Nghỉ lễ đi chơi hay đi hành xác
Chen chúc ngày giỗ tổ, tắc đường hàng giờ ở Tam Đảo…là tình trạng chung của nhiều du khách gặp phải trong dịp nghỉ lễ đầu tiên năm 2016
Kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương kéo dài 3 ngày (16 - 18/4). Nhân dịp này nhiều bạn trẻ, gia đình đã tranh thủ tận hưởng kỳ nghỉ của riêng mình.
Đền Hùng, Tam Đảo, Hàm Lợn...là lựa chọn của nhiều người. Bởi khoảng cách không xa, mang lại nhiều trải nghiệm cũng như không khí trong lành để nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, hoàn cảnh trớ trêu đã biến cuộc chơi thành hành xác.
Ngay từ sáng ngày 16/4 có rất đông người đi lên Tam Đảo đã gây nên cảnh ùn tắc cục bộ. Qúa nhiều ô tô, xe máy di chuyển trên cung đường hẹp, khiến chiều lên và chiều xuống đều không thể nhúc nhích trong nhiều giờ.
Một số người trong lúc chờ đợi xuống khỏi ô tô và chơi bài giữa đường để "giết thời gian". Nhiều đoàn đi phượt cùng nhau lôi đàn ra đánh và hát.


Anh Đỗ Tuấn Nam trưởng nhóm phượt hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội cho biết:"Tôi không nghĩ hôm nay lại đông người đi lên Tam Đảo như vậy. Nếu biết trước nhóm mình sẽ đổi địa điểm, giờ giữa cung đường không biết phải thế nào, mất thời gian mà lên trên chưa chắc đã có chỗ nghỉ"

Nếu như Tam Đảo (Vĩnh Phúc) tắc đường bởi xe cộ nhiều đường hẹp, thì Đền Hùng (Phú Thọ) tắc người. Nhiều hình ảnh ghi lại cho thấy không có một khoảng trống nào để có thể chen chân vào.
Phùng Thị Như Quỳnh (Học viện Ngân Hàng chia sẻ): "Không biết vua Hùng có phấn khởi không chứ rất nhiều người thấy khiếp sợ. Vì trời nắng nóng, người đông quá, đứng giữa dòng người không thở được, mà muốn ra cũng không ra được. Mình đi với 3 người nữa mà giờ lạc nhau đâu mất, tìm nhau làm sao được"

Thiết nghĩ, đi chơi là để thư giãn nhưng những hình ảnh thì trái ngược với điều đó. Một cuộc đi chơi khác nào một cuộc hành xác.











