Tin nên đọc
Huyện Mường Khương sôi nổi ngày hội hiến máu
Một giám đốc bệnh viện ở Hà Giang nửa đêm hiến máu cứu sản phụ
Bí thư Đoàn công an huyện Mường Khương hiến máu cứu sống thai phụ đang nguy kịch
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh tham gia hiến máu tình nguyện
“Gia tài” 39 lần tham gia hiến máu
Hiến máu tình nguyện (HMTN) là một hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc từ những trái tim nhân ái, là nét đẹp cũng như trách nhiệm của mỗi cá nhân, gia đình và toàn xã hội. Anh Bùi Viết Hùng tâm niệm, hiến máu là để chia sẻ khó khăn với người bệnh đang cần được tiếp máu, vậy nên, anh chú trọng chăm sóc, bảo đảm sức khỏe của mình để đủ điều kiện hiến máu.
Với suy nghĩ đó, 22 năm qua, anh Hùng tình nguyện tham gia nhiều đợt hiến máu cứu người. Từ khi còn là Bí thư Chi đoàn tổ dân phố 4 - thị trấn Nghèn, Phó Bí thư Đoàn thị trấn Nghèn, Bí thư Đoàn thị trấn Nghèn, Phó Chủ tịch rồi đến Chủ tịch UBND thị trấn Nghèn, anh Viết Hùng đã được nhiều người biết đến khi luôn đi đầu trong công tác vận động, phong trào hiến máu ở địa phương.
Khi được hỏi về lần hiến máu đầu tiên, Chủ tịch Bùi Viết Hùng cho biết: “Năm 2001, khi đang làm Bí thư Chi đoàn tổ dân phố 4 - thị trấn Nghèn thì có đợt phát động hiến máu và tôi đăng ký tham gia. Ban đầu, tôi cũng lo lắng vì sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe nhưng sau khi được bác sĩ tư vấn về lợi ích của hiến máu, tôi có suy nghĩ tích cực hơn về hoạt động này”.
Sau lần đầu tham gia HMTN đó, càng đi, càng trải nghiệm nhiều, được tiếp xúc với nhiều người tham gia hiến máu, nhất là gặp gỡ với những bệnh nhân đang cần máu để duy trì sự sống hay cải thiện sức khỏe, anh Bùi Viết Hùng lại thấy việc làm của mình càng có ý nghĩa. Kể từ đó trở đi, duyên phận đã đưa anh đến với nhiều chương trình hiến máu lớn, nhỏ.
Hàng chục lần tham gia hiến máu cứu người nhưng có lẽ anh Viết Hùng nhớ nhất kỷ niệm năm 2003. Anh cho biết, thời điểm đó, hoạt động Đoàn tại thị trấn Nghèn rất khó khăn, thiếu kinh phí hoạt động. Vì vậy, trong đợt hiến máu năm đó, anh và một số cán bộ Đoàn góp kinh phí tổ chức một bữa cơm bình dân cảm ơn những người tham gia hiến máu. Từ đây, những cán bộ Đoàn đã gắn kết lại với nhau hơn và nêu cao tinh thần sẻ chia.
Theo anh Hùng, tham gia HMTN không những có thêm những kỷ niệm đẹp mà còn trưởng thành hơn, thêm vốn sống, khát vọng cống hiến ngày càng nhiều cho cộng đồng, xã hội, đất nước.
Bản thân anh Hùng hiểu được rằng, những giọt máu của mình khi cho đi sẽ góp phần cứu sống được sinh mệnh của người khác. Suy nghĩ đó khiến anh rất vui và vinh dự. Sau những lần tham gia hiến máu cứu người, Chủ tịch UBND Thị trấn Nghèn tự nhủ bản thân cần tiếp tục tham gia hoạt động ý nghĩa này.
"Còn khỏe là còn hiến"
Không chỉ có đến 39 lần trực tiếp tham gia HMTN, với vai trò là Chủ tịch UBND thị trấn Nghèn, anh Bùi Viết Hùng còn tích cực tuyên truyền, vận động mọi người đăng ký tham gia HMTN.
“Dù công việc bận rộn nhưng là người đứng đầu, tôi luôn gương mẫu đi đầu trong phong trào hiến máu tại cơ sở. Ý thức được điều này, ngoài tham gia hiến máu, tôi còn vận động thêm nhiều anh, em công đoàn cùng tham gia. Kết quả, mỗi năm, cán bộ, công nhân viên UBND thị trấn Nghèn hiến từ 25 đến 30 đơn vị máu” – anh Hùng bày tỏ.
Được biết, việc tuyên truyền cho người khác HMTN không phải dễ dàng, thế nhưng, qua những việc làm thực tiễn của anh Hùng, nhiều người xung quanh đã thấu hiểu và ủng hộ. Số lượng người tham gia hiến máu tại địa phương cũng vì thế ngày càng nhiều hơn, có những người đã có tổng số lượt hiến máu lên đến cả chục lần.
Hiến máu từ khi còn là Bí thư Chi đoàn tổ dân phố 4 - thị trấn Nghèn, đến nay, anh Bùi Viết Hùng đã có “gia tài” 39 lần tham gia hiến máu nhưng không nghĩ để được trả ơn, mà anh luôn sẵn sàng sẻ chia giọt máu quý giá để cứu người
Anh Viết Hùng không quan trọng mình đã hiến máu được bao nhiêu lần, mà chỉ nghĩ “còn khỏe là còn hiến”, có sức khỏe là cứ tiếp tục HMTN để mang lại niềm vui cho người khác. Đặc biệt, anh Hùng cũng muốn lan toả việc làm có ý nghĩa này tới những người xung quanh, nhất là với gia đình mình.
Cứ thế suốt nhiều năm qua, người dân địa phương biết đến anh Bùi Viết Hùng như một tấm gương sáng, là “cánh tay nối dài” truyền cảm hứng trong hoạt động thiện nguyện. Chắc rằng, giúp được một ai đó, anh Hùng lại tìm thấy niềm vui, hi vọng và thấy cuộc sống thật bình yên, tốt đẹp.
Nghe kể về hành trình hiến máu trong suốt 22 năm qua của anh Hùng, thật xúc động. Có lẽ, với anh Hùng, cứ góp phần nhỏ để người khác được sống, được vui đó mới là ý nghĩ nhất của việc hiến máu, chứ không quan trọng mình hiến được bao nhiêu lần và thành tích mình có được.
Hiến máu với mỗi người là một việc làm nhỏ nhưng có ý nghĩa lớn; Đem niềm tin, hy vọng về sự sống đến những hoàn cảnh kém may mắn. Để rồi, giọt máu đó từng phút, từng giờ mang theo tình yêu thương từ trái tim truyền đến trái tim. Tấm gương miệt mài hiến máu của Chủ tịch UBND Thị trấn Nghèn Bùi Viết Hùng xứng đáng được tôn vinh và nhân rộng trong xã hội.
Nói về những tấm gương tiêu biểu tham gia công tác HMTN của địa phương, ông Phạm Đức Hướng – Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Can Lộc, Hà Tĩnh cho biết: “Trong phong trào này, Chủ tịch Bùi Viết Hùng là người đi đầu, khi luôn tham gia nhiệt tình trong các đợt hiến máu và là người ‘truyền lửa’ để các cán bộ, người dân trên địa bàn đăng ký tham gia.
Đó là lý do những năm gần đây, thị trấn Nghèn luôn dẫn đầu về quân số, cũng như đơn vị máu được hiến tại các đợt phát động. Chúng tôi luôn lấy những tấm gương như anh Hùng để nhắc nhở cán bộ, người dân học tập và noi theo”.