Hà Nội 22 °C
TP Hồ Chí Minh 31 °C
Hải Phòng 24 °C
Đà Nẵng 26 °C
Yên Bái 21 °C
  • Hà Nội Hà Nội 22°C
  • TP Hồ Chí Minh Hà Nội 31°C
  • Hải Phòng Hà Nội 24°C
  • Đà Nẵng Hà Nội 26°C
  • Yên Bái Hà Nội 21°C

Người vợ ép chồng tự cắt "của quý" để đổi lấy mạng con

Hình sự & tố tụng hình sự
27/06/2017 08:43
Duy Cường
aa
Vốn là cô gái hiền dịu đoan trang, từ nhỏ đã gặp nhiều bất hạnh, nhưng lại lấy phải người chồng đào hoa, thường xuyên qua lại với nhiều phụ nữ khác.


Đã thế, khi người vợ khuyên nhủ còn nhận lại những trận đòn tơi tả. Quá uất ức, người vợ lập kế hoạch bắt cóc con riêng của chồng, ép anh ta tự cắt “của quý” của mình để đổi lại tính mạng đứa con.

Hình minh họa.
Hình minh họa.

Cô gái đoan trang mắc bẫy tình

Trần Phi sinh ra tại một vùng quê nghèo ở tỉnh Hà Nam (Trung Quốc), từ nhỏ đã mang một thân phận đáng thương. Phi có một người chị gái tên Lý Huy, anh trai tên Lý Minh. Sở dĩ Phi mang họ Trần vì cha mẹ sinh vượt kế hoạch, để trốn khoản tiền phạt này, cha Phi đem cô cho một người khác nuôi dưỡng.

Thuở nhỏ, tính cách Phi tương đối mẫn cảm, luôn có cảm giác cô độc và ít tiếp xúc mọi người. Lớn lên, cha mẹ nuôi sắp xếp cho Phi làm việc tại trạm thu phí trên quốc lộ. Lúc này Phi vừa tốt nghiệp cấp 3, chưa đến 19 tuổi.

Phi xinh đẹp, dáng người cao, nước da trắng, mái tóc đen nên không ít đàn ông theo đuổi. Tuy nhiên, cuộc sống khép kín nên cô từ chối hết người này đến người khác, chỉ đến khi viên cảnh sát tên Thôi Đại Niên xuất hiện, trái tim cô mới thực sự rung động.

Thôi Đại Niên, 23 tuổi. Năm 1999, Niên tốt nghiệp đại học cảnh sát rồi được phân về đại đội tuần tra. Tháng 9 năm đó, Niên kết hôn, hai năm sau cậu con trai ra đời đặt tên là Suất Suất. Sau khi kết hôn, anh ta liên tục ngoại tình với hết người này đến người khác.

Khi con trai được 6 tháng tuổi, người vợ không thể chịu được tính đào hoa của Niên nên đề nghị ly hôn, con trai do Niên nuôi dưỡng. Sau khi quen Phi, Niên tìm mọi cách tấn công. Phi vốn là cô gái thuần khiết nên nhanh chóng bị kẻ lọc lõi như Niên mê hoặc.

Tháng 4/2001, Phi bị sốt cao vì cảm lạnh nên gọi điện cho Niên. Lúc Niên đến thì Phi đã hôn mê. Niên đưa Phi vào bệnh viện ân cần chăm sóc. Đêm hôm đó, Phi tỉnh dậy thấy Niên đang nắm chặt tay mình, trong lòng cảm thấy ấm áp lạ thường. Từ hôm đó trở đi, Phi chấp nhận tình cảm Niên dành cho mình.

Không lâu sau, đồng nghiệp của Phi cũng biết tình yêu của hai người, có người nói: “Thôi Đại Niên tuy tướng mạo khôi ngô đẹp trai, điều kiện gia đình khá giả nhưng lại là một công tử đào hoa. Cậu thử nghĩ xem, vợ trước của anh ta tự nguyện bỏ gia sản lớn và đứa con để ly hôn là vì sao? Cậu phải suy nghĩ kĩ trước khi quyết đinh…”.

Nghe vậy, Phi có chút do dự. Biết vậy, Niên dùng lời lẽ ngọt nhạt giải thích với Phi: “Em đừng tin những lời đồn bên ngoài, nguyên nhân khiến anh ly dị là do tính cách người vợ trước rất ghê gớm, bọn anh không hợp nhau nên mới vậy. Em yên tâm, sau này anh sẽ không để em phải chịu thiệt thòi đâu…”.

Không những thế, Niên càng ân cần chăm sóc Phi hơn trước đây khiến cô thêm một lần cảm động. Cha mẹ nuôi biết Phi có người yêu cũng rất vui mừng, nhưng khi biết tình hình của Niên, họ lập tức tỏ ý phản đối.

Để con gái chuyển ý, họ giới thiệu cho cô một người thanh niên khác tên Vương Đào, điều kiện gia đình và nhân cách đều tốt. Đào hơn Phi 2 tuổi, đẹp trai phong độ, tính cách trung hậu thật thà. Phi biết nỗi khổ tâm của cha mẹ nên đành cắt đứt quan hệ với Niên, một thời gian sau thì đính hôn với Đào.

Không bỏ cuộc, Niên không ít lần đem quà cáp, lễ hậu đến thăm cha mẹ nuôi của Phi, thậm chí còn mời cả cha mẹ mình đến nói chuyện. Tuy nhiên, anh ta cũng biết, điều quan trọng hơn chính là trinh phục trái tim của Phi.

Phi tuy hiếu thuận, nghe lời cha mẹ nhưng cũng rất quyết đoán, chỉ cần cô có ý quyết thì cha mẹ nuôi cũng không thể can thiệp. Vậy là, hôm đó, Niên lập một kế hoạch gây chấn động nơi làm việc của Phi.

Niên chuẩn bị một bó hoa hồng lớn, nhân lúc Phi tan ca, Niên đến trước mặt quỳ gối trước mặt cô khẩn cầu: “Trần Phi, anh yêu em, ngay từ hôm nhìn thấy em lần đầu tiên, trái tim anh đã không thể có thêm người phụ nữ khác, nếu em không đồng ý, anh sẽ mãi quỳ ở đây…”.

Thấy Niên biểu lộ tình cảm một cách lãng mạn, chân thành, Phi cảm động rơi nước mắt. Cô nghĩ, quá khứ của Niên không đại diện cho tương lai của anh ta, tình yêu có thể làm tan băng tuyết, mình thực sự yêu Niên thì anh cũng sẽ thay đổi.

Từ đó, Phi hoàn toàn tin tưởng Niên có thể đem lại hạnh phúc cho mình suốt đời. Trước ánh mắt ngưỡng mộ của những người xung quanh, Phi ngại ngùng đồng ý, kéo Niên đứng dậy.

Những trận đòn tơi tả

Ngày 1/5/2002, Thôi Đại Niên, 26 tuổi, chính thức làm lễ thành hôn với Trần Phi, 22 tuổi. Lấy nhau xong, Phi chìm đắm trong căn nhà hạnh phúc nồng ấm, cô yêu thương chồng và đứa con của chồng như chính con mình, hễ có thời gian lại đi thăm cậu bé đang ở cùng cha mẹ chồng, mua đồ chơi, quần áo, dẫn cậu đi chơi.

Tuy mới hơn 2 tuổi nhưng Suất là cậu bé thông minh ngoan ngoãn, nhanh chóng quấn quýt với mẹ kế, vừa gặp đã gọi “mẹ” không ngớt. Phi còn được một hạnh phúc khác là tìm lại được anh chị và cha mẹ ruột. Chuyện là, cuối năm 2002, Phi đang đi làm thì một người phụ nữ nông thôn hơn 50 tuổi tìm gặp.

Vừa nhìn thấy Phi người này đã vô cùng xúc động, nắm chặt tay Phi, nước mắt chảy dài: “Con ơi, cuối cùng mẹ cũng tìm được con, có chết cũng được nhắm mắt xuôi tay rồi”. Đó chính là mẹ ruột của Phi, năm đó, sau khi cho Phi làm con nuôi người khác, hai vợ chồng họ luôn cảm thấy tội lỗi, ít năm sau nghe ngóng tin tức thì được biết Phi đang làm nhân viên thu phí nên tìm lại.

Nghe nói mình còn một người anh trai tên Lý Minh và chị gái, Trần Phi càng thêm xúc động, trước khi về, người mẹ để lại địa chỉ và điện thoại của Minh nói Phi rảnh rỗi thì gọi điện thoại hoặc về nhà chơi. Sau khi tiễn mẹ, Phi gọi điện cho anh trai Lý Minh.

Hai anh em tâm sự rất lâu, trước khi ngắt máy, Minh nói với Phi: “Sau này nếu gặp vấn đề gì thì cứ nói với anh, anh nhất định sẽ giúp em”. Lúc đó Phi cảm thấy mình thật hạnh phúc, hôn nhân mĩ mãn lại có gia đình, anh chị em.

Tuy nhiên, cùng với thời gian chung sống, Phi phát hiện chồng mình ngày càng bận việc, thường đi đến khuya mới về nhà, tình cảm cũng không mặn nồng với cô như trước.

Tháng 5/2003, con trai Phi ra đời đặt tên là Quân Quân. Sinh con xong, Phi mong đợi chồng ở bên cạnh chăm sóc mình và con nhưng Niên lại lấy lý do phải đi tập huấn, thường xuyên không về nhà. Phi cảm thấy chồng hết mình vì công việc, thăng tiến cũng là việc tốt nên cũng không để ý.

Thế nhưng, cô không hề biết rằng, trong thời gian mình mang thai, Niên đã sớm có gian tình với một người phụ nữ có chồng tên Lý Vân. Do Quân quấy khóc suốt ngày, một mình Phi chăm sóc không nổi nên nói Niên cho mẹ đến giúp, nào ngờ Niên nói mẹ tuổi tác đã cao, chăm sóc một mình Suất Suất đã vất vả rồi, sao có thể chăm sóc thêm một đứa trẻ nữa.

Nghe chồng nói vậy, Phi tủi thân giấu nước mắt vừa quay mặt đi vừa nói: “Em sinh Quân Quân ra cũng là cháu đích tôn của mẹ, sao mẹ lại chỉ chăm sóc một mình Suất Suất?”. Niên nghe Phi nói vậy liền nổi giận giật tay Phi lại rồi giáng cho cô cái tát đau đớn.

Phi vừa tủi nhục vừa đau đớn nên khóc lớn. Từ đó, tình cảm giữa hai vợ chồng ngày càng rạn nứt, Niên càng ít về nhà hơn. Ngày 23/10/2003, Niên nói dối đi trực đêm, ăn cơm xong liền vội vã đi khỏi. Đêm hôm đó, trời bỗng mưa to, nhiệt độ xuống thấp, Phi lo chồng bị lạnh nên bế theo con bắt xe đến đội tuần tra để cầm áo khoác cho chồng.

Thế nhưng, Niên không có ở đó, hỏi ra mới biết đội không sắp xếp Niên trực ban. Phi liền gọi điện thoại thì máy tắt, trực giác lúc đó mách bảo Phi rằng chồng mình đã có người thứ ba.

Về nhà, cả đêm Phi không sao chợp mắt, trời vừa sáng thì Niên về nhà, Phi gặng hỏi liền bị Niên đánh đập dã man. Không thể chịu đựng nổi, Phi gọi điện báo cảnh sát, nhưng cảnh sát không can thiệp vì cho rằng đây là chuyện gia đình.

Tết 2004, Phi nhận được điện thoại của một người đàn ông lạ, nói vợ mình và Niên có quan hệ bất chính, hi vọng Phi có thể khuyên Niên quay đầu. Trong điện thoại, Phi nghe mà chỉ biết ngậm ngùi khóc thầm vì… làm sao cô dám can thiệp.

Sau nhiều lần bị chồng hành hung dã man, Phi chỉ nhìn thấy Niên trợn mắt lên đã sợ co rúm người. Phi càng mềm yếu bao nhiêu, Niên lại càng quá đáng bấy nhiêu, anh ta không còn kiêng nể gì nữa, biết vợ đã biết việc mình ngoại tình, Niên vẫn mặc kệ. Thậm chí, có lần Phi nhìn thấy Niên tình tứ với người tình trong xe ở ngay gần nhà.

Phi viết lại: “Một ngày tháng 7/2005, 2h sáng, Đại Niên vẫn chưa về nhà, tôi ru con ngủ rồi đến đội tuần tra tìm anh ta. Trên đường đi tôi thấy xe của Niên, lúc mở cửa, tôi phát hiện cảnh tượng đáng xấu hổ của Niên với một người phụ nữ lạ.

Về nhà, Niên xấu hổ sinh ra tức giận, đập chiếc ghế nhựa vào đầu tôi đến vỡ nát, nhưng tôi may mắn không chết. Đêm hôm đó, tim tôi như chảy máu, tức giận mà không dám nói, đành nhịn nhục nằm khóc cho qua đêm”.

Trung thu 2006, chồng của Lý Vân vì quá phẫn uất đã bóp cổ vợ đến chết. Thôi Đại Niên cũng vì việc này mà bị tổ chức nghiêm khắc phê bình. Phi cho rằng sau sự việc đó Niên sẽ nhận ra sai lầm nên khuyên Niên quay về với gia đình, chăm sóc con cái.

Nào ngờ, vừa mở lời nói được mấy câu, Niên liền giơ chân đạp Phi ngã dúi xuống đất rồi lao vào đấm đá Phi không thương tiếc, còn cảnh cáo Phi: “Mày dám nhắc lại chuyện này một lần nữa tao sẽ đánh chết”. Lần này, Phi bị đánh ngất xỉu. Khi cô tỉnh dậy thì Niên đã đi từ lâu, đứa con ngồi cạnh khóc lay gọi, Phi cố gượng dậy ôm con mà trong lòng uất nghẹn.

Kế hoạch ép chồng cắt “của quý”

Những năm tiếp theo, Phi chìm đắm trong những cơn ác mộng. Một ngày tháng 5/2007, Niên say rượu về nhà vô cớ đánh chửi Phi không thương tiếc. Lần này, Phi không tránh né và cũng không cầu xin bởi cô đã hoàn toàn vô cảm.

Đánh đập xong, Niên cảm thấy mệt mỏi nên vào phòng vùi đầu ngủ. Phi uất ức, nghe tiếng ngáy như sấm của Niên càng khiến cô căm ghét, trong đầu bỗng lóe lên ý nghĩ phải giết Niên. Nghĩ vậy, Phi vào bếp lấy con dao nhọn đi thẳng vào phòng ngủ.

Đúng lúc này đứa con trai thức giấc kêu một tiếng “mẹ”. Tiếng gọi này như đánh thức lương tâm Phi, con dao bỗng rơi xuống sàn. Dù thế nào Phi cũng không thể bỏ đứa con bé bỏng của mình để ngồi tù. Phi cố nén cảm giác đau xót, ru con ngủ xong liền chạy ra ngoài, đến một khu đất trống gào khóc cho nguôi ngoai.

Tiếng khóc như thấu tận trời xanh, bỗng một cơn mưa lớn đổ xuống khiến Phi cảm thấy nhẹ người đi phần nào. Quá nửa đêm Phi mới bước thấp bước cao về nhà.

Một hôm, Phi xem ti vi, trong bộ phim có đoạn, một người đàn ông đánh bạc nợ tiền, đứa con trai 6 tuổi bị bắt cóc. Để cứu con, người đàn ông không dám phản kháng, phải tự chặt hai ngón tay của mình.

Lúc đó, Phi đột nhiên nghĩ: Sao không tìm người bắt cóc Suất Suất (con trai riêng của Niên), ép Niên phải tự cắt “của quý” của mình để trao đổi.

Những năm gần đây, mình chịu bao tủi nhục chẳng phải đều vì thói trăng hoa của Niên gây ra hay sao? Nếu anh ta không còn “của quý” thì không thể làm hại những người phụ nữ khác được nữa, chỉ có thể an phận thủ thường chăm sóc gia đình.

Hơn nữa, mình chỉ cần cẩn thận, thực hiện kín kẽ thì sẽ không vi phạm pháp luật. Như vậy, mình vẫn có thể chăm sóc anh ta, chăm sóc con.

Nghĩ đến đây Phi vô cùng phấn khích, tuy Niên đối xử tàn ác với Phi nhưng với hai người con lại hoàn toàn ngược lại, yêu thương từng ly từng tý, đặc biệt là với đứa con lớn Suất Suất. Phi tin rằng, bắt cóc Suất Suất sẽ có thể bắt Niên thực hiện điều mình yêu cầu.

Sau khi lập kế hoạch, Phi nghĩ đến người anh trai Lý Minh. Phi liền gọi điện cho Minh nói mình đang có việc gấp cần Minh đến ngay. Chiều 8/9/2007, Minh vội vã đến nơi, Phi đưa thẳng Minh đến một khách sạn thuê một phòng.

Tại đây, Phi lần đầu thổ lộ nỗi khổ tâm của mình sau bao năm bị chồng bạo hành, đồng thời vén áo cho anh trai xem những vết thương trên người. Thấy tình cảnh thảm thương của em gái, Minh tức giận nghiến răng ken két, định bụng tìm gặp trực tiếp Thôi Đại Niên để tính sổ nhưng bị Phi ngăn lại.

Phi khóc nói: “Anh, mình không đấu lại Niên đâu, em nghĩ ra cách này: Anh chỉ cần bắt cóc Suất Suất đem giấu đi rồi em có thể ép Niên phải hồi tâm chuyển ý”. Lúc đó, Lý Minh nhìn em đau khổ như vậy đã vô cùng xót xa, lại nghĩ em gái từ nhỏ phải cho người khác nuôi dưỡng phải chịu biết bao thiệt thòi, nay lại thê thảm như vậy nên lập tức đồng ý.

Trao đổi xong kế hoạch với anh trai, ngày hôm sau, Phi đưa cho Minh 18 ngàn tệ ra chợ xe mua một chiếc ô tô cũ làm công cụ để thực hiện bắt cóc. Đồng thời, Phi sử dụng một chứng minh thư giả đăng ký một số điện thoại mới để liên lạc trong lúc thực hiện kế hoạch.

Tuy nhiên, sau đó Phi lại do dự, mãi vẫn chưa chịu ra tay. Trung tuần tháng 11/2007, Niên một lần nữa hành hung Phi thậm tệ. Như giọt nước làm tràn ly, Phi bị kích động mạnh, tức giận sôi máu, cuối cùng quyết định sẽ trả thù.

Ngày hôm sau, Phi gọi điện cho Minh bảo anh ta lập tức thực hiện kế hoạch. Hôm sau, Phi đúng hẹn lên phố, Phi dẫn Minh đến trường của Suất Suất chỉ mặt cậu bé cho Minh. Đồng thời, cho biết Suất Suất thường ăn cơm trưa ở cửa hàng cạnh trường tiểu học.

Trưa ngày 5/12/2007, Lý Minh đem theo một khẩu súng đồ chơi đến cổng trường chặn Suất Suất lúc đó đang đi ăn cơm lại nói: “Bà nội của cháu đang bệnh, muốn gặp cháu ngay nên bảo chú đến đón cháu”. Cậu bé mới 7 tuổi không hề nghi ngờ, lập tức theo Minh lên xe.

Sau đó, Minh cho xe chạy ra hướng ngoại thành, càng đi càng xa. Suất Suất thấy vậy đòi Minh đưa về nhà. Lý Minh gằn giọng dọa Suất Suất không được nói, nhưng Suất hoảng sợ khóc lóc kêu cứu. Minh phát hoảng, sợ bị người khác phát hiện nên dừng xe ở một chỗ vắng, hai tay bịt mồm mũi Suất không cho khóc. Lúc sau, Suất Suất im bặt tiếng khóc và cũng ngừng thở.

Phát hiện Suất Suất đã chết, Minh sợ hãi lái xe đến một triền núi hoang vắng, đưa thi thể Suất đặt lên một đống cây ngô to rồi lấy xăng ở xe ra đốt. Lúc này, Phi gọi điện cho Minh hỏi tình hình, nhìn đống lửa đang ngùn ngụt cháy, cảm xúc của Minh vô cùng hối hận vì hành động của mình nhưng vẫn giấu em gái nói nhiệm vụ mình đã hoàn thành rồi tắt máy.

Vậy là, Phi chưa biết Suất Suất đã chết nên bắt đầu thực hiện kế hoạch báo thù. Phi tháo chiếc sim điện thoại vừa liên lạc với Minh ra rồi thay một chiếc sim khác vào, sau đó nhắn cùng một tin nhắn cho 3 người, gồm Thôi Đại Niên, mẹ và chị gái của Niên với nội dung:

“Thôi Đại Niên, mày là thằng tồi, đã dâm loạn hại đời không biết bao nhiêu cô gái, bao nhiêu gia đình. Nhưng mày không thể sửa đổi được. Nay con trai mày đang trong tay chúng tao, nếu muốn đổi lại sinh mạng của nó thì chỉ có một cách, trong vòng 4 tiếng đồng hồ mày phải tự cắt “của quý” của mình, không được để lại chút nào.

Cắt xong để vào một tờ giấy trắng đặt ở cạnh khách sạn của nhà mày. Khi chúng tao nhìn thấy của quý của mình thì sẽ thả người”. Nhắn tin xong Phi đốt cả hai thẻ sim điện thoại vứt vào bồn cầu xả nước rồi bỏ đi. Sau khi xác nhận con trai đã mất tích, người nhà Niên sợ hãi không không biết làm thế nào.

Thôi Đại Niên run rẩy gọi điện lại vào số điện thoại vừa nhắn tin nhưng không liên lạc được. Nghĩ đến tính mạng của con vô cùng mong manh, Niên ủ rũ như người mất hồn ngồi sụp xuống đất, trong lòng có chút hối hận vì thói trăng hoa bao năm qua.

Dần dần bình tĩnh lại, Niên nhận định người bắt cóc con phải là người có mâu thuẫn tình cảm với mình. Niên lập tức gọi điện hết người này đến người khác rồi đều loại trừ hết những người này. Lúc này Niên không thấy Phi đâu nên nghi ngờ chẳng lẽ lại là cô ta?

Niên gọi điện vào máy của Phi, có chuông nhưng không ai trả lời. Không còn cách nào khác, Niên nhắn tin: “Suất Suất mất tích rồi, em biết chưa?”. Tuy nhiên vẫn không thấy Phi trả lời. Niên nhắn tin nhắn thứ 2: “Chẳng lẽ lại chính là em?”.

Cuối cùng Phi cũng trả lời: “Trẻ con vô tội, chỉ cần anh làm theo yêu cầu thì bọn tôi quyết không làm hại nó”. Sau đó, Niên nhắn hàng loạt tin nhắn với lời lẽ xin lỗi, nhận lỗi nhưng Phi nhất quyết không xuống nước. Niên và gia đình đành báo cảnh sát.

Nhận tin báo, cảnh sát lập tức triển khai, một mặt để Niên nhắn tin kéo dài thời gian, một mặt sử dụng nghiệp vụ truy tìm tung tích của Phi. Ngày 9/12/2007, Phi bị bắt giữ tại ngoại ô thành phố, trong quá trình thẩm vấn, Phi khai nhận toàn bộ sự việc.

Sau đó, thông qua lời khai của Phi, cảnh sát cũng bắt được Lý Minh, Minh nhanh chóng khai nhận toàn bộ quá trình bắt cóc, sát hại và đốt xác Suất Suất. Biết tin Suất Suất đã chết, Phi khóc lóc thảm thiết, tự đấm ngực mình hối hận vô cùng.

Trong trại tạm giam, Phi ủ rũ ngồi viết thư hối hận dài hàng chục trang giấy, nhưng hối hận cũng đã quá muộn màng. Ngày 20/12/2008, tòa án đưa ra phán quyết, bị cáo Lý Minh chịu mức án tử hình về tội “Bắt cóc” và “Giết người”.

Trần Phi cũng phải chịu mức án tử hình vì cùng tội danh trên nhưng chậm thi hành 2 năm Trong câu chuyện trên, có 3 bi kịch, đó là đứa trẻ vô tội bị sát hại thê thảm.

Trần Phi vốn dĩ là người bị hại biến hành kẻ hại người. Vốn dĩ tình anh em sâu đậm khiến Lý Minh biến thành kẻ giết người. Cảnh ngộ của Trần Phi khiến người đọc đồng cảm và xót xa, nhưng cô ta hoàn toàn có thể thông qua cách thức và con đường hợp lý để kết thúc đau thương.

Nhưng Phi lại không làm như vậy mà mê muội lựa chọn con đường phạm tội, quả là hồ đồ. Chuyên gia tâm lý cho rằng, phụ nữ không nên coi hôn nhân là toàn bộ sinh mạng mình, bởi nếu không một khi xảy ra vấn đề, họ bất chấp mọi giá để bảo vệ và níu kéo, với tâm lý ấy sẽ càng khiến mình mất đi nhiều hơn.

bài liên quan
Vụ án Đoàn Văn Sáng: Cá nhân, tổ chức chia sẻ thông tin mang tính chất rùng rợn có thể bị phạt từ 10 - 70 triệu đồng

Vụ án Đoàn Văn Sáng: Cá nhân, tổ chức chia sẻ thông tin mang tính chất rùng rợn có thể bị phạt từ 10 - 70 triệu đồng

Liên quan đến vụ án Đoàn Văn Sáng giết người tại tỉnh Lạng Sơn được dư luận đặc biệt quan tâm, chuyên gia pháp lý cảnh báo, hành vi này của các cá nhân, tổ chức phát tán thông tin rùng rợn có thể bị xử phạt từ 10 - 70 trIệu đồng.
Khởi tố, bắt tạm giam Đoàn Văn Sáng về tội "Giết người"

Khởi tố, bắt tạm giam Đoàn Văn Sáng về tội "Giết người"

Theo thông tin từ Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đoàn Văn Sáng (sinh năm 1968, trú tại số 195 Nguyễn Phi Khanh, phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn) về tội Giết người theo khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Đang xét xử người phụ nữ đầu độc 4 người thân trong gia đình bằng chất xyanua ở Đồng Nai

Đang xét xử người phụ nữ đầu độc 4 người thân trong gia đình bằng chất xyanua ở Đồng Nai

Hôm nay (27/11), TAND tỉnh Đồng Nai sẽ mở phiên xét xử “nữ quái” Nguyễn Thị Hồng Bích (38 tuổi), dùng chất độc xyanua đầu độc 4 người thân trong gia đình.
Hôm nay xét xử gã đàn ông đổ xăng đốt quán cà phê khiến 11 người tử vong

Hôm nay xét xử gã đàn ông đổ xăng đốt quán cà phê khiến 11 người tử vong

Cao Văn Hùng - người đổ xăng, phóng hỏa quán cà phê ở đường Phạm Văn Đồng, Hà Nội khiến 11 tử vong, bị cáo buộc tội giết người, hủy hoại tài sản.
Báo Pháp luật Việt Nam tiếp tục mang mái ấm đến với người dân Phú Thọ

Báo Pháp luật Việt Nam tiếp tục mang mái ấm đến với người dân Phú Thọ

Ngày 8/11, Tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam, cùng các cán bộ, phóng viên, nhà tài trợ, tiếp tục đến với xã Liên Minh - Phú Thọ, để trao tặng hai căn nhà cho hộ dân còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.
Mới nhất
Đọc nhiều
Bắc Ninh đảm bảo an ninh trật tự, giao thông thông suốt và vệ sinh phục vụ Lễ hội trái cây 2025

Bắc Ninh đảm bảo an ninh trật tự, giao thông thông suốt và vệ sinh phục vụ Lễ hội trái cây 2025

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng giao thông và vệ sinh môi trường tại các khu vực trong thời gian diễn ra Lễ hội trái cây Bắc Ninh 2025.
Bất ngờ nhận được 200 triệu đồng, người đàn ông lập tức trình báo Công an

Bất ngờ nhận được 200 triệu đồng, người đàn ông lập tức trình báo Công an

Một người đàn ông bất ngờ nhận được số tiền 200 triệu đồng vào tài khoản, ngay sau đó người này đã trình báo Công an địa phương và hoàn trả số tiền cho người chuyển nhầm.
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới qua Zalo – giả danh người quen, dụ đầu tư tiền ảo để chiếm đoạt gần 100 triệu đồng

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới qua Zalo – giả danh người quen, dụ đầu tư tiền ảo để chiếm đoạt gần 100 triệu đồng

Trong thời gian gần đây, công an nhiều địa phương liên tục phát đi cảnh báo về các chiêu thức lừa đảo công nghệ cao ngày càng tinh vi.
Tin bài khác
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới qua Zalo – giả danh người quen, dụ đầu tư tiền ảo để chiếm đoạt gần 100 triệu đồng

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới qua Zalo – giả danh người quen, dụ đầu tư tiền ảo để chiếm đoạt gần 100 triệu đồng

Trong thời gian gần đây, công an nhiều địa phương liên tục phát đi cảnh báo về các chiêu thức lừa đảo công nghệ cao ngày càng tinh vi.
Bắt khẩn cấp công chức cấp xã ở Lâm Đồng liên quan vụ chiếm đoạt tiền cứu trợ mưa lũ

Bắt khẩn cấp công chức cấp xã ở Lâm Đồng liên quan vụ chiếm đoạt tiền cứu trợ mưa lũ

Hành vi vi phạm pháp luật của Khoan bị phát hiện khi cơ quan chức năng kiểm tra, đối chiếu dữ liệu liên quan đến tài khoản Quỹ Cứu trợ của xã Phan Sơn.
Triệt xoá đường dây lừa đầu tư tiền số để chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng

Triệt xoá đường dây lừa đầu tư tiền số để chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt xóa đường dây tội phạm hoạt động trên không gian mạng với quy mô đặc biệt lớn, xuyên quốc gia, do Mai Văn Tới (SN 2001, trú tại xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá) cầm đầu.
Bộ Công an chính thức phát lệnh truy nã bị can Nguyễn Văn Đài về tội chống phá Nhà nước

Bộ Công an chính thức phát lệnh truy nã bị can Nguyễn Văn Đài về tội chống phá Nhà nước

Bộ Công an cho biết Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã chính thức ra Quyết định truy nã đối với bị can Nguyễn Văn Đài sau khi hoàn tất các thủ tục khởi tố theo quy định của pháp luật.
Khởi tố 5 đối tượng mua bán, thu thập trái phép thông tin tài khoản ngân hàng

Khởi tố 5 đối tượng mua bán, thu thập trái phép thông tin tài khoản ngân hàng

Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố 5 đối tượng trẻ tuổi về hành vi thu thập, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng.
An Giang khởi tố, bắt tạm giam đối tượng có hành vi Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép

An Giang khởi tố, bắt tạm giam đối tượng có hành vi Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép

Ngày 04/12/2025, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã tống đạt Quyết định tạm giam đối với Nguyễn Thanh Duy để điều tra về hành vi “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.
Xuất hiện tình tiết mới trong vụ đổ xăng đốt quán cà phê khiến 11 người tử vong ở Hà Nội

Xuất hiện tình tiết mới trong vụ đổ xăng đốt quán cà phê khiến 11 người tử vong ở Hà Nội

Tại phiên xét xử Cao Văn Hùng - kẻ đổ xăng đốt quán cà phê khiến 11 người tử vong xuất hiện thêm tình tiết mới nên Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa, trả hồ sơ điều tra bổ sung.
Mẫu thuẫn trong mua bán đất, dùng ô tô truy sát anh họ

Mẫu thuẫn trong mua bán đất, dùng ô tô truy sát anh họ

Khi A. đứng dậy và kêu cứu thì Trọng lấy dao áp sát chém 02 nhát trúng vào người nạn nhân.
Triệt xóa ổ nhóm đánh bạc trong rừng với nhiều đối tượng có tiền án

Triệt xóa ổ nhóm đánh bạc trong rừng với nhiều đối tượng có tiền án

Ổ nhóm đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa trong khu vực rừng thuộc huyện Quế Phong (cũ), hoạt động lưu động, phương thức, thủ đoạn rất tinh vi, chuyên nghiệp với nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự tham gia.
Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, chiếm đoạt gần 140 tỷ đồng

Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, chiếm đoạt gần 140 tỷ đồng

Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an vừa bắt giữ nhóm đối tượng hoạt động ở Campuchia dưới vỏ bọc là Công ty Đông Phương, thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.
tong bi thu to lam lam viec voi 2 tinh an giang kien giang

Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với 2 tỉnh An Giang, Kiên Giang

Ngày 4/6, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang và Thường trực Tỉnh ủy An Giang về tình hình triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương; công tác tổ chức bộ máy; quốc phòng, an ninh
tien giang dieu tra vu chu doanh nghiep gao nghi bi lua hon 420 ty dong

Tiền Giang: Điều tra vụ chủ doanh nghiệp gạo nghi bị lừa hơn 420 tỷ đồng

Công an tỉnh Tiền Giang đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ một chủ doanh nghiệp kinh doanh lúa gạo nghi bị lừa đảo trên không gian mạng với số tiền trên 420 tỷ đồng.
quang ninh can canh xe tai cho dat chay ram rap suot ngay dem dan lo hong duong o nhiem

Quảng Ninh: Cận cảnh xe tải chở đất chạy rầm rập suốt ngày đêm, dân lo hỏng đường, ô nhiễm

Gần 1 tháng nay trên tuyến tỉnh lộ 337 và Quốc lộ 279 đoạn từ xã Thống Nhất đến cảng Làng Khánh (TP Hạ Long), thường xuyên xuất hiện hàng chục xe tải lớn chở đất chạy rầm rập suốt ngày đêm, cuốn theo bụi mù mịt.
trao quyet dinh bo nhiem thu truong bo tu phap nguyen thanh tu

Trao quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú

Chiều 17/3, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.
cong nhan tp phu quoc la do thi loai i truc thuoc tinh kien giang

Công nhận TP Phú Quốc là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Kiên Giang

Ngày 21/1, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký quyết định về việc công nhận TP Phú Quốc là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Kiên Giang.