Hôm nay, báo Pháp luật TP Hồ Chí Minh đưa thông tin, cơ quan tố tụng tỉnh Bình Thuận đã ký quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với ông Huỳnh Văn Nén, dự kiến quyết định này sẽ được công bố tới ông Huỳnh Văn Nén.
|
Ông Huỳnh Văn Nén và người thân |
17 năm 5 tháng ngồi tù, ánh sáng công lý đã đến với người tù “oan chồng oan” đã từng bị buộc tội giết những hai người.
Tù nhân Huỳnh Văn Nén ( trú Hàm Tân, Bình Thuận) đáng ra phải lãnh án tử hình, nhưng do đã khai ra thủ phạm giết bà Dương Thị Mỹ ( cùng địa phương)- vụ án mà Công an tỉnh Bình Thuận đã bế tắc suốt 5 năm trời không tìm ra thủ phạm.
Từ lời khai của Huỳnh Văn Nén, 9 người trong gia đình vợ Nén dính án tù, trong đó có cả hai bị can vị thành niên vì tội giết bà Mỹ vì ghen.
7 người vào tù, dù đã chấp hành án, nhưng họ vẫn một mực kêu oan ròng rã mấy năm trời. Cũng may, nhờ sự vào cuộc tích cực của báo giới, của các luật sư, buộc Bộ Công an tiến hành điều tra lại, để rồi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ra quyết định đình chỉ vụ án đầy oan khiên này.
Một vụ án oan.
9 người dính vòng lao lý. 7 người đã nhận được lời xin lỗi và bồi thường của cơ quan tố tụng tỉnh Bình Thuận. Hai người không có cơ hội nhận được lời xin lỗi này, đó là chị Nguyễn Thị Nhung đã chết trong thời gian thụ án và Huỳnh Văn Nén đang chấp hành án chung thân.
Ba luật sư bảo vệ quyền lợi cho các bị cáo cũng bị cơ quan tố tụng gửi đơn đề nghị xử lý vì, khi bào chữa ba luật sư Trần Vũ Hải, Phạm Hồng Hải, Bùi Đức Trường đã dùng lời lẽ kích động, làm dư luận hiểu sai về cơ quan tố tụng, xúc phạm danh dự, nhân phẩm điều tra viên…
Điều tra viên Cao Văn Hùng cũng đã có đơn tố cáo ba luật sư vì hành vi vu khống, làm nhục mình…
Những đứa trẻ con của “đại gia đình án oan” đã rơi vào cảnh “tan đàn, xẻ nghé”, trở thành những đứa trẻ lang thang, trôi dạt tìm kế mưu sinh.
Và chỉ mỗi ông Cao Văn Hùng- điều tra viên Công an Bình Thuận là được khen thưởng vì đã có công phá vụ án mà công an tỉnh tưởng như đã phải khép chặt suốt 5 năm trời.
Những người theo dõi sát vụ án Huỳnh Văn Nén vẫn không thể nào quên được hình ảnh Huỳnh Văn Nén, trước hội đồng xét xử vụ án giết bà Lê Thị Bông đã cởi phăng chiếc áo, chỉ những vết sẹo trên người, tố cáo bị nhục hình nên đã phải nhận tội là hai mạng người, đã làm oan cho gia đình vợ.
Tòa hỏi, chứng cứ đâu. Huỳnh Văn Nén im lặng, không có câu trả lời vì dùng nhục hình chỉ có điều tra viên và Huỳnh Văn Nén biết.
Dù Huỳnh Văn Nén đã bị khép án chung thân, nhưng báo giới, luật sư cũng như ông Nguyễn Thận- nguyên Chủ tịch xã Tân Minh vẫn không ngừng nghỉ với hành trình “giải oan” cho Huỳnh Văn Nén.
Người cha già của Nén đã cầm cố mảnh đất- gia sản của cả gia đình để làm lộ phí ra Hà Nội kêu oan cho con. Đi lầm một không hồi đáp, ông lại lặn lội cùng ông Nguyễn Thận đi lần hai.
Và lần này, chuyện người tù có dấu hiệu oan chồng oan được báo giới lật lại vào đúng thời điểm Quốc hội nghe báo cáo về án oan sai.
Người cứu Nén không ai khác chính là Nguyễn Phúc Thành- anh đã viết đơn tố giác hung thủ giết bà Lê Thị Bông không phải là Huỳnh Văn Nén, nhưng chẳng cơ quan thẩm quyền nào ngó ngàng đến lá đơn tố giác này.
Mười ba năm sau, lá đơn tố giác ấy được báo chí nhắc lại, cơ quan chức năng vào cuộc.
Và công lý đã đến với Huỳnh Văn Nén sau 17 năm 5 tháng đợi chờ những tưởng trong tuyệt vọng.