Trên mạng xã hội vừa xuất hiện câu chuyện về một người đàn ông đến quầy hàng từ thiện lấy đồ mang theo sổ hộ nghèo khiến nhiều người cảm phục.
Theo đó, sự việc diễn ra ở một quầy hàng miễn phí cho người nghèo tại phố Phạm Ngọc Thạch (TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) sáng ngày 4/1.
Một người đàn ông lớn tuổi đi qua khu vực này thấy quầy hàng, nhưng ngần ngại chưa dám tới nhận.
![]() |
Người đàn ông trong câu chuyện được chia sẻ lên mạng xã hội. (Ảnh: FB Thành phố Quy Nhơn). |
Buổi chiều hôm đó người đàn ông này quay lại gặp người quản lý quầy hàng này chìa ra một cuốn sổ nhỏ màu xanh ghi "sổ chứng nhận hộ nghèo" và nói: "Tôi có sổ nha cô, cô cho tôi nhận với nhé".
Người quản lý quầy hàng cảm phục sự thật thà của người đàn ông này đã nhanh chóng giúp ông chọn đồ và kèm theo lười dặn lần sau bác ghé qua thì không cần mang theo sổ nữa.
Sau khi câu chuyện trên được chia sẻ trên mạng xã hội Facebook đã nhận được sự chia sẻ và cảm phục của nhiều người đối với người đàn ông này. Dù nghèo nhưng không hèn, chỉ nhận đồ khi đã chứng minh được mình đúng là người nghèo và xứng đáng nhận.
![]() |
Tags: