![]() |
| Ảnh minh họa. Nguồn: Vnexpress |
Người bình thản không tìm kiếm sự cầu kỳ trong cuộc sống. Với họ, ăn uống chỉ đơn giản là để no bụng. Không cần những bữa tiệc xa hoa hay món ngon mỹ vị, họ chấp nhận những gì đang có. Một bát cơm trắng, một chút rau dại hái bên đường cũng đủ làm họ thấy ấm lòng. Bởi vì với họ, giá trị của sự sống không nằm ở những điều hào nhoáng mà ở sự đủ đầy, giản dị.
Khi đối mặt với những chuyện không như ý, người bình thản không giận dữ, không oán trách. Họ nhìn nhận vấn đề bằng trái tim điềm tĩnh, xử lý mọi thứ trong khả năng của mình. Nếu làm hết sức mà không được, họ buông bỏ nhẹ nhàng, không níu kéo, không dằn vặt. Đối với họ, mọi việc trên đời đều có duyên và nợ. Khi duyên không còn, sự buông tay chính là cách để tìm lại bình yên.
Cuộc sống của người bình thản cũng đơn giản như chính con người họ. Quần áo không cần cầu kỳ, chỉ cần phù hợp và thoải mái. Họ không chạy theo những chuẩn mực thời trang hào nhoáng hay tiêu chuẩn mà xã hội đặt ra. Sự lịch sự, tôn trọng bản thân và người khác là đủ. Đối với họ, cái đẹp không nằm ở vẻ bề ngoài, mà ở sự hài hòa giữa bên trong và bên ngoài.
Người bình thản giống như dòng nước. Nước không chọn nơi chảy, không cưỡng ép con đường của mình. Dù là ao tù hay biển cả, dòng nước vẫn lặng lẽ len lỏi, thích nghi với mọi hoàn cảnh. Họ sống cuộc đời mình nhẹ nhàng như thế, không bon chen, không ganh đua. Với họ, mỗi ngày trôi qua yên ổn, tâm an, lòng nhẹ là đủ đầy.
Người bình thản không phải là người thờ ơ với cuộc sống, mà là người hiểu rõ giá trị của sự đơn giản. Họ sống với tinh thần nhẹ nhàng, trái tim không mang nặng muộn phiền, và tâm hồn luôn rộng mở. Trong một thế giới vội vã và xô bồ, họ là những kẻ tìm thấy bình yên giữa sóng gió cuộc đời.