Hơn 30 năm nay, ông Thắng vượt quãng đường từ Bến Tre lên Sài Gòn để bán bánh khắp các con đường dù mưa hay nắng, cứ thứ 3, thứ 5, thứ 7 người đi đường lại thấy người đàn ông hiền lành, vui vẻ bên chiếc xe đầy ắp bánh bán cho mọi người.
Suốt hơn 30 năm nay, cứ thứ 3, thứ 5, thứ 7 là ông Võ Văn Thắng (58 tuổi, quê huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) lại đi từ Bến Tre lên TP HCM để bán bánh. Xe bánh của ông chở 4 loại bánh là bánh tét, bánh ú, bánh ít, bánh lá dừa nhân đậu mặn, đậu chay, nhân chuối. ÔngThắng còn nhận đặt hàng và giao hàng miễn phí ở những nơi gần, những nơi xa hơn thì ông xin thêm tiền xăng.
Ông Thắng bên chiếc xe bánh chạy từ Bến Tre lên TP HCM.
Ông kể, trước khi đến với nghề bán bánh, ông đã làm nhiều nghề, ai thuê gì làm nấy. Sau này ông nối nghiệp làm bánh từ gia đình để bán kiếm sống.
Ông bán bánh từ những năm 1989. Thời đó, ông bắt xe đò, gánh bánh tét lên TP HCM bán dọc các con đường khu Chợ Lớn. Về sau, ông sắm được chiếc xe đạp, ông đạp xe bán khắp phố phường. Chiếc xe máy cũ hiện tại là ông mới mua được khoảng 3 năm nay.
Chiếc xe máy cũ hiện tại là ông mới mua được khoảng 3 năm nay.
"Khoảng 1h30 tôi bắt đầu xuất phát, chạy lên tới TP HCM khoảng 4h30 hoặc 5h, tôi đứng ở đường Bùi Thị Xuân này bán tới 9h30 tui chạy sang đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa bán tiếp. Thời gian còn lại tôi chạy vòng vòng thành phố bán dạo", ông Thắng chia sẻ.
Xe bánh của ông chở 4 loại bánh là bánh tét, bánh ú, bánh ít, bánh lá dừa.
Ông Thắng cho biết, hầu như quê ông nhà nào cũng mưu sinh với nghề làm bánh. Nhà ông ở trong vườn, xa lộ nên ông phải mang bánh lên TP HCM để bán. Ông chọn thứ 3,5,7 để bán cho người ta dễ nhớ và các ngày còn lại ông nghỉ ở nhà ngâm gạo, lau lá rồi gói bánh, luộc bánh chuẩn bị cho ngày bán tiếp theo.
Được biết, trong hơn 30 năm bán bánh kiếm sống, có giai đoạn ông bị tai biến sau khi bán bánh trở về nhà. Từ đó, ông phải nằm liệt giường suốt 1 năm.
"Từ lúc tôi nằm một chỗ, tôi thấy kinh tế gia đình xuống quá, mà lúc đó con tôi còn quá nhỏ, phải đi học nên tôi ráng động viên bản thân, tập đi lại từ từ để còn đi làm nuôi con ăn học. Bây giờ nói chung sức khỏe của mình khá ổn rồi nhưng cũng không còn được như xưa. Tôi cũng ráng kỹ để còn lo cho gia đình", ông Thắng bộc bạch.
Hình ảnh người đàn ông hiền lành vui vẻ bên chiếc xe bánh đã trở tneen quen thuộc với nhiều người dân tại TP HCM.
Ông Thắng cho biết, những ngày gần đây, TP HCM nắng mưa thất thường, có ngày mưa nhiều nên ông bán không hết bánh. Số bánh còn lại ông sẽ đem cho chùa hoặc tặng miễn phí lại cho những người cần thiết.
Gần đây, ông Thắng còn chở cả dừa kiểng theo để bán kiếm thêm.
