Các công ty môi giới bất động sản hoặc người có nhu cầu mua nhà sẵn sàng chi ra một khoản tiền để thuê người sống thử trong ngôi nhà bị đồn là "ma ám" trước khi quyết định xuống tiền.
Một ngôi nhà bị đồn ma ám ở Bắc Kinh, Trung Quốc (Ảnh: Getty).
Theo nhật báo Dahe Daily, ở Trung Quốc có một nghề gọi là nghề sống thử trong các căn nhà ma ám. Công ty bất động sản Trung Quốc hoặc người mua nhà sẽ thuê người sống thử trong căn nhà khó bán vì bị đồn "ma ám". Những người sống thử này sẽ được trả công một Nhân dân tệ mỗi phút, và có thể nhận 220 USD cho một ngày sống thử.
Zhang, một quân nhân về hưu đang làm nghề sống thử trong nhà ma ám, cho biết ông quen khoảng 10 người làm nghề này. "Đây là thị trường mà nhu cầu không cao. Đó không phải một nghề phù hợp để làm toàn thời gian, nhưng có thể làm thêm. Những người sống thử có thể phải di chuyển khắp đất nước và không biết điểm dừng tiếp theo ở đâu", ông Zhang nói.
Ông cho biết, mấy năm gần đây, mỗi năm ông chỉ nhận được một "đơn hàng". Khách hàng của ông thường là công ty môi giới bất động sản muốn đẩy hàng những căn nhà "ma ám" hoặc người muốn mua nhà nhưng sự nó bị ma ám.
"Họ sợ không dám ngủ ở nơi như vậy nên họ thuê người sống thử xem có an toàn không", ông Zhang nói và cho biết thêm, ông dùng cuộc gọi video để cho khách hàng thấy ông đã kiểm tra mọi ngóc ngách của ngôi nhà như thế nào.
"Một số người bạn của tôi nói rằng, công việc đó không hề khó khăn, ngủ một đêm và được trả tiền. Họ nhờ tôi giới thiệu để cùng làm, nhưng hầu hết họ lại sợ và bỏ việc ngay sau lần đầu tiên", ông Zhang chia sẻ.
Ở châu Á, người ta thường tránh mua những ngôi nhà có người chết "bất thường" vì cho rằng đây là điềm xui. Do vậy, những ngôi nhà bị đồn "ma ám" có xu hướng bán lại với mức giá thấp hơn nhiều so với bình thường.
Theo dự báo, nắng nóng ở Bắc Bộ và Trung Bộ kéo dài đến khoảng ngày 24/4, còn khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng có thể tiếp diễn trong nhiều ngày.
Sân bay quốc tế Long Thành không chỉ là một công trình hạ tầng giao thông quy mô quốc gia mà còn là nhân tố quan trọng đang tái định hình toàn bộ không gian phát triển kinh tế vùng Đông Nam Bộ.
Phạm Thị Vân Anh khai nhận 4 thỏi kim loại màu vàng trên là vàng, Vân Anh nhận vận chuyển thuê cho một phụ nữ tên Quỳnh từ Trung Quốc về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái để lấy tiền công.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa vừa bắt giữ Hà Văn Hoàng (SN 2001, quê xã Hòa Mỹ Tây, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên) để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản.
Tại hiện trường, đơn vị chức năng phát hiện có 22 cây rừng bị cưa hạ có tổng khối lượng lâm sản thiệt hại 13,886 m3 trên diện tích rừng bị phá 1.309 m2.
Ngày 19/4, Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định tạm giữ đối với Trịnh Văn Tuấn (48 tuổi) và LI XI (34 tuổi, Quốc tịch: Trung Quốc) để điều tra làm rõ hành vi Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng làm 3 người tử vong tại Công ty TNHH Minh An Vina.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang khởi tố 04 đối tượng về tội “Tổ chức đánh bạc” và một đối tượng về tội tội “Đánh bạc” với hình thức đá gà ăn tiền tại huyện An Minh, tỉnh Kiển Giang.
Gần 1 tháng nay trên tuyến tỉnh lộ 337 và Quốc lộ 279 đoạn từ xã Thống Nhất đến cảng Làng Khánh (TP Hạ Long), thường xuyên xuất hiện hàng chục xe tải lớn chở đất chạy rầm rập suốt ngày đêm, cuốn theo bụi mù mịt.
Chiều 17/3, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.
(PLM) - Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng vẻ vang của mình, nhất là trên cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Quân ủy Trung ương, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã dành tình cảm đặc biệt đối với cán bộ, chiến sĩ Hải quân. Tổng Bí thư luôn kịp thời quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam trong khắc phục khó khăn, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc; xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại.
(PLM) - Dù còn 3 ngày nữa mới diễn ra Quốc tang, nhưng tại một số địa điểm tại Hà Nội cũng như trên cả nước đã treo cờ rủ để tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.