Người dân TP HCM thả hoa đăng tưởng niệm nạn nhân tử vong vì COVID-19
Tối 19/11, chùa Pháp Hoa tổ chức thả hoa đăng tưởng niệm 23.476 người tử vong vì dịch COVID-19, trong đó TP HCM có hơn 17.000 người.
Phóng sanh, thắp nến tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ chiến sĩ hy sinh do đại dịch Covid-19
Bình Dương tưởng niệm tri ân đồng bào, cán bộ chiến sĩ đã mất trong đại dịch COVID-19
An Giang tổ chức Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19
20h hôm nay, tưởng niệm đồng bào tử vong trong đại dịch COVID-19
Theo ghi nhận, rất đông người dân đến chùa Pháp Hoa (Quận 3, TP HCM) để tưởng niệm đồng bào tử vong, cán bộ chiến sĩ hy sinh trong đại dịch COVID-19 từ sớm.
19h chùa làm lễ tụng kinh cầu nguyện tại chánh điện, 19h30 diễn ra lễ truyền đăng, 20h diễn ra lễ tưởng niệm. Đúng 20h30 phút, bắt đầu lễ thả hoa đăng, người dân trên địa bàn đồng loạt tắt đèn và thắp nến để hưởng ứng.

Chùa Pháp Hoa sáng rực đèn tối 19/11.

Lễ truyền đăng.

Những ngọn đèn hoa đăng đầu tiên được thả xuống kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè.
Hàng nghìn người tập trung dọc đường Hoàng Sa đoạn cầu Lê Văn Sỹ để theo dõi buổi lễ cầu siêu, thả hoa đăng, nhiều nhóm mang theo hoa đăng để thả xuống kênh tưởng nhớ những người thân, đồng bào không may qua đời vì COVID-19.

Nhiều người đến cầu nguyện cho đồng bào tử vong, cán bộ chiến sĩ hy sinh trong đại dịch COVID-19.

Nhiều người mặc áo dài, tay cầm đèn hoa đăng đến lễ tưởng niệm.

Đèn hoa đăng trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè.
Cô Trần Ngọc Phượng bật khóc chia sẻ: “Tôi nghe có chương trình tưởng niệm đồng bào tử vong, cán bộ chiến sĩ hy sinh trong đại dịch COVID-19 trong lòng cảm thấy rất bùi ngùi, thương người đã mất và thương cả những người ở lại nên đi đến đây để cầu nguyện cho những người đã mất được siêu thoát. Gia đình tôi có 4 người đã mất trong đại dịch là chú, thiếm và 2 người em họ. Ở xóm tôi cũng có một bà cụ hay qua lại nói chuyện mất, mỗi lần đi ngang nhìn bàn thờ của bà tôi rất chạnh lòng”.

Cô Thu Hà cùng 2 người em để thả đèn hoa đăng cho mẹ.
Bà Nguyễn Thị Thu Hà (63 tuổi) xúc động kể lại, mẹ bà 94 tuổi mất đã 2 tháng nay sau 12 ngày chống chọi với căn bệnh COVID-19, hôm nay bà và 2 người em đến đây thay mặt 16 người con thả đèn hoa đăng để tưởng niệm về mẹ của mình.











