Nạn trộm cát và sự lúng túng của chính quyền ở Bình Thuận
Bình Thuận lâu nay được xem là thủ phủ khai thác cát lậu. Hàng chục bài báo phản ánh, điều tra của các cơ quan thông tấn báo chí về vấn nạn này. Nhưng dường như, tiếng nói từ ngôn luận như “đá ném ao bèo" khi mà báo chí cứ phản ánh, cát tặc vẫn cứ lộng hành trước cái nhìn lúng túng của chính quyền.
UBND tỉnh Bắc Kạn yêu cầu kiểm tra hoạt động khai thác cát sỏi của các doanh nghiệp tại Na Rì
Bắc Kạn: Doanh nghiệp khai thác cát sỏi, cần tuân thủ các quy định của pháp luật!
Ảnh: Rầm rộ khai thác cát dưới chân cầu Tô Mậu (Yên Bái)
Bà Rịa – Vũng Tàu: Lợi dụng việc nạo vét cảng cá, Công ty Việt Khôi Hưng khai thác cát trái phép?
Bình Thuận: Thâm nhập đại công trường khai thác cát tại huyện Hàm Tân

Không chỉ đơn giản là khai thác cát lậu, việc Công ty Bảo Anh cho phương tiện múc trắng 2 héc ta tràm và đào sâu 2 mét để lấy cát được xem hành vi trộm cắp tài sản.
Vụ ngang nhiên đào trộm hàng chục ngàn mét khối cát diễn ra tại xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận gần đây khiến báo chí tốn nhiều giấy mực. Người bị Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng Bảo Anh, có trụ sở tại thôn Cô Kiều, xã Tân Thắng ngang nhiên đào trộm hơn 40 ngàn mét khối cát và phá hủy toàn bộ diện tích 2 héc ta bạch đàn 3 năm tuổi liên tục gửi đơn tố cáo khắp nơi để đòi lại công bằng. Đáng ngạc nhiên, đến nay, vụ việc vẫn nằm lại ở mức điều tra theo đơn tố giác của Công an huyện Hàm Tân.
Vụ việc quá rõ ràng khi những hình ảnh ghi lại tại hiện trường cho thấy, Công ty Bảo Anh cho xe cuốc đào cát múc lên xe ben chở đi tiêu thụ từ diện tích đất hợp pháp của gia đình ông Lê Đính. Trong khi, từ hàng chục cơ quan có thẩm quyền ở trung ương và địa phương đều chuyển đơn cũng như yêu cầu công an huyện Hàm Tân khẩn trương, điều tra vụ việc thì trong hầu hết các báo cáo phản hồi cơ quan cấp trên, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Hàm Tâm đều cho rằng vụ việc đang được điều tra.
Đến nay, gần hai năm từ khi xảy ra vụ việc, ông Lê Đính vẫn mòn mỏi chờ câu trả lời của cơ quan thực thi pháp luật này. Khi mà hành vi trộm cắp tài sản được xác định rất rõ ràng thì cơ quan tố tụng dường như vẫn thờ ơ, chậm trễ. Trong khi đó, những hành vi trộm cắp xảy ra ở một số nơi lại được cơ quan công an nhanh chóng xử lý.
Điển hình hành vi của 2 bị cáo trong vụ "cướp bánh mì" xảy ra trên địa bàn Thủ Đức; vụ Trần Công Thuận ở Gia Lai bị kết án 12 tháng tù khi mang xác 6 con chó do đánh bả được đi bán kiếm tiền tiêu xài. Còn vụ ngang nhiên trộm hàng chục ngàn khối cát trị giá hàng trăm triệu đồng nhưng đến nay, sau gần 2 năm, vụ việc vẫn chỉ là “đang điều tra”. Chưa dừng lại, đối tượng trộm cát là công ty Bảo Anh còn nghênh ngang thách thức bị hại.
Trả lời câu hỏi của phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam, đại diện cơ quan cảnh sát điều tra, công an huyện Hàm Tân cho biết vụ việc đã đưa vào tố tụng. Công tác định giá tài sản thiệt hại vẫn được tiến hành. Tuy nhiên, bao giờ mới có kết luận chính thức thì vẫn là câu trả lời còn đang bỏ ngỏ.
Mặc dù, Thanh tra Bộ Công an, Tỉnh ủy Bình Thuận và nhiều cơ quan khác có ý kiến chỉ đạo trước đơn tố cáo của ông Lê Đính về vụ việc kéo dài này nhưng công an huyện Hàm Tân vẫn bình chân khi liên tiếp lặp lại diệp khúc “đang điều tra”!
Một vụ việc "rõ như ban ngày" còn như thế thì dư luận đang băn khoăn, liệu thủ phủ khai thác cát lậu ở huyện Hàm Tân bao giờ mới được xử lý dứt điểm.
Báo Pháp luật Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin.