Hơn 30 năm nay, ông Thắng vượt quãng đường từ Bến Tre lên Sài Gòn để bán bánh khắp các con đường dù mưa hay nắng, cứ thứ 3, thứ 5, thứ 7 người đi đường lại thấy người đàn ông hiền lành, vui vẻ bên chiếc xe đầy ắp bánh bán cho mọi người.
Mặc dù nguồn gốc đất chưa được xác minh làm rõ nhưng người dân vẫn phải viết đơn xin tự nguyện tháo dỡ, di dời thực hiện bàn giao mặt bằng theo chủ trương chung, thì việc UBND quận Kiến An không chấp nhận cho dân tự nguyện tháo dỡ mà vẫn tiến hành cưỡng c
Trong vụ việc lăng mộ vua Lê Túc Tông ở Thanh Hóa bị xâm hại, ngoài 2 nghi phạm người Trung Quốc đã bị bắt giữ còn một đối tượng khác đã bỏ trốn về nước.
Các mục tiêu hoàn thành các dự án trong năm 2025 là không thay đổi, trong đó phải hoàn thành nhiệm vụ chính trị quan trọng là cả nước có 3.000 km đường bộ cao tốc trong năm 2025.
Ngày 16/5, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn cùng Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Danh Huy chủ trì buổi làm việc về quy mô, hướng tuyến đoạn qua địa phận tỉnh Bắc Ninh thuộc dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.
500 đại biểu ưu tú – những đội viên, thiếu nhi tiêu biểu đại diện cho hàng triệu bạn nhỏ trên khắp mọi miền Tổ quốc tham dự Lễ tuyên dương Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ X, năm 2025.
Đến nay, tiến độ tổng thể dự án đã hoàn thành hơn 86%, vượt tiến độ chung hơn 2% so với kế hoạch. Riêng phần cầu chính - cầu Rạch Miễu 2 đang vượt tiến độ hơn 8%.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện đấu tranh, bắt giữ đối tượng hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn thành phố Cẩm Phả trong thời gian dài, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.
Cơ quan điều tra vừa hoàn tất kết luận đối với vụ án liên quan đến Công ty cổ phần dược Sơn Lâm, cho thấy doanh nghiệp này đã chi hơn 71 tỷ đồng để hối lộ nhiều cán bộ bệnh viện trên cả nước nhằm thuận lợi trong việc cung ứng thuốc.
Ngày 17/05/2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, đơn vị vừa thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Minh Mến (sinh năm 2006, cư trú ấp 10 Chợ A, xã Đông Hưng, huyện An Minh) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.
Đối tượng Nguyễn Duy Quang sử dụng tài khoản Facebook đe dọa, ép học sinh dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm. Từ tháng 8/2024 đến nay, đối tượng đã dụ dỗ, đe dọa và thực hiện hành vi vi phạm đối với ít nhất 04 nạn nhân.
Công an tỉnh Quảng Trị đã bắt quả tang các đối tượng đang mua bán ma tuý, tang vật thu giữ tại hiện trường khoảng 30.000 viên nén màu hồng nghi ma túy tổng hợp.
Gần 1 tháng nay trên tuyến tỉnh lộ 337 và Quốc lộ 279 đoạn từ xã Thống Nhất đến cảng Làng Khánh (TP Hạ Long), thường xuyên xuất hiện hàng chục xe tải lớn chở đất chạy rầm rập suốt ngày đêm, cuốn theo bụi mù mịt.
Chiều 17/3, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.
(PLM) - Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng vẻ vang của mình, nhất là trên cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Quân ủy Trung ương, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã dành tình cảm đặc biệt đối với cán bộ, chiến sĩ Hải quân. Tổng Bí thư luôn kịp thời quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam trong khắc phục khó khăn, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc; xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại.
(PLM) - Dù còn 3 ngày nữa mới diễn ra Quốc tang, nhưng tại một số địa điểm tại Hà Nội cũng như trên cả nước đã treo cờ rủ để tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.