Nhiều lần Vũ Đình Trọng đe dọa sẽ giết vợ nếu chị này không chấm dứt mối quan hệ bất chính với người đàn ông khác. Và khi bị vợ khước từ, trong cơn ghen, Trọng đã ra tay sát hại vợ rồi sau đó tự tử nhưng bất thành.
Cơ quan CSĐT CA Q.Gò Vấp (TP.HCM) đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của CA TP.HCM điều tra, làm rõ nguyên nhân nghi án chồng giết vợ rồi uống thuốc tẩy tự sát, xảy ra tại số 119 Khu Tế Độ (phường 11, Q.Gò Vấp. Nạn nhân được xác định là bà Đặng Thị Kiều Ngân (sinh năm 1979, trú tại địa chỉ trên).
|
Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án mạng. (Ảnh: báo Người lao động) |
Cái chết bí ẩn
Trước đó, khoảng 18h15 ngày 27/6, CA phường 11, Q.Gò Vấp nhận được tin báo của người dân về một vụ án mạng xảy ra trên địa bàn quận nên lập tức có mặt tại hiện trường để bảo vệ và lấy lời khai một số nhân chứng, điều tra nguyên nhân vụ việc.
Theo trình bày của Vũ Đình Hưng (sinh năm 1995, con ruột của nạn nhân), trước đó bà Ngân cùng chồng là Vũ Đình Trọng (sinh năm 1974) về quê ngoại ở Đồng Tháp, đến tối 26/6 thì gia đình trở về Sài Gòn. Sáng hôm sau, Hưng thức dậy thì không thấy ba mẹ đâu, cửa phòng mẹ bị khóa.
Chiếc xe máy của bà Ngân không còn ở vị trí cũ. Sau đó, Hưng đi ăn sáng và quay về cũng vẫn không thấy ai ở nhà. Đến khoảng 18h cùng ngày, em ruột của Hưng về nhà và cho biết không liên lạc được với mẹ.
Lúc này, người mẹ nuôi của bà Ngân cũng qua tìm (do gọi điện thoại cho bà Ngân nhưng không thấy bắt máy). Sau đó, người thân phá cửa phòng thì phát hiện bà Ngân đã tử vong trên giường. Thời điểm phát hiện vụ việc thì Vũ Đình Trọng (chồng nạn nhân) không có mặt ở nhà.
Cũng theo lời kể của Hưng thì sau bà Ngân tử vong, ông Trọng gọi điện về cho anh và bảo “con lo an táng cho mẹ” rồi tắt máy. Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, nạn nhân nghi bị sát hại và nghi can chính là Vũ Đình Trọng.
Ghen tuông mù quáng?
Được biết, vợ chồng bà Ngân có hai người con trai. Kinh tế gia đình cũng không mấy khá giả. Theo hàng xóm của nạn nhân, thời gian gần đây vợ chồng bà Ngân thường xảy ra mâu thuẫn, lời qua tiếng lại. “Nghe đâu vì chuyện người chồng phát hiện chị ấy ngoại tình. Có thể vì việc này mà chị Ngân mới bị chồng sát hại” - anh L. hàng xóm vợ chồng Trọng cho hay.
Được biết, trong lúc vụ án đang được cơ quan chức năng điều tra thì khoảng 5h sáng ngày 28/6, nghi can Trọng trở về nhà. Sau khi để lại vài dòng thư tuyệt mệnh, anh ta đã quyết định uống thuốc tẩy tự tử nhưng được người nhà phát hiện đưa đi bệnh viện cấp cứu. Hiện tại sức khỏe của Trọng đã dần hồi phục và CQĐT đã lấy được lời khai.
Theo tài liệu điều tra, ban đầu đối tượng Trọng đã khai nhận việc ra tay sát hại vợ vì ghen tuông. Nguyên do là trước đó một thời gian, Trọng phát hiện vợ có quan hệ ngoài luồng với tình cũ nên thường kiếm cớ gây sự với bà Ngân.
Trong cơn ghen, Trọng thường đe dọa sẽ giết vợ nếu không chấm dứt tình cảm với người yêu cũ. Khoảng 23h ngày 26/6, trong lúc hai vợ chồng chuẩn bị đi ngủ thì Trọng lại nhắc chuyện cũ, và buộc bà Ngân phải chấm dứt quan hệ với nhân tình.
Tuy nhiên, bà Ngân thẳng thừng từ chối. Khoảng vài tiếng sau, trong cơn cuồng ghen, Trọng nảy sinh ý định giết vợ rồi tự tử nên đã xuống bếp lấy cây chày mang vào phòng.
Lợi dụng lúc bà Ngân ngủ say, Trọng cầm chày đánh liên tiếp vào đầu vợ. Khi bà Ngân phản ứng thì Trọng đã dùng tay bịt miệng vợ đến khi tắt thở. Gây án xong, Trọng hoảng loạn lấy xe Lead của vợ rời khỏi nhà.
Sáng hôm sau thức dậy, hai con bà Ngân không thấy bố mẹ đâu thì tưởng họ đi công việc. Hiện cơ quan CA vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng.
(Tên nhân vật đã được thay đổi)