![]() |
Đại tá Trần Danh Tu (bìa phải) |
Tháng 5 năm 1972, chàng trai trẻ Trần Danh Tu lên đường nhập ngũ, mang trong mình tinh thần tuổi trẻ sục sôi giữa những năm tháng chiến tranh khốc liệt. Từ một binh nhất, pháo thủ số 2 thuộc Đại đội 6, Trung đoàn 545, Sư đoàn 377, Quân chủng Phòng không – Không quân, ông từng bước trưởng thành qua lửa đạn và gian khổ của chiến tranh, để sau này trở thành Đại tá Quân đội nhân dân Việt Nam.
Trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, ông trực tiếp tham gia từ ngày 26/4/1975, xuất phát từ mặt trận Quảng Đà. Dưới đội hình hành quân “thần tốc, thần kỳ”, Đại đội 6 của ông vừa hành quân xuyên đêm trên tuyến giao thông chiến lược đường 14, vừa chiến đấu quyết liệt chống lại máy bay A-37 và lực lượng bộ binh của quân đội Sài Gòn. Suốt dọc đường, có đến năm lần đơn vị phải dừng lại để triển khai đội hình chiến đấu - một tay hành quân, một tay sẵn sàng nhả đạn.
Khoảng 11h15" trưa ngày 30/4/1975, toàn đại đội có mặt tại Đồng Xoài (nay thuộc tỉnh Bình Dương), chuẩn bị tiến về giải phóng Sài Gòn. Trên đường đi, ông nhớ mãi hình ảnh quần áo lính nguỵ vứt la liệt hai bên, những nóc nhà cắm cờ đỏ sao vàng và cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam.
Trong những đêm hành quân, người dân mang xoài, nước uống ra tiếp tế cho bộ đội. Nhớ lại không khí rộn ràng, xúc động ấy, ông nói: “Khó có ngôn từ nào có thể diễn tả được khí thế tiến công náo nức của những ngày ấy”. Đến 18h cùng ngày, Tiểu đoàn 106 pháo cao xạ 37 ly của ông đã chiếm lĩnh trận địa tại Đồng Dù (Củ Chi), sẵn sàng đối phó mọi tình huống phản kháng từ tàn quân Sài Gòn.
![]() |
Bạn chiến đấu Tiểu đoàn pháo cao xạ 106- Trung đoàn 545 năm 1975 tại Sài Gòn |
Ngay tối đó, cán bộ chiến sĩ vây quanh chiếc radio nhãn hiệu Rionton của chính trị viên đại đội để nghe tin chiến thắng. Khi tiếng nói đầu hàng của Tổng thống Dương Văn Minh vang lên, nhiều người đã òa khóc, vội vàng viết thư báo tin cho gia đình – một khoảnh khắc mà suốt đời ông không thể nào quên.
Gần 40 năm trong quân ngũ, Đại tá Trần Danh Tu đã trải qua đủ mọi chiến trường gian khổ. Từ những ngày sống chết trên mâm pháo bảo vệ bến phà Gianh (Quảng Bình), đến hành quân vượt đèo Tà Lê hiểm trở để kịp thời sang tỉnh Savanakhet (Lào) xây dựng căn cứ địa.
Một trong những kỷ niệm sâu đậm là chuyến hành quân 32 ngày bằng chân, từ xã Mai Thủy (Quảng Bình) vào Nam Giang (Quảng Đà) tháng Chạp năm 1973. “Tôi thấy mình là người may mắn, khi còn được sống và chứng kiến ngày đất nước thống nhất”, ông chia sẻ.
Năm 1978, ông thi tuyển và được chọn vào học hệ V, lớp sĩ quan chỉ huy tên lửa SAM2 tại Trường Sĩ quan Phòng không. Sau đó, từ một chiến sĩ trắc thủ, ông trở thành trưởng xe tính toán đài điều khiển tên lửa, rồi học tiếp sĩ quan cấp chiến thuật và tốt nghiệp với bằng Cử nhân Khoa học Xã hội & Nhân văn tại Học viện Chính trị Quân sự - Bộ Quốc phòng.
Sau khi nghỉ hưu, ông tiếp tục cống hiến cho công tác tuyên truyền tại Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, làm chuyên viên Ban Tuyên giáo, phụ trách Tập san Thông tin Cựu chiến binh - một ấn phẩm phát hành trên toàn quốc với hơn 165.000 bản in mỗi kỳ.
“Quân đội là nơi tôi lớn lên, trưởng thành, nơi tôi chứng kiến sự hy sinh của đồng đội và học được giá trị cao cả của cuộc sống”, Đại tá Trần Danh Tu chia sẻ. Với ông, ký ức về những ngày tháng hào hùng ấy sẽ luôn là hành trang thiêng liêng trong suốt cuộc đời.