Anh Nguyễn Hữu Lam sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống nghề giáo tại thành phố Cảng – Hải Phòng. Khi bố là hiệu trưởng một trường tiểu học tại địa phương, chị gái cũng là một nhà giáo lâu năm. Chính vì vậy mà ngay từ khi còn nhỏ, anh Lam đã nuôi giấc mơ nối nghiệp gia đình, trở thành một nhà giáo gieo mầm kiến thức.
Tốt nghiêp đại học năm 2005, anh Nguyễn Hữu Lam về công tác ở khoa Công nghệ Thông tin một trường cao đẳng trên địa bàn TP Hải Phòng. Tại đây, anh đã trải qua hàng ngàn giờ giảng với lớp lớp thế hệ sinh viên. Cũng trong giai đoạn này, Internet và mạng xã hội (MXH) đã bắt đầu xuất hiện ở Việt Nam.
Là người nhanh nhạy, lại đúng lĩnh vực chuyên môn nên thầy giáo trẻ không ngừng học tập. Ngoài việc lấy được tấm bằng thạc sĩ công nghệ thông tin, anh Lam tiếp tục đầu tư thời gian và công sức vào lĩnh vực mình đang theo đuổi.
Anh Nguyễn Hữu Lam lúc là giáo viên Trường cao đẳng Công nghệ Viettronics.
Theo chia sẻ của anh Lam, phần lớn thời gian anh tìm tòi và theo học những khóa học từ những người nổi tiếng thành công trên thế giới như: Pengjoon – “quái kiệt” Internet Marketing; Jordan Belfort – sói già phố Wall; Richard Ducan – chuyên gia phân tích tài chính nổi tiếng của Mỹ; Bellum Tan – nhà đầu tư, tác giả của cuốn sách nổi tiếng “Dạy con làm giàu”; Vua bán hàng thế giới Blair Singer; Tony Robbins – huấn luyện viên và được mệnh danh là thầy của những người thầy,…
Tất cả những người anh chọn học đều thành công lớn trong sự nghiệp cũng như cuộc đời. Chính những kiến thức học được đã trở thành hành trang vững chắc cho anh Lam tiến thêm một bước dài trong sự nghiệp giảng dạy.
Khi bắt đầu rời bục giảng truyền thống, anh Lam nhanh chóng được hàng ngàn học viên ở Hải Phòng biết đến, đồng thời xây dựng được kênh Youtube Nguyễn Hữu Lam giúp ích cho hàng vạn học viên trên cả nước trang bị kiến thức căn bản, chuyên sâu về Internet Marketing. Đã rất nhiều người gửi thư cảm ơn anh Lam vì thành công nhờ những kiến thức, kinh nghiệm anh chia sẻ.
Những chia sẻ của anh Nguyễn Hữu Lam đã giúp ích cho nhiều người trên cộng đồng.
Làm thầy, làm diễn giả thời đại công nghệ bùng nổ có nhiều, mặc nhiên cạnh tranh là không hề nhỏ. Thực tế, lĩnh vực Internet Marketing có rất nhiều những người tự nhận mình là thầy, bán khoá học thu lợi, làm ảnh hưởng đến những người thầy chân chính. Tệ hơn có những người nhờ thời đại MXH và internet bùng nổ, học được ít nhiều kiến thức, mánh khoé nhưng không có nên tảng và phẩm chất của người thầy thực thụ đã làm hoen ố hình ảnh người thầy.
Nhiều “thầy” tự nhận là người truyền cảm hứng, nhưng ăn nói bỗ bã, không có chút nghiệp vụ, không tôn trọng người nghe, chỉ nói cho thích miệng. Khổ nỗi, tuổi trẻ thì sôi nổi nên vô tình cổ xuý cho những điều không thực sự tốt.
Có những người học tư duy, tư tưởng của người thầy lớn ở nước ngoài, nghĩ rằng mình sẽ sớm mang kiến thức đó “ban phát” cho người dân Việt, nhưng họ không thực sự hiểu về nền tảng và ý thức hệ xã hội của đất nước, cũng chẳng có nhiều kiến thức tổng quan về kinh tế, xã hội và nhân loại. Mặc dù vậy, những người thầy, người truyền cảm hứng kiểu đó họ kiếm được lợi ích thật sự cho bản thân, họ cũng chẳng mấy quan tâm đến ích lợi cộng đồng.
Lướt Internet và MXH thấy nhiều thầy thời đại công nghệ quá, thương thay cho bao học trò. Vì thời nay, học mất phí, học đúng thầy, mất phí nhưng có giá trị, học không đúng thầy mất phí, có chăng vớt vát được bài học đắng lòng.
Nói về những người tự nhận là thầy trên Internet, MXH để thêm trân trọng anh Nguyễn Hữu Lam. Giờ đây, anh Lam đã trở thành một người diễn giả lớn, đi khắp các tỉnh thành của đất nước gieo kiến thức Internet Marketing online cho hàng triệu người, trong đó ghi nhận nhiều người thành công.
Anh Nguyễn Hữu Lam sở hữu kênh Youtube với lượng kiến thức lớn và trở thành diễn giả thực thụ.
Mặc dù vậy, điều đáng quý nhất của anh không hoàn toàn nằm ở kiến thức chia sẻ cho công đồng, mà nó còn nằm ở phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh của người thầy thực thụ với nhiệt huyết hừng hừng hực trên bục giảng, trên sân khấu và nụ cười hiền hậu lúc đời thường.
Ngày 20/11 là ngày tôn vinh truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc Việt Nam. Từ nhiều thập kỷ qua, ngày 20/11 ở nước ta không chỉ là ngày lễ, hội của riêng nghề dạy học, ngày riêng của các thầy, cô giáo mà là ngày vui chung cả xã hội tôn vinh sự học, tôn vinh những người thầy dạy chữ, dạy nghề, dạy người.
Được nhà trường gọi lên với lý do con mệt, khi đón con về phụ huynh phát hiện con có những dấu hiệu bất thường về sức khoẻ, sau khi xác minh thông tin từ các bạn cùng lớp mới biết rằng con mình bị thầy giáo đánh vào tay, khiến nữ sinh này không đứng vững phải đưa đến phòng y tế của trường và sau đó được phụ huynh đưa đi khám tại bệnh viện.
Tối 15/11, Bộ GD&ĐT, Công đoàn Giáo dục Việt Nam phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức chương trình “Thay lời tri ân” với chủ đề "Hạnh phúc" để tôn vinh, tri ân các nhà giáo đã, đang thầm lặng vượt khó, cống hiến, đóng góp cho sự nghiệp trồng người của nước nhà.
Từ bỏ đại học để theo đuổi đam mê, chàng trai 9x đến từ Hải Dương đã khiến gia đình và bạn bè ngưỡng mộ khi kiếm được nguồn thu nhập 'khủng' mỗi tháng nhờ quyết tâm theo đuổi niềm đam mê về Marketing online của mình…
Ngày 20/11 là ngày của truyền thống tôn sư trọng đạo, là dịp để những thế hệ học trò tri ân công lao dưỡng dục to lớn của quý thầy cô giáo. Để thể hiện lòng biết ơn ấy, một tin nhắn, một lời chúc từ tận trong tâm sẽ là món quà ý nghĩa nhất gửi tới người thầy người cô đáng kính của mình trong dịp lễ trọng đại này.
Bộ Nội vụ đang xin ý kiến đóng góp để sửa đổi Luật Cán bộ, công chức, trong đó Bộ Nội vụ đề xuất bổ sung Chương III quy định về nội dung về vị trí việc làm.
Ngày 30/3, tại TP Hồ Chí Minh, Viện Nghiên cứu Quản lý Giáo dục và Pháp luật đã tổ chức Chương trình bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng nhận biết hồ sơ, giấy tờ thật - giả theo đúng quy định của pháp luật.
Sáng 28/3, UBND huyện Thạch Hà phối hợp với Trung tâm Công tác xã hội - Giáo dục nghề nghiệp tỉnh tổ chức lễ trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi
Ngày 28/3, TAND tỉnh Kiên Giang đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Danh Tiến Anh (SN 1986, trú tại xã Đông Hưng A, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang) 09 năm tù về tội giết người. Nạn nhân trong vụ án là 04 người thân bên vợ của bị cáo.
Kết thúc phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, chiều ngày 17/03, Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt bị cáo Lâm Văn Kim (SN 2003, ngụ xã Thuận Yên, thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang) tổng cộng 14 năm tù với 02 tội danh “Giết người” và “Hủy hoại tài sản”.
Sau phán quyết của Toà cấp sơ thẩm và Phúc thẩm, bà Hoàng Thuỳ Khanh, trú tại phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội đã có đơn kiến nghị lên giám đốc thẩm.
Chiều 7/3, TAND tỉnh Đồng Nai tuyên án các cựu lãnh đạo Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch (thuộc Công ty CP Tổng Công ty Tín Nghĩa) về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".
Ngày 6/3, Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 6 bị cáo trong vụ "thổi giá" đất đấu giá lên tới 30 tỷ đồng/m2, xảy ra tại huyện Sóc Sơn (Hà Nội).
TAND tỉnh Quảng Ninh vừa mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án đường dây vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy đối với 3 bị cáo, trong đó có 1 bị cáo chịu mức án tử hình, 1 bị cáo chung thân và 1 bị cáo bị 20 năm tù giam.
TAND quận Long Biên, TP.Hà Nội vừa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án “Phá hoại tài sản” đối với cụ bà Nguyễn Thị Quý (74 tuổi) và người con trai 41 tuổi, nhưng đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Đáng chú ý, hai bị cáo trong vụ án này vốn từng là người bị hại sau một thời gian dài mâu thuẫn, xích mích với hàng xóm về đất đai, bị đe doạ, hành hung và uy hiếp tinh thần...
Ngày 14/11, TAND TP HCM kết thúc phiên tòa sơ thẩm, tuyên án các bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt gần 129 tỷ đồng của 64 cá nhân, xảy ra tại 02 công ty bất động sản.
Tòa án nhân dân TP Hà Nội vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Trần Thị Sớm (sinh năm 1979, trú tại xã Đoàn Đào, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên) về hai tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.
TAND tỉnh Bắc Giang vừa mở phiên tòa xét xử, tuyên án chung thân đối với bị cáo Nguyễn Thị Huế (SN 1983), trú tại thôn Dĩnh Tân, xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang (Bắc Giang) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Gần 1 tháng nay trên tuyến tỉnh lộ 337 và Quốc lộ 279 đoạn từ xã Thống Nhất đến cảng Làng Khánh (TP Hạ Long), thường xuyên xuất hiện hàng chục xe tải lớn chở đất chạy rầm rập suốt ngày đêm, cuốn theo bụi mù mịt.
Chiều 17/3, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.
(PLM) - Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng vẻ vang của mình, nhất là trên cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Quân ủy Trung ương, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã dành tình cảm đặc biệt đối với cán bộ, chiến sĩ Hải quân. Tổng Bí thư luôn kịp thời quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam trong khắc phục khó khăn, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc; xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại.
(PLM) - Dù còn 3 ngày nữa mới diễn ra Quốc tang, nhưng tại một số địa điểm tại Hà Nội cũng như trên cả nước đã treo cờ rủ để tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.