh ông Thành. Khoảng 7h15’ ngày 5/8/2014, khi ông Thành lái xe ô tô đến trước cửa số nhà 47 đường Phạm Văn Đồng (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), Thuận điều khiển xe máy chở Tuấn tạt ngang xe ô tô của ông Thành để bắt ông Thành dừng xe. Khi ông Thành dừng xe thì Tuấn dùng dao nhọn đâm liên tiếp 2 nhát khiến ông này tử vong ngay tại chỗ. |